1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buông.....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi eikoda208, 04/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngaimay

    ngaimay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Rồi áp lực công việc, môi trường làm việc nữa.một ngành đầy phức tạp, chính sự phức tạp của ngành, của chính cả loại hình DN này nữa, gây nên những hiểu lầm, rồi cách nhìn các vấn đề,
    Mình là ng mới, ng mà mọi ng ko biết gì cả, nên có nhiều phán xét, mình mệt,
    Ko nói, ko cãi chỉ khi đến đỉnh điểm thì mới khóc, và kể cả khi mình ko thế nói, chỉ lặng lẽ, ko cười rồi mọi ng vẫn biết, ng nghĩ thế này ng nghi thế khác. Đôi khi ng ta tưởng mình hơi một chút là để bụng.
    Rồi chị cùng phòng hay bật bài "giọt sương" của Mỹ Tâm, rồi bảo là chị cứ nói là ghét nhưng thực ra ko ghét ai, ...chỉ nhớ bài đấy nói gì về hận thù.
    Minh biết mọi ng nghĩ gì chứ, họ luôn nghĩ mình kô nói, nhún nhiều nhưng mà để trong lòng,
    Thực sự thì mình cũng chả thù hận cái gì, nhưng có nh áp lực, và cũng có ng gây áp lực cho mình.
    Nhưng khi mình thực sự buồn, thì nhiều ng cứ hay vơ vào mình, là ng ta tuởng mình thế là vì họ vì những định kiến cũ
  2. ngaimay

    ngaimay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Rồi cả thứ tình cảm mà mình vẫn luôn coi là tình yêu chứ.
    Chẳng biết sao nữa,luôn cái cảm giác xa cách,cãi nhau
    (dù chỉ là cảm giác thế) Càng ngày càng xa, càng ngày càng thấy hoang mang, vô vọng.
    Cứ tin tưởg là sẽ tốt đẹp nhưng mà khi mà ko biết gì, khi mình nhiều lúc cảm giác ng ta luôn ko có tự tin về những gì sau này, tại sao luôn nghĩ mình sẽ ra đi, và ko bao h hiểu mình
  3. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    em có nên buông chuyện của chúng mình để tạo cho mình những cơ hội khác , tốt hơn ko???
  4. ngaimay

    ngaimay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Có quá nhiều vấn đề, thấy cảm giác như muốn buông hẳn.
    Chẳng lẽ mình lại chuyển,lại nhảy việc.
    Thì vẫn mấy caí chuyện xưa như quả đất.
    KH vay đô nhưng kế hoạch đô la đã vượt và cả kế hoạch cho vay tiền VND cũng vượt rồi, cô PGĐ ko ký, chý TP bắt lên hỏi GĐ.... rồi cái chú PGĐ và cả cô PGĐ kia nữa nghĩ mình thấy ai ký dễ là tranh thủ đợi PGĐ KD đi vắng để ký. ...
    Rồi cả con của bác (Bác ngày xưa hay nói mình, bác ấy nhiều tuổi thứ 2 chứ ko phải là nhất cơ quan), Bạn ấy hay hỏi mình trong CV nhưng mà mình làm ko đúng lắm, thì bảo bạn ấy thế nên sếp bảo sai, thế là bác ấy và mọi ng như klểu mình nghĩ đến chuyệnngày xưa để cố tình bảo sai, có những lúc mình phải đưa cả hồ sơ đã làm của mình cho xem. Mình chẳng phải ng hẹp hòi đến mức như thế, dù có vấn đề gì thì chính đối với bác ấy mình cũng mời nươc trước cả sếp, luôn tôn trọng bác ấy.
    Rồi chuyện chị KH vay, xon rồi mang hoa quả đến cơ quan, cô PGĐ còn nói là phòng KD lúc nào cug nhiều hoa quả còn phòng cô thì ko có trừ khi cô mua.
    RỒichị ấy mấy lần gọi dt rủ mình đi uống nước, đến cả phòg hỏi em có rảnh ko?
    RỒi mọi ng có việc rủ nhau,d dóng tiền mình bảo đổi tiền cho em, chị cùng phòng tưởng mình nhận phong bì toàn tiền chẵn, đến ko có tới 100k lẻ.
    Mệt mỏi nhiều rồi, chẳng bao h mình kêu hết tiền dù cuối tháng, chẳng phải mình nhận phong bì của KH mà đơn giản hết thì thấu chi, có âm thì trả sau.
    Nhiều lúc chán cái công việc này đến tận cổ rồi, chẳng lẽ lại nghỉ việc
  5. eikoda208

