1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bụt ơi! Con ước ...!

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi tocboduoiga2005, 12/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Khé..khé... Cho Bác Chít vì Xung Xướng nhá?
    Anh Già: Đang Buