1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BÚT BÚT ( bà con nhớ hát theo bài giọt nắng cuối chiều của Ưng Hoàng Phúc nha )

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Internet_Love, 09/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Internet_Love

    Internet_Love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    BÚT BÚT ( bà con nhớ hát theo bài giọt nắng cuối chiều của Ưng Hoàng Phúc nha )

    Bút viết ra bao kỉ niệm dĩ vãng
    Gió đã đưa em đi vào hư vô
    Bút vẫn nơi đây cùng tôi
    Nhưng đã gần hết mực
    Giọt mực kia giờ xa quá xa khuất chân trời , nhường đêm đến , từng giọt mực cuối chiều kia sẽ chẳng ghé đến thăm tôi hộp bút ơi
    Nếu có ước muốn trong học đường thì tôi ước mong cái bút ấy quay trở về , cái bút chất chứa bao giọt mực giờ xa xôi quá không còn vết dấu , đêm đến một mình tôi với hộp bút , ôm ấp mong chờ bút đến dưới nắng nhưng đó chỉ là mộng mơ hư vô cho tôi niềm đau ....................................

    Giúp tôi sáng tác tiếp đi bà con

Chia sẻ trang này