1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buông...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rainbow0512, 30/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. guocxinh85

    guocxinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2008
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    đau lòng quá đi. Vi fko có ai níu nên mình ko buông mà cũng rơi
  2. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    buông áo bạn ra còn giữ chỗ cho người yêu bạn thở, nhỉ
    xl nhé
  3. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Có khi nào bạn cảm thấy mất niềm tin vào cuộc sống. Có khi nào bạn vội buông tay khi cuộc sống không mỉm cười với bạn. Có khi nào bạn vội quay đi khi cuộc sống vẫn còn điều gì để níu kéo...
    Đó là tôi của một thời.
    Đó là cái ngày mờ tôi thấy mẹ khóc trong màn đêm một mình lặng lẽ
    Đó là cái ngày mà tôi thấy bố bước đi bên người khác
    Đó là cái ngày tôi tự đi thi một mình trong khi đó bên cạnh bạn bè có bố mẹ đưa đi
    Đó là cái ngày tôi quyết định chia tay mối tình đầu của mình
    Sau những chuyện đó tôi đã buông ra vì không còn cảm thấy niềm tin vào cuộc sống nữa. Nhưng giờ thì nó đã khác
    Cuộc sống đầy những ngôi sao may mắn, hãy cứ ước mơ, cứ hy vọng. Rồi bạn sẽ tìm thấy hạnh phúc
    Và bạn ơi:
    Đừng vội buông tay khi cuộc sống không mỉm cười với bạn.
    Đừng vội buông xuôi khi cuộc sống vẫn còn điều gì để níu kéo.
    Đừng vội quay đi khi cuộc sống không phải là màu hồng như bạn nghĩ.
    Cuộc sống không phải lúc nào là màu hồng; cũng không phải mãi là màu đen. Với muôn màu đó mới tạo nên một cuộc sống.
    Cũng giống như với muôn ngôi sao mới tạo nên một bầu trời...
    P/s: Và quan trọng nhất với e bây giờ là cuộc sống của e sẽ có a hiện hữu và rõ rệt trong cuộc sống của e hàng ngày. Vợ iu chồng nhiều
  4. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    buông tay thôi nhỉ...
  5. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0

  6. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Buông, từ này đã nhiều lần mình nói ra nhưng sao thực hiện nó lại khó thế.
    Buông để thấy thanh thản và nhẹ nhàng
    Buông để cho người ấy hạnh phúc bên người khác
    Buông để cho mình có một lối thoát
    Buông...
    Mình sẽ buông!!!!!!!!!!!!!!!Look,i''vefoundthisprofitableforexsystem
  7. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Mình tưởng chỉ có 4 người buông như xung quanh mình hiện jờ. Đọc xong bài này thấy nhiều người muốn buông quá. Uh, thì có thứ chia tay là hạnh phúc, nhưng chấm dứt những thứ mình chưa từng có liệu có hạnh phúc hơn ko?

Chia sẻ trang này