1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buông.....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi eikoda208, 04/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. eikoda208

    eikoda208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2009
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Thực sự tớ ngưỡng mộ những người đã từng yêu nhau, mà có thể dũng cảm bước ra khỏi đời nhau. Giải thoát cho nhau!
    Tớ hèn đến mức không dám. Chỉ nói mồm thế thôi :(
  2. ngaimay

    ngaimay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi uống nước với bạn cùng phòng,mình đã kể hết mọi chuyện, nói hết mọi áp lực, và dường như mọi ng hiểu mình hơn,lại thấy ko căng thẳng nhưng dường như vẫn có khoảng cách gì đó.
    Đã nhiều lúc thế này rồi, hiểu lầm rồi giải toả nhưng rồi thực sự mình sợ mọi chuyện sẽ lại tiếp tục như thế nữa thực sự là thế,vì sau này có thể còn nhiều chuyện nữa.
    Thực sự mình luôn biết rằng, sau những hiểu lầm thì mọi ng sẽ hiểu nhau hơn,m thấy thế nhưng thực sự lúc đầu có khoảng cách mà thực ra thì làm mình thấy ngại.
  3. ngaimay

    ngaimay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lần như thế này, mình có phải là ng quá cả nghĩ ko nữa
    Chẳng hiểu tại sao, nhiều ng nói thế nhưng kệ.
    Tính mình thế vốn sẵn rồi.
    Mỗi ng đều có những tính cách khác nhau mà ko thể thay đoỏi được, chỉ có thể điều chỉnh?
    Tính mình lạc quan quen rồi, nhưng đôi khi lạc quan quá rồi chẳng biết có thể sẽ ngã đau, nhưng thôi kệ, lạc quan để cuộc sống hiện tại bớt căng thẳng, để cố gắng tốt hơn
    Tính tình mình còn thất thường nữa, ngày vui ngày buồn và mọi ng dễ dàng nhận ra, mọi ng cũng bảo là khi đi làm ko nên bộc lộ quá nhiều cảm xúc, vì như thế ko tốt, nhưng thực sự mình lại ko thể kiềm chế được
    Mình là ng rất nhiều nhược điểm, rồi hay quên, rồi ko cẩn thận nữa, đi đứng hay đá vao cái này đá vào cái kia
  4. ngaimay

    ngaimay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Mình nhận thấy: con ng ko có ai ko tốt, thế nhưng đôi khi ng ta làm sai gì đó, và đôi khi đó còn là do quan điểm sống nữa.
    Có ng hay đa nghi, cũng có ng lại hay tin ng,mình phải biết cố gắng để những ng dù có đa nghi đến mấy cũng phải hiểu mình
    VD: bác T ấy, nói thật nếu xét về góc độ trogn quan hệ với mọi ng, bác ấy khá hay để ý và trách móc ng khác, hay nghĩ thế này thế kia về ng khác, và hay nói bóng gió nhiều khi gây cãi nhau trong cơ quan. Bác ấy còn một thời chơi bời, bỏ đi vì vợ sinh 2 con gái, có rất nhiều bồ nữa.
    NHưng xét góc độ khác thì bác ấy cũng đối xử tốt với rất nhiều ng, bác ấy cũng là ng chỉ bảo nhiều ng mới vào cơ quan chẳng hạn.
    Con ng đều có hai mặt.
    Khi mà biết rằng tớ bị oan thì bác ấy lại cứ nghĩ ng khác làm hại tớ,nhưng thực tế thì ko phải chỉ đơn giản là hiểu lầm thôi, tính tớ cẩu thả nên hiểu lầm thôi, nhưng bác ấy còn đi kể là "có ng muốn hại ng khác", ......nhưng chính bác ấy có lần cố tình "làm mọi ng hiểu sai về tớ mà chắc chắn ko phải là tớ",...... Bác ấy gặp nhiều ng,ng này ng kia, nên trong suy nghĩ của bác ấy có giì đó luôn đa nghi hơn. Và đối với cha mẹ, thì con cái mình luôn ngoan nhất mà, luôn lo lắng cho con nên bác ấy mới có suy nghĩ như thế,. Có mỗi 1 lần tớ đưa cho con bác ấy file bảo lãnh của tớ, thực ra tớ lấy mẫu đơn cũ thôi, nhưng mà........
    Thế nên tớ thấy sợ bác ấy nhưg thực ra có bao h tớ trách bác ấy đâu, vì khi thấy tớ bị sếp hiểu lầm thì cũng quan tâm tớ tớ thôi
    N
    Nhưng thực sự bác ấy gây áp lực với tớ vô cùng
  5. ngaimay

    ngaimay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Không ai ko sai lầm, ko ai ko bao h sai nhưng nên nhìn vào hưóng tích cực thôi, chẳng ai hoàn thiện cả.
    Những chuyện như thế này, tớ lại phải nhìn lại mình nhiều hơn, mình đã chưa thực sự làm mọi ng hiểu mình, mình nói ko suy nghĩ nhiều. Dù có thế nào đi chăng nữa thì chỉ cần cố gắng thôi, hôm nay đã thấy hơn nhiều so với mấy hôm trước rồi.
    Nhưng ng họ hàng, hàng xóm, bạn bè thân là ng sống với mình lâu nên ng ta quí, nhưng những ng mới thì chưa hiểu mình nên có ng ko quí mình lắm, nhưng chắc chắn là mọi chuyện sẽ khác
    Tớ thấy bạn bè mới ra truowngf thì vẫn còn giống nhau nhiều, từ trước đến h bạn T là con bác T vẫn đi đau toàn đi cùng mình, N cũng đi cùng nhưng ko nhiều. Có chút hiểu lầm thôi, nhưng mình và bạn T vẫn thấy thân thiết và vẫn chơi thân với nhau.
    Ít nhất thì trong phòng hiện nay có chị K,bạn T, cô N, cô H, chị Đ (là thủ quỹ), rồi chú T rất quý mình. Còn có cả con cô H cũng quý mình. Còn chị H thì chả rõ, chị ấy cứ nghĩ linh tinh một chút rồi kêu là : chị ấy 3 không, chẳng có gì cả,....bạn N cũng quí mình. Có bác T vẫn có chút ko ưa. anh T nghỉ làm. CÒn 2 T và anh N, thì chuyển đi PGD khác rồi.
    Mọi chuyện sẽ ổn thôi,
    Các phòng khác thì vẫn nhiều ng quí mình
  6. ngaimay

