1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buông tay

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Chaikonguyen, 19/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. moclanhoa

    moclanhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Thấy rằng nó ko thuộc về mình thì thôi vậy, đành..... buông tay.
    Buông được rồi khi đã qua đi 1 thời gian, quay đầu nhìn lại & ko hề luyến tiếc, mình vẫn còn đây, vẫn sống, vẫn yêu đời có nghĩa mình đã buông tay được đúng lúc.
  2. kstamviva

    kstamviva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    buông tay ko có nghĩa là buông tất cả
  3. Chaikonguyen

    Chaikonguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2009
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Đang học thấy chán quá.học chẳng vào.No đã buông tay nhưng nguời ta đâu muốn làm như vậy.Họ lại cứ muốn trêu đùa với chính nó,Họ làm nó bị tổn thương.Nó đã buông tay rồi sao họ ko thể để cho nó được yên.Nó hận anh nhiều lắm.Anh đã đùa giỡn với tình cảm của nó.Ngay cả lúc này nó lại nhớ tới anh.Nhớ và yêu anh nhiều đến đâu nó lại càng hận anh.Bao giờ nó bình tâm lại đây. Có ai giúp nó ngoài nó đâu.Nghe Remember-Me-This-Way trong đêm.Thấy buồn kinh khủng .
  4. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    buông tay a ra e tìm lại được bình yên...!
  5. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Xuầy, cái vấn đề BUÔNG hay KO này nó khá là phức tạp
    Người ta chỉ buông khi biết điều đó ko còn nằm trong tay mình, ko thuộc về mình. Chứ cái gì thuộc về mình thì ko buông, nhất quyết không buông đâu.
    Chạp, mà muốn buông cũng khó. Buông được chẳng qua là ko có bàn nay níu kéo lại thôi.
    Nói chung, phân tích cái sự BUÔNG này cũng nhiều lắm. Càng đào sâu phân tích càng đau lòng thôi
    Những điều mình nghĩ thì ko chắc chắn được bao nhiêu %, chắc gì đối phương cũng như mình
    xét về tổng thể : KỆ ĐI
  6. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Cô gái: Thôi, em buông nhé!
    Chàng trai (im lặng)
    Cô gái: Anh buông tay em ra để em buông .....Chàng trai: ????
    Cô gái:(hét to cho mọi người cùng nghe) Anh buông tay ra đi ..........
    Chàng trai (lẩm bẩm) Ô, nó mà buông tay ra thì nó đã rơi từ ngay lúc nó nói câu đầu tiên rồi.
  7. liu_tiu

    liu_tiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    5.627
    Đã được thích:
    0
    Uhm, nói chung là kệ đi.
    Cái gì đến sẽ phải đến, muốn trốn chạy cũng không được

  8. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    ko trốn chạy đâu
    Phải đón đầu, nắm bắt và giữ lấy chứ
  9. hanoimedia_com

    hanoimedia_com Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    2.452
    Đã được thích:
    3
    biết được buông hay ko cái nào tốt hơn...tốt nhất là cứ nắm, bao h ko nắm được nữa thì thôi
  10. conqueronline

    conqueronline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Dứt khoát không buông vì : "Chai kòn nguyên" mà đã buông thì gọi là giải tán trước giờ, hay còn gọi là "ăn non".
    "Chai" Vod hả bác? Vod có đai sắt chạy quanh nút, muốn khui thì phải cậy cái đai bằng sắt tây mỏng. Còn "Chai" rượu trắng thì chỉ được nút bằng cục bấc, búng một phát là bong.
    Hị hị, nhiều khi "Chai" Vod cậy được nút tơ hơ ra rồi nhưng vẫn còn nguyên!

Chia sẻ trang này