1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bút kí vài ngày ở Pháp!!!!

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi congchua_tinhnghich, 25/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congchua_tinhnghich

    congchua_tinhnghich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    bút kí vài ngày ở Pháp!!!!

    là em nè các bác,hiện em đang ở Pháp,nhớ các bác nên lên mang chơi,hix.........
    các bác biết không,mấy ngày vừa rùi em đã trải qua nhìu chuyện ghê lắm,để em kể các bác nghe nhá!!!!!!!!!!!
    hĩ vừa xuống sân bay là em lập tức gọi điện thoại cho anh trai em,hix than thở rõ lắm vì đống đồ đạc mang theo và yêu cầu anh đến ngay,nhưng mà một chuyện không tưởng đã xãy ra,các bác biết em ngồi chờ anh em ở đâu không ạ??? dạ xin thưa đó là trong phòng cách li chờ lên may bay đi Toronto,ôi giời ơi thế mà em cứ liên tục goi cho anh em bảo anh đến ngay mặc cho ông anh tội nghiệp của em chạy khắp cái sân bay rộng khoảng... hix em chả biết nhưng mừ nó rộng lắm....
    chuyện chưa hết những tưởng ông anh em chơi sang đi đón em bằng taxi,ai dè ông ấy bắt em đi bằng RER,một dạng tương tự metro,và thế là ba người cố gắng chuyển cho được đống hành lí của em lên thang máy,rùi tiếp đó lên RER,mà có được về thẳng nhà đâu;lại phải chuyển mấy lần xe,hix nghĩ mà thương hai ông anh tội nghiệp của em,đến 80kg cái đống đấy chứ ít ỏi giề đâu cơ chứ........
    mà ngồi trên xe điều làm em ngạc nhiên hơn nữa là tụi em đang đi trốn vé,có thể bị đuổi bất cứ lúc nào,hix vừa ngồi em vừa run chỉ sợ bị đuổi xuống thôi,mà như thế còn đỡ lại còn bị phạt thêm 30euro nữa chứ,hix........... ấy thế mà hai ông ấy cứ tỉnh như chả có chuyện giề xảy ra ấy,kinh rị...........
    về đến nhà an toàn rùi sau đó em phải rạc cẳng chạy theo hai ông ấy đi khắp paris,để thăm quan mà,ui trùi nghĩ lại mà chân em vẫn còn đau lắm.... và tiếp tục trốn vé....
    hic đến bây giờ ngồi trong thư viện trường mà em vẫn con bùn cười về hai ngày ở paris đó,kỉ niệm thương đau nhất là khi bị controleurs bắt rùi lỡ chuyến tàu xuống Nice,hic.... riêng vụ đó em tốn hơn 100 euro đấy,tiền phạt cộng với tiền vé mừ
    oa oa oa bác nào chuẩn bị đi Pháp nhớ chuẩn bị săn sàng nhá,khổ lắm à........... nhưng mừ người Pháp tốt bụng ghê lắm,lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ à,nghĩ lại mà sướng
    thôi em đi đây,các bác ở nhà mạnh giỏi nhá,hêhhhêhhhhhhhh đùa thui,gặp nhau thường xuyên mừ

    Thà yêu rồi mất còn hơn không biết yêu !!!Kocamxuc , I Iove you
    il y aura toujours le soileil
    il y aura toujours la vie
    l'amour aussi !!!
  2. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    sẵn sàng giúp đỡ mà chưa gì đã fạt 100euro thế à :D
    A place where there're only you & me ...
  3. strangerinthenite

    strangerinthenite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    di lau RER à ? 100 nam may ra bi kiem tra 1 lan
  4. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    hì, vui nhỉ!!! bao h anh sang thăm dẫn anh đi chơi Nice nhá...
    [​IMG]
  5. KHOTTABIT

    KHOTTABIT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Sao chẳng thấy em nhắc đến mấy cái bịch omai thế nhỉ
    ~~~~{^_^}KHOTTABIT_LOVE_MY DARLING{^_^}~~~~
    ~'~I LOVE YOU, MY DARLING, FOREVER AND EVER~'~
  6. congchua_tinhnghich

    congchua_tinhnghich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    em da chyen duoc dau,ban cua anh di hoc suot ngay,lai con tat may nua,em chua oanh chet anh la may day,nha no thi o xa oi la xa,ma em co biet quai duong di dau,nhan no bao no chi duong thi lai toan tat may,buc ca minh..................
    Thà yêu rồi mất còn hơn không biết yêu !!!Kocamxuc , I Iove you
    il y aura toujours le soileil
    il y aura toujours la vie
    l'amour aussi !!!
  7. binhnx2000

    binhnx2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2001
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Thế đi tàu điện ngầm có bị gặp mấy thắng Fascis, Iron Kesen...hay mấy thằng vô gia cư không. Tháng gặp tụi này khoảng 1 lần. Về Việt Nam đảm bảo chạy Maraton không có ngán bố con thằng nào cả...
    Ra đường lăng xăng lại gặp mấy thằng Polizei chuyên phát hiện người nhập cư trái phép thì mệt. Nó cứ đi một bộ 3 thằng dẵn theo một con to như con Rex...Nó mà chồm một phát lên người là vãi....
    Chung quy! ở Việt Nam vẫn là sướng nhất...Để tháng 8/2003 bebi qua Nice chơi một chuyến.
    Was ist lieben ?
    Erlich gesagst: Lieben ist schei?Ye
    http://www.sfod.org/forum
    http://www.vieteam.com/vtf
  8. Death_eater

    Death_eater Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2001
    Bài viết:
    2.170
    Đã được thích:
    0
    Ngáp!!!!
    Death eater​

    TO BE A ROCK AND NOT TO ROLL!​
  9. joot

    joot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2001
    Bài viết:
    1.296
    Đã được thích:
    0
    ruồi kìa DE, fụp, ngáp trúng rồi
    jt
  10. Death_eater

    Death_eater Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2001
    Bài viết:
    2.170
    Đã được thích:
    0
    oài,Jốt giờ lại còn ăn ruồi nữa hở?
    Lại còn dụ tớ "rùa kìa DE ơi" nữa chứ,thôi xin bà,món đấy em ko rây ạ.
    Death eater​

    TO BE A ROCK AND NOT TO ROLL!​

Chia sẻ trang này