1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buông.....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi eikoda208, 04/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. eikoda208

    eikoda208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2009
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì........ Em lại trở về đúng nghĩa trái tim em
  2. ngaimay

    ngaimay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    [
    [/quote]
    Bạn thì tòan chuyện công việc, tớ thì tòan chuyện yêu đương. Cảm giác chả ăn nhập nhau tí nào ý n hỉ? hahhha
    DƯng mà giờ đến tớ cũng fai kêu gào vì cái công việc của tớ rùi.
    Mịe, sáng vừa đến con mụ phòng nhân sự n hìn mình ngúyt dài 1 cái và nói hất giọng : Sao đi muốn thế??? Mịe, có đến sớm mà ngồi buôn đến 9h mới lên làm việc như các ông các bà thì đến sớm để làm gì? CÓ lợi gì cho công ty mà to còi. MÌnh tức ruột chả nói gì, pha cốc cafe xong đi lên.
    Đang trog thời gian thử việc, nhưng đã nhen nhúm chán cái công ty bèo bọt này rồi. Bố mẹ thì cứ thích, cứ hỏi han động viên vì công việc sử dụng nhiều ngoại ngữ mà không fai đi khu CN. HAIzzzzzzzzzzzzzzzzz mình chán, chán đi làm lương bèo bọt thế này. Lĩnh lương về tiêu chưa được 1 tuần thì đã hết bay hết biến.
    Nghỉ việc bây giờ thì sẽ thế nào nhở :-<
    [/quote]
    Căn bản là do công việc và gia đình ngày nào cũng gặp phải vấn đề, còn chuyện yêu đương thì chính tớ còn chẳng hiểu đang ở đâu, đang như thế nào, nên lúc buồn thì thấy hoang mang, lúc vui thì thấy lại tự tin thoải mái
    Hix, tuần sau mình sẽ phải làm nhiều, HTLS :lợi cho KH, TD thì phải làm nhiều và dễ bị kỷ luật
    Đành cố gắng vậy, dạo này mình hay đi làm muộn hơn bt chứ, ko muộn nhưng ngày xưa toàn đến sớm, ..(vì hôm thì đưa con em đi học, hôm thì lý do này kia, ..) he he
    Cố gắng sau vậy.
    Sau mấy ngày chán về nhà ko ăn kơm để mẹ đỡ nói con em, sáng ko ăn, tối ko ăn, trưa thì chả mún ăn, he he, nhưng vẫn bt, mặc dù nhiều lúc muốn xỉu,choáng váng tí, nhưng chả sao cả, vẫn khoẻ
    He he, hôm nay ăn trưa thấy thoải mái và ngon miệng nữa, nên chiều làm việc thoải mái, về mẹ đã nấu cơm rồi chứ,
    Tự nhiên hôm nay lại thấy thoải mái rồi
  3. ngaimay

    ngaimay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Mai phải làm nhiều việc, rồi tuần sau nữa, cứ thoải mái đi, biết đâu ngày sau thế nào chứ
  4. ngaimay

    ngaimay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    He he, mình là ng ko hay ốm vặt,may thế, số lần ốm đếm trên đầu ngón tay, he he.Mỗi tội là nếu ốm thì lâu khỏi.
    Từ đợt bị cúm lợn là ko ốm lại nữa
    He he
    Trong cơ quan nhiều ng cúm,mặc dù ko phải là bị cúm lợn
    Nhưng mình ko bị lây tí nào
  5. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Buông ... cũng ko dễ phải không bạn??
    Thôi thì cứ thuận theo mọi chuyện đi
    chúc vui
  6. eikoda208

    eikoda208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2009
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Anh về HN từ hum qua rồi. Tối qua em gọi anh ẫm ờ chả hứng thú gì nói chuyện với em. Đến đêm lại nhắn tin dặn em trưa nay đi làm về qua anh. Em qua anh. Lại ríu rít, lại quấn quít. Em thích cứ mỗi lần đèo em anh lại kéo tay em thật mạnh đề bắt em fai ôm anh. Nhưng em thích lúc nào cũng như thế, chứ không fai sau 1, 2 tuần cãi nhau, hoặc 4, 5 ngày ko nhìn mặt nhau.
    Cả ngày đi với nhau. Đến tối mọi người rủ em đi NEXT. Anh thì không muốn đi. Và lại mang chuyện học hành của em ra nói này nói nọ. Anh ơi, anh cứ ích kỉ và hậm hực với em như thế làm gì?Lại nhắn tin cho em nói là chán cái cuộc sống của em và muốn chấm dứt.
    Em đã muốn cố gắng để mình có thể luôn tốt đẹp với nhau, nhưng sao với anh ko bao giờ là đủ? Anh cũng thừa hiểu là, nếu em ko đi Next, thì sẽ đi chơi với anh, về nhà và đi ngủ, chứ em đâu có giở sách vở ra học được đâu ạ. Anh ko vui vì mọi điều em làm không theo ý muốn của anh. Anh có nhớ ngày xưa, em với anh đều cónhũng sở thích chung với nhau như thế. Giờ anh ko muốn, mà sao lại cứ bắt em làm theo ý của anh, lại bắt em cũng fai khôg thích giống như anh vậy ạ?
    Về đến nhà em gọi cho anh, lại nghe anh hâm hực. Em cảm thấy em ko có lỗi để mà fai van nài hay nịnh nọt anh, chỉ là em nghĩ rằng em và anh cần phải cố gắng tích cực hơn, nói chuyện để hiểu nhau chứ không fai mở mồm ra là để ném cho nhau những lời cay nghiệt. Anh bảo anh chán rồi, cảm thấy chán vì mọi thứ nhàn nhạt và không còn hứng thú nữa. Uh thì ai mà chả có những lúc thăng trầm. Nhưng những lúc anh chán nản mệt mỏi, những lúc cuộc sống của anh cũng tối đen và u uất, em đâu có bao giờ nói vì nó mà em với anh nên chia tay. Em chẳng bao giờ bỏ anh lại một mình như thế.....
    Em và anh nói bao nhiêu câu chia tay với nhau rồi. Lần lâu nhất là nửa năm. anh có bạn gái mới, em có bạn trai mới. Đến khi anh thấy chán vì chẳng có gì giống như cái cách mà em với anh đã cùng nhau, thì anh lại quay về, lại muốn và quyết tâm làm lại cùng em. Em đã quá dễ dãi để tin là, anh đã thực sự thay đổi, em đã quá dễ dãi để làm đau người thứ 3, quá dễ dãi để lại về và lại yêu anh. Cho đến trước giờ phút này thì vẫn là những cái vòng luẩn quẩn đấy.
    Nhưng anh đã nói lời CHÁM DỨT tất cả mọi thứ ở đây. Uh thì em đồng ý. Em BUÔNG. Em thấy thời gian của mình không còn nhiều nữa, vài ngày nữa em đã 25 tuổi rồi.Nếu cứ quẩn quanh mãi thế này, thì cái hạnh phúc mà em mong đợi chẳng bao giờ đến, với anh cũng không hay với một người xa lạ nào đó mà em sẽ quen cũng không nốt.
    Thôi thì mình chia tay. Thôi thì Buông. Thôi thì chấm dứt tất cả. Anh, hãy đừng bao giờ nghe, hay nhắn tin lại bất cứ lúc nào em nhớ anh và lại muốn gặp anh. Và cũng hãy đừng bao giờ liên lạc với em nữa được không ạ?
    Chấm dứt rồi mà, anh nhỉ? Anh hãy hạnh phúc anh nhé !
  7. thang2404

    thang2404 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    cứ biết chờ đợi thôi................haaaaâzzzzzzzzzzzzz
  8. tuhoa2th

    tuhoa2th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Buông là cho xuôi, mặc kệ ra sao thì ra rồi...
    Nhưng lòng thì chua chát lắm!!!
    Vì buông là bất lực , ko làm gì nổi, ko cách gì cứu vãn hay thay đổi dc, ng ta mới phải nhắm mắt mà buông xuôi ...
    Đêm dần qua, ngồi trc màn hình ma nước mắt vẫn từng giọt rơi nóng hổi...Muốn tập coi như bt, xem như chuyện bt thôi, nhân vô thập toàn, đàn bà phải nhẫn ...Nhưng xem ra, ko phải đàn bà nào cũng nhẫn dc, và ko phải cứ nhẫn là giải quyết dc ....
    Mai lại đâu vào đấy...Trong lòng chỉ muốn hét lên, muốn khóc thật to, muốn đập phá và bỏ đi thật xa ...Nhưng lát nữa thôi lại phải dịu dàng, nhỏ nhẹ, chăm chút và vỗ về cho yên bình ...Mai chỉ có thể lại hờn dỗi , trách móc mấy câu, rồi lại ôm ấp, xoa dịu, rồi đâu lai vào đó ...Điệp khúc cứ tái diễn như vậy thôi ...
    Đêm, lẻ loi, đơn côi...Nhớ những gì gọi là ruột thịt, nhớ yêu thương thơ ấu...Xa xôi quá, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, thật quá xa xôi ...
  9. Muasaobang_o0o

    Muasaobang_o0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    còn tình cảm thì không buông dễ dàng được đâu.
  10. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cũng làm nhiều việc nhưng mà hết cảm giác muốn buông rồi
    Hix, bao h cũng thế,cuối tuần là thấy thoải mái, là lại thích đi làm
    Mấy chị em định tuần tới đi xem phim với nhau nữa chứ

Chia sẻ trang này