    eikoda208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2009
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Anh đi qua Huế và đến Hội An rồi. Hôm qua xem ảnh mọi người up lên facebook đẹp dã man. Nhớ dã man :(
    Mình ở nhà đi chơi với hai đứa cũng bị rớt lại. Đứa nào cũng công nhận vắng "đội của tớ" Hà Nội vắng ngắt. Em thì ko đến nỗi như thế, nhưng chỉ thèm cái cảm giác được đi chơiiiiiiiii
    :( Cái hôm hai đứa hết dỗi nhau sau 2 tuần, anh khoe đặt vé đi hội an rồi. EM bảo em cũng đi. Tưởng anh vui hóa ra nhất quyết để em ở nhà, nếu không thì anh ở nhà,em đi. CHẳng hiểu vì sao phải làm thế nữa.
    .....
    Anh gọi điện về hỏi han em đi chơi thế nào có vui không, có mệt không? Em cũng chẳng hiểu em đang muốn gì nữa. Nhưng chỉ cám thấy thật không thỏa mãn, không đầy đủ và thật là vô định. Cái cảm giác là chỉ có thế ngọt ngào với nhau được 1, 2 ngày rồi lại cãi nhau 1, 2 tuần thật khó chịu. Nó cứ ám ảnh mãi thế thôi, mãi chẳng gạt ra được, mãi chẳng tin được là có thể hạnh phúc bên nhau dài lâu.
    Mọi thứ nó cứ đan xen nhau, cuộn trộn vào với mọi dòng suy nghĩ. Đại dươg bao la ngoài kia còn bao nhiêu điều chào đón, nhưng đi rồi thì có đi được hẳn không hay là lại quay đầu lại như 1 nghìn lần trước. Lại nhận cảm giác mình là kẻ thật bại ko chiến thắng nổi bản thân.
    Cái vũng nứơc này sẽ là nơi mình sống trọn cuộc đời còn lại, một cách ngẫu hứng, lên xuống, xuống lên như là một kiểu trò đùa nhằm chán. Yêu, ríu rít, ngọt ngào, cãi nhau, buồn, rượu thuốc, bạn bè,thông cảm, khuyên nhủ, quyết tâm,nhớ, quay lại, về lại, yêu ríu rít.... Cứ luẩn quẩn luẩn quẩn cái vòng tròn mang tên Tình yêu của tôi mà chính mình cũng không thể nào phá vỡ được.......
  6. eikoda208

    eikoda208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2009
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Vừa gọi điện cho anh. Anh đang ở Cù Lao Chàm. Lại vục vặc nhau chuyện em hút thuốc. :( Đầu óc em vẩn vơ nghĩ về người khác :-<
  7. lalamafia

    lalamafia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2009
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Bạn này giống mình. Đàn ông nó là cái giống ích kỷ hẹp hòi như vậy đó. Bạn cứ suy nghĩ kĩ đi. 4 năm ko phải là ngắn nhưng cũng chưa đủ dài để cứ phải vin vào đó mà níu kéo 1 người ko chắc sinh ra đã là để dành cho mình. Con gái thường là cứ như thế đó, có cái gì thì cứ nâng niu, chăm sóc, còn bọn đàn ông thì nó ko thế đâu, vô tình lắm... Mình phải nghĩ cho mình trước bạn à....
    Nói với bạn thế thôi nhưng mình cũng đang ở trong cái mớ bòng bong như bạn đây, chẳng biết có thoát ra đc nữa ko... haiz...
    Cụm ly phát cho vơi nỗi sầu nào
    Được lalamafia sửa chữa / chuyển vào 13:17 ngày 06/08/2009
  8. lalamafia

    lalamafia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2009
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Bạn này cũng giống mình nốt. Cả nghĩ kinh khủng. Thôi thì mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, cố gắng mà vượt qua vậy, ở hiền gặp lành bạn ạ, Ông Trời có mắt...
  9. anhchangbongtoi

    anhchangbongtoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
  10. caijday

    caijday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    buồn vì vừa buông, 3 năm dài cùng nhau chịu được thế mà bây jờ chỉ có mấy ngày lại thế này. lần sau sẽ ko yêu hết lòng nữa để khi chia tay đỡ buồn thế này.

Chia sẻ trang này