1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buông...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rainbow0512, 30/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rainbow0512

    rainbow0512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Buông...

    Đã hơn 1 tuần kể từ khi mình quyết định buông! Buông tay, và ko ngoảnh lại nữa!
    Cũng tại mình, quá tin vào những lời nói bông đùa! Cũng tại mình, quá hy vọng!

    Buông tay...uh thì, có thể sẽ bị ngã...Ah mà ko, sẽ ngã thì đúng hơn! Ngã, rồi ta sẽ lại tự đứng dậy! Ngã, uh thì sẽ đau...nhưng đau rồi sẽ khỏi! Cùng lắm, như một vết cắt cứa vào da! Lúc đầu, sẽ nhói, sẽ đau! Uh thì lúc đầu, ta có thể rên rỉ kêu lên theo bản năng...nhưng khi dao đi sâu vào da, sẽ ko còn đau nữa, sẽ là vết cắt ngọt! Và... Máu...chảy!

    Cùng lắm, sẽ để lại vết sẹo! Bé thì sẽ chẳng ai để ý, to hơn 1 chút thì cũng chẳng sao! Cùng lắm, khi mọi người hỏi, sẽ cười trừ...bảo do vô tình đứt tay! Vô tình, uh thì rõ là thế, có ai muốn mình bị cứa, có ai muốn mình bị đau??? Sẹo, rồi sẽ chẳng bao h lành! Nhưng...
    Quyết định rồi, thì ta sẽ...Ko hối! Ko hận!

    Ngẫm lại mấy tháng qua, cái mà mình có? là mấy chục message và những lời nói bông đùa - ko hơn ko kém! Cái mà mình tin, cái mà mình hy vọng, chẳng qua cũng chỉ là sự đùa cợt đối với người ta!
    Kể cũng lạ, con gái, nhiều khi luôn tự huyễn hoặc, luôn vẽ ra nhiều điều, nhiều lý do để vin vào, để ko từ bỏ! Mình - 1 đứa con gái lý trí, nhưng rồi cuối cùng, cũng ko thể tránh khỏi cái vòng luẩn quẩn ấy!!!


    To T.H: reply cũng khó thế sao anh???
    Anh ah, con gái, suy cho cùng, cần 1 bến đỗ cho riêng mình! Vì vậy, em buông! Cái j ko phải của mình sẽ mãi ko thuộc về mình...Đau đớn hơn, là người ta ko thể mất cái mà mình chưa từng có!
    Đã bao h em có được anh đâu???


    CHỈ CẦN BUÔNG TAY...SẼ RỜI XA MÃI MÃI...
  2. caitoi

    caitoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0

    Đã có ji đâu mà chảy máu,có ji đâu mà đòi buông???[r23)]
  3. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Buông... để cho lòng nhẹ nhàng hơn
    Luôn vui vẻ nhé
  4. noidau3103

    noidau3103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    buông là khj ngta ko còn nghị lực để mà cố gắng?
    buông là khi ngta chấp nhận sự thật
    buông là khi ngta mặc kệ mọi chuyện đến đâu thì đến?
  5. Kimtaehan

    Kimtaehan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Nếu không có thì lấy gì để buông hả bạn
  6. bear2809

    bear2809 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    BUÔNG TAY RA CHO TÌNH YÊU Ở LẠI
    Anh và em...
    như 2 kẻ mắc mưa cùng đứng trú mưa dưới hiên. Một vài người đề nghị chúng ta che cùng ô với họ. Nhưng mỗi chiếc ô chỉ có thể che cho 2 người. Hoặc em, hoặc anh phải tiếp tục đứng 1 mình đợi. Vì chúng ta yêu nhau nên chúng ta từ chối họ và chúng ta cùng nhau đợi trời thôi mưa....
    ....Nhưng mưa thì cứ mưa, trời chẳng có dấu hiệu dừng. Chúng ta sẽ đợi, sẽ chờ đến lúc nào? Chi bằng? ta buông tay nhau, mỗi người núp dưới ô 1 ai khác, và cả 2 đều có thể trở về nhà khô ráo....
    phải không...?
  7. cogai86

    cogai86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    đôi khi mình phải buông tay đúng lúc ko thì càng lúc càng đau khổ hơn mình cũng đã từng buông tay vì biết càng để lâu tcảm cũng thế thôi
  8. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Em buông anh từ lâu roài
    còn giờ thì
    never back down keeeeeeeee
    mặc xác nhà anh buông với chả lắm làm cái j cho mệt
  9. rainbow0512

    rainbow0512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Em buông - vì ko có người níu...
  10. docthan6688

    docthan6688 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Mình chả có gì để buông cả, buồn thế

Chia sẻ trang này