    ngaimay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Còn anh H nữa, cũng quí tớ, tớ toàn làm cho a ấy khi a ấy đi công tác hay đi học hay gđ có việc bận.
    Có thể tớ đã suy nghĩ quá nhiều về những gì xảy đến với mình, tớ quá sợ hãi về những suy nghĩ của ng khác.
    Quên tớ ko kể về em thực tập, em ấy thực tập xong rồi, ở đây em ấy quí tớ nhất,...tớ toàn chơi với mấy bạn mấy em thực tập, tớ thấy thoải mái, ở phòng thì có tớ là hay chơi với mấy bạn đấy,tớ thấy thích hơn, vì cũng tầm tuổi mình.
    Tớ cũng ko thích cách mọi ng cứ hay trách các em thế này thế kia, có gì thì góp ý, mình ngày xưa cũng thế,mới dđ thực tập hay đến một nơi mới đôi khi vẫn còn thiếu xót
  7. ngaimay

    ngaimay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Có thể mọi chuyện chưa phải là tốt đẹp nhưng tớ sẽ cố gắng hơn nữa
  8. ngaimay

    ngaimay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Ngủ ngon hơn,đi ngủ là ngủ được ngay, ko tỉnh dậy giữa đêm
    Mình thích cảm giác đêm mưa,ngày nắng dịu. Đêm mưa rất dễ ngủ, và tiếng mưa làm mình nhớ lại.....cảm giác ấm cúng hơn.
    Rồi sắp phải đi kiểm tra sau, vì mình chưa bao h đi kiểm tra sau, mình ghét phải gặp riêng KH, ghét kinh khủng, trừ khi đi cùng mọi ng, có mỗi lần đi công chứng cho công ty mới, ko thì chẳng bao h đi gặp riêng KH cả, nói chung nhiều vấn đề tế nhị.
    Mình biết xác định làm TD là mệt mỏi, áp lực, nhiều tai tiếng rồi,cái a cùng phòng bảo thế, rồi nhiều vấn đề nữa.
    Ở cơ quan mình thấy có thể nói chuyện nhất là với chị Đ, bạn T, và chị Đ, ngày xưa còn hay đi với bạn N nhưng bây h thi thoảng thôi.
    Nhiều lúc mình có cảm giác mình làm sáo trộn NH No.
    Mình nghĩ mình áp lực nhiều do mình thi vào, đo là một phần nhưng thực ra thì nhiều ng cũng thế,mấy chị hôm đi chơi cùng đoàn thanh niên cũng áp lực, kêu cứ ở trung tâm là gầy đi nhiều,...ai cũng kêu và cả mấy bạn làm cùng, vào cùng nữa, dù có chuyện gì xảy ra thì đều có ng bảo vệ rồi còn héo mòn đi nữa là mình. Chẳng hiểu.có thể mấy bạn ko bị hiểu lầm, luôn có ng bênh vực nhưng có thể chỉ đơn giản là trong công việc, và có thể là do chính tớ buồn nên đôi khi ng ta cứ ôm vào mình nữa, cứ nghĩ...chẳng hiểu tại sao nữa
    Ở một nơi đông ng thì mỗi ng một ý thì mệt rồi, đến tầm 50 con ng thì ,,,,nên ở PGD ít ng thoải mái hơn nhiều.
    Một ngày lại bắt đầu, nốt hôm nay vì từ ngày mai là mình lại ngủ dậy đúng h, và làm việc nhà rồi (mấy hôm tr dậy sớm và đã làm bớt từ buổi tuối)
    Rồi mọi chuyện sẽ lại tốt đẹp
  9. eikoda208

    eikoda208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2009
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Bạn thì tòan chuyện công việc, tớ thì tòan chuyện yêu đương. Cảm giác chả ăn nhập nhau tí nào ý n hỉ? hahhha
    DƯng mà giờ đến tớ cũng fai kêu gào vì cái công việc của tớ rùi.
    Mịe, sáng vừa đến con mụ phòng nhân sự n hìn mình ngúyt dài 1 cái và nói hất giọng : Sao đi muốn thế??? Mịe, có đến sớm mà ngồi buôn đến 9h mới lên làm việc như các ông các bà thì đến sớm để làm gì? CÓ lợi gì cho công ty mà to còi. MÌnh tức ruột chả nói gì, pha cốc cafe xong đi lên.
    Đang trog thời gian thử việc, nhưng đã nhen nhúm chán cái công ty bèo bọt này rồi. Bố mẹ thì cứ thích, cứ hỏi han động viên vì công việc sử dụng nhiều ngoại ngữ mà không fai đi khu CN. HAIzzzzzzzzzzzzzzzzz mình chán, chán đi làm lương bèo bọt thế này. Lĩnh lương về tiêu chưa được 1 tuần thì đã hết bay hết biến.
    Nghỉ việc bây giờ thì sẽ thế nào nhở :-<
  10. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Buông tay...........

Chia sẻ trang này