1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bứt cọng cỏ ... đo bóng thời gian ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguoimuonnamcu, 28/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoimuonnamcu

    nguoimuonnamcu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Chiều. Ngồi trước máy mà không sao làm việc được. Giờ này anh lại đã bay ra ngoài đó. 15h máy bay cất cánh. Không một dòng tin nhắn. Không một tiếng chuông reo. Anh nơi đâu giữa bốn bề gió nổi ? Em biết. Anh biết. Chúng ta không biết. Anh - Người thuyền trưởng giữa muông trùng bão tố. Anh, người tư lệnh chiến trường. Anh, người hát rong trên những triền đồi thảo nguyên xa xanh, người luôn chu đáo và nhạy cảm..... Em luống cuống nhìn về bên ấy... Luống cuống trong nỗi buồn anh, luống cuống trong nỗi nhọc nhằn anh...
    Nhạy cảm quá, đôi khi thành nghiệt ngã anh nhỉ.
  2. nguoimuonnamcu

    nguoimuonnamcu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Em là gì giữa bộn bề đời anh ?
    Anh như con ốc thu mình trong lớp vỏ - để bình tâm, để trấn an mình. Bỏ lại em loanh quanh lo lắng với chuỗi ngày trống vắng.
    Em không biết nên làm gì. Chuỗi ngày này em gần như cũng down theo anh.
    Trưa, lại một buổi trưa yên lặng nghẹt thở.
  3. nguoimuonnamcu

    nguoimuonnamcu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Em là gì giữa bộn bề đời anh ?
    Anh như con ốc thu mình trong lớp vỏ - để bình tâm, để trấn an mình. Bỏ lại em loanh quanh lo lắng với chuỗi ngày trống vắng.
    Em không biết nên làm gì. Chuỗi ngày này em gần như cũng down theo anh.
    Trưa, lại một buổi trưa yên lặng nghẹt thở.
  4. nguoimuonnamcu

    nguoimuonnamcu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Tin nhắn
    Vừa đọc xong truyện này. Buông tờ giấy rơi hờ hững xuống bàn. Ước gì mình chưa từng đọc, ước gì anh đừng đưa cho mình .... . Câu nói duy nhất với anh là: Anh đã sai khi đưa nó cho em. Nhạy cảm quá đôi khi thật nghiệt ngã.
    "...Đá mòn phơi nẻo tà dương
    Nằm nghe nước lũ khóc chừng cuộc chơi..."
    Chiều ... nghe vọng về từ đâu đó tiếng một loài chim thao thiết ... giữa sa mạc mênh mong chỉ một mảnh trăng cũng dường như đã cháy...
  5. nguoimuonnamcu

    nguoimuonnamcu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Tin nhắn
    Vừa đọc xong truyện này. Buông tờ giấy rơi hờ hững xuống bàn. Ước gì mình chưa từng đọc, ước gì anh đừng đưa cho mình .... . Câu nói duy nhất với anh là: Anh đã sai khi đưa nó cho em. Nhạy cảm quá đôi khi thật nghiệt ngã.
    "...Đá mòn phơi nẻo tà dương
    Nằm nghe nước lũ khóc chừng cuộc chơi..."
    Chiều ... nghe vọng về từ đâu đó tiếng một loài chim thao thiết ... giữa sa mạc mênh mong chỉ một mảnh trăng cũng dường như đã cháy...
  6. mecghi261

    mecghi261 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    1.581
    Đã được thích:
    0
    Bứt cọng cỏ, đo bóng thời gian.....
    Sẽ đo bao lâu đây???? Suy nghĩ....
  7. mecghi261

    mecghi261 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    1.581
    Đã được thích:
    0
    Bứt cọng cỏ, đo bóng thời gian.....
    Sẽ đo bao lâu đây???? Suy nghĩ....
  8. nguoimuonnamcu

    nguoimuonnamcu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Đo bóng thời gian... chỉ thấy ...tiếng reo nước chảy qua cầu mà thôi bạn à
  9. nguoimuonnamcu

    nguoimuonnamcu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Đo bóng thời gian... chỉ thấy ...tiếng reo nước chảy qua cầu mà thôi bạn à
  10. vibot_telematic_bk3_qn

    vibot_telematic_bk3_qn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Thờei gian làm gì có bóng mà đo nhỉ?
    Bác ngủ mơ!

Chia sẻ trang này