1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Búp bê đang tìm tình yêu, ai hiểu búp bê xin hãy viết đoạn kết cho câu chuyện cổ tích này

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Rubi19, 04/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rubi19

    Rubi19 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Cũng đã lâu tôi không dám vào đây để xem bài trả lời, vì tôi sợ lắm sẽ không thể hiểu tôi và viết hộ cho tôi những đoạn kết hay. Cũng đã lâu rồi tôi không còn được làm búp bê bằng bông để một lần phải nhớ lại khi trái tim đã đánh mất nơi dòng sông ấy. Cô đơn có lẽ bây giờ đối với tôi chỉ còn là một cảm giác mơ hồ không hề muốn nhìn nhận. Những niềm hạnh phúc bên bạn bè cũng tựa hồ như những bọt bong bóng xà phòng chực vỡ tan đi vì bạn bè dẫu sao cũng chỉ là bạn bè. Có một ngày bạn bè cũng sẽ có những công chúa, hoàng tử của họ và bỏ búp bê mà đi. Tình yêu, tôi tự hỏi liệu chăng mình có thể yêu thêm được một lần một khi búp bê đã trôi đi theo dòng nước xoáy? Tôi không biết...và tôi sẽ chờ...chờ đến một ngày, một ngày khi tôi có thể viết được đoạn kết cho câu chuyện cổ tích búp bê của chính trái tim tôi.
    TO HOANG TU: Rất cám ơn vì đã cho búp bê một đoạn kết. Tôi rất hiểu xung quanh mình có rất nhiều người vẫn quan tâm đến tôi nhưng ...cái cảm giác trống vắng trong tâm hồn là điều không thể chối bỏ nó, những lúc đêm về, khi còn một mình đối diện với ánh đèn, đôi lúc, tôi tự hỏi, thật ra tôi là ai...tôi sống như thế nào...cũng đôi lúc tôi khát khao được yêu thêm một lần, nhưng có lẽ...phải dành thời gian để chữa lành những vết thương...
    Búp bê vẫn sẽ trông chờ một chàng hoàng tử, một chàng hoàng tử hiểu...biết chia sẻ...và quan trọng nhất...là người chịu nắm tay dắt búp bê đến vùng đất của những ước mơ
  2. Thaonguyen_tinhyeu

    Thaonguyen_tinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    U sáng post bài này lên làm chi , đế cho mọi người cùng thưởng thức sao?


    Love means we haven't to say sorry
  3. Ironrose

    Ironrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Búp bê cứ trôi đi mãi theo dong nước lũ. Và rồi cô đi vào giấc ngủ ngàn thu. Cô ấy đã chết.
    Cái chết của cô ấy các bạn nghĩ như thế nào??
    Hãy sống để mà sống. Hãy sống theo đúng nghĩa của nó!!!
  4. Cohaimo

    Cohaimo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2001
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Hỡi thế gian, tình là vật gì ???????????????
    For my love
  5. xanenvang

    xanenvang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui tui nói thật nhé, bất cứ ai vào cái toppic này nhìn thấy câu chuyên cổ tích đầu tiên đều chạy mất giầy . Tui nhặt được vài chiếc nè ......
    to: ironrose " Chết như trong phim "
    PHU NU LA PHEP TRU CUA TUI TIEN , PHEP CHIA CUA TRAI TIM , PHEP NHAN CUA NHAN LOAI VA LA PHEP CONG CUA MOI DIEU RAC ROI
  6. ManOfTheWar

    ManOfTheWar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha ha ha ha.........coi nào.......thật ra thì mỗi người có 1 cách suy nghĩ về cuộc sống, nhất là cô bạn búp bê đây mới chỉ là 1 cô....bé. Chúng ta nên tôn trọng "trái tim" của cô ấy, chỉ nên nói cho cô ấy phải nên làm sao thôi ,chứ không nên "chán". Búp Bê à, theo...anh thấy, em nên tìm 1 anh chàng nào đó khác với hoàng tử , người mà có thế giúp em vượt qua được những thử thách của cuộc sống, còn hơn là tìm 1 anh chàng Hoàng Tử hiểu và "chiều" em,đưa em đến cái thế giới nào đó, cái anh chàng Hoàng Tử trong chuyện em đặt tên sai rồi, anh thấy cái tên Công Tử Bột hay hơn là Bồng Bột, 1 kẻ chỉ biết cười ,cười với cái răng khểnh, phụ thuộc vào mẹ , và chính mình không biết lo cho mình thì làm sao mà lo cho em được, cái gì gọi là:"không biết tâm sự với ai" cơ chứ .........Phù.......a, mà tôi không tìm dược búp bê mà lại tìm đuợc "beengoan" mới hay chứ. Tui thấy ...hay hay.......đúng là có cá tính..he he he

