1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buông tay

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Chaikonguyen, 19/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. disguise

    disguise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Buông tay...mình nhẹ lòng sống...người ta lại khóc...
    Không buông tay...mình khóc...người ta lại nhẹ lòng...
    Chẳng biết phải làm thế nào
  2. humden

    humden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    mỗi một lần bật khóc để rùi thấy mình...................
    hay qua là hay. ôi chao ..............cuộc đời có nhiều thứ muốn nhưng mãi mãi ko thể thuộc về mình dù đó chỉ là điều ...nhỏ nhoi nhất.
  3. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Buông tay trước mình cũng đã từng nghĩ và bây giờ mình cũng vẫn đang nghĩ.
    Buông tay để cho ai đó có 1 hạnh phúc mới còn mình đau khổ
    Buông tay để sống tốt cho hiện tại chứ ko phải nhìn vào quá khứ
    Buông tay để biết rằng níu kéo cũng chỉ làm thêm đau lòng nhau
    Buông tay.............. sao mình lại ko thể nào buông được
    Nếu lòng em ko còn yêu anh hơn chính mình thì em đã quên được anh

Chia sẻ trang này