1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buông tay.....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi stranger27, 08/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. stranger27

    stranger27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    vâng thì thưa bà chị ! cuộc đời lắm những đứa đạo đức giả ! may be ! Nếu pà chị không thích đọc cái topic này thì có thể chuyển qua topic khác chứ đừng ném đá em thế ạh ! thx
  2. khovitinhyeu

    khovitinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Buông tay và níu lại ... 2 cực chiến đấu trong mình , biết làm sao đây ?
  3. nhungnhinh

    nhungnhinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên vào đọc topic này thấy thật đồng cảm...
    Ừh,mình cũng đã buông tay,chẳng ai là người có lỗi và cũng như bao đôi khác 2 đứa chọn từ "ko hợp" để giải thích cho tất cả.
    Cũng 5 tháng rồi mọi chuyện cũng dần đi vào ổn định,nhận ra rằng có lẽ cả đời cũng ko quên được người ta nhưng thời gian thì sẽ xoa dịu mọi nỗi đau.
    Buông tay...dù đau nhưng biết nó sẽ tốt hơn cho cả 2 người.Vậy là buông thôi.
  4. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    có lẽ sẽ phải buông tay 1 lần nữa...
  5. lickitung

    lickitung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Muốn giữ một vật thì cần phải biết nắm chặt còn để giữ một trái tim thì cần phải biết buông tay!
  6. stranger27

    stranger27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    .......
    Hôm nay , trong lúc dọn dẹp đống file trong máy tự nhiên anh lại tìm thấy cái file mà anh đặt tên nó là "the last"
    Ngồi đọc lại .....không hiểu tại sao đến giờ anh lại nghĩ. Đó là lần đầu tiên anh với em giận nhau nhưng anh có cảm giác như đó sẽ lần cuối cùng chúng ta còn nói chuyện, và có vẻ như anh đã đúng. Bát vỡ rồi, có dùng cái j` để hàn gắn lại thì vẫn sẽ còn những vết nứt , anh càng cố dùng nó thì nó càng gây ra cho anh nhưng vết xước. kỷ niệm đẹp.... Đó là những thứ ai cũng muốn giữ .,nhưng lúc hết kỷ niệm đẹp rồi thì đến lượt những chuỗi ngày đen tối, và để rồi sau đó kỷ niệm đẹp là thứ được nghĩ đến đầu tiên , nhưng với 1 cách nghĩ đã hoàn toàn khác......
    lại thêm 1 lần..... anh nhớ em...
  7. stranger27

    stranger27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    ?o Hãy cho anh 1 phút tập trung để nhìn ngắm vẻ đẹp của em .Để anh lưu lại những gì còn quen thuộc đã khiến trái tim anh tổn thương trong hạnh phúc , anh đã tự nói với mình rằng :?yêu một người thật ra không quá phức tạp đâu, đừng lo sợ và hay dùng hạnh phúc của ngày hôm nay để xóa đi nước mắt của ngày hôm qua, quá khứ đã là quá khứ?
  8. oidoioi

    oidoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    cứ cố mà nhớ đi bạn ạ, đến khi nào cố cũng không nhớ ra được cái gì nữa thì tự khắc đã rời rồi, không cần buông nữa
  9. bathazer

    bathazer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Không bao giờ buông tay, mưa rơi, gió lạnh hay nắng cháy, ta không cảm thấy khổ đau hay mệt mỏi vì ta biết mình vẫn còn tồn tại. Đôi khi ước muốn và khát vọng tồn tại còn lớn hơn tất cả

Chia sẻ trang này