  7. KingNothing

    KingNothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    He....Tôi với, tôi với.......Tôi cũng làm 1 đoạn kết , nhưng chẳng giống của chàng hoàng tử đâu......he...đúng là lời lẽ của 1 chàng....hoàng tử...sống trong cảnh giầu sang, ăn no mặc ấm, vây bên là những kẻ hầu người hạ với vô vàn lời ngợi ca......cuộc sống đâu có như vậy...nếu mà như vậy thì đâu đến nỗi có cô bé búp bê đây......Tình Bạn? Người Thân? Tình Người? Tình Yêu? Bao nhiêu người bên ta ư?Ha ha ha ha, đâu có sẵn vậy ? Ừm ,tất nhiên là có ,nhưng mà ta phải đi tìm , phải là chính ta tự tạo ra, chính ta phát hiện , nắm bắt và vun đắp nó, mà muốn có vậy thì phải đi 1 đoạn đường dài, vượt qua nhiều chông gai , caí gì mà chẳng phải trả giá.,đầu tiên là phải làm cho ta có bản lãnh , nó phải là của ta chứ không phải do ai khác cho ta, không ai cho và cũng không ai cướp đi của ta được......"Hoàng Tử" không tin à??? Thằng bạn tôi nó vay tôi 200 nghèn đòi mãi không trả, nó có tiền thì nó tiêu bằng sạch,đến khi tôi cần thì nó nói là không có.Bạn của thằng bạn tôi nó yêu 1 cô bé,rồi phát hiện ra bạn của cô bé đó còn "hay" hơn cả cô bé ,nên đã chuyển "cánh" sang cô nàng kia.Bố của thằng bạn của thằng bạn tôi nè, thấy nó suốt ngày lông bông,phải cái tính nóng ,ông suốt ngày sỉ nhục chửi bới(không đánh là may) đến khi nó chán đời , bắt chước người ta đi chơi đêm,uống rượu choảng nhau,bị bắt vào đồn ,bố nó mặc xác nó,vì nhục mà...cho đến khi nó được thả thì thân tàn ma dại.......(ái cha,sao bạn bè của mình toàn thành phần bất hảo thế nhể,hê hê hê)......
    Nói chung là ta phải sống chủ động , cuộc đời có đẹp có xấu cũng mặc kệ . Tại sao ta lại cứ phải chờ người khác thương mình ,hiểu mình nhỉ...tại sao cô búp bê lại cứ phải đợi cái anh chàng hoàng tử nào đó đến đưa đi nhỉ.........Ha, còn cô bé tự hỏi: tại sao cuộc sống đau khổ như vậy mà vẫn cứ phải sống nhỉ ?sao không chết quách cho xong? Tôi chẳng trả lời đâu , vì hết tiền rồi, he he,thông cảm nha.....Hình như có rất nhiều sách , nhiều truyện có câu trả lời đấy (nếu không phải là ai khác nói cho cô bé biết ) , sách gì thì tôi không nhớ,nhưng chắc chắn 1 điều đó không phải là TRUYỆN CỔ TÍCH.....he, tôi chẳng quan tâm cái gọi là:"Cái thiện sẽ chiến thắng, cái ác sẽ phải thua" Bởi vì tôi chỉ có 1 cái mạng thôi, ai đó mà sọc tôi 1 cái , thì tôi cũng chẳng có hứng thú mà đứng trên thiên đường ngắm kẻ đã giết tôi phải vào tù đâu.....chết lãng nhách...
  8. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    những câu chuyện cổ tích kết thúc bao giờ cũng có hậu, thời gian sẽ viết tiếp câu chuyện cổ tích của búp bê, được hy vọng và chờ đợi cũng là 1 niềm hạnh phúc
    linh
  9. metallica

    metallica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2001
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Búp bê thì làm gì có tình yêu mà tìm. Búp bê xinh xắn thật, sớm ngày ca hát cho đời, chẳng thiếu thứ gì nhưng rồi thì khi xung quanh rời bỏ búp bê đi hết để còn lại mình búp bê ca hát cho tình yêu của kẻ khác mà thôi. Có những lúc búp bê thấy buồn, nước mắt búp bê đã âm thầm rơi xuống...
    Tóm lại, đã là búp bê thì chỗ của búp bê là trong tủ kính, chứ ko ở trong rừng hay bất kỳ một nơi nào khác. Và cũng vì thế mà chẳng có hoàng tử này tình yêu nọ đâu, đừng đi tìm tình yêu làm gì cho mất công, búp bê ạ!
    Unforgiven
  10. GreenNet

    GreenNet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hei Hei. Lâu lắm rồi mới vào mục Tình yêu để đọc, âu cũng chờ cho server upload xong. Hei Hei.
    Tôi thấy chán quá. Các bạn không thích post của người ta thì thôi, bình luận linh tinh làm gì. Mỗi người có một quan điểm, hei hei. Không cùng quan điểm thì thôi, sao thích áp đặt quan điểm vậy nhỉ.
    Tình cảm, đặc biệt là tình yêu, đâu phải là một chương trình mà có thể dùng debug. Hei Hei. Lần sau ai không quan tâm thì đừng viết bài nhé. Số lượng bài viết nhiều thêm nhưng nội dung chẳng có cái quái gì cả.
    Hei Hei

    GreenNet Administrators

Chia sẻ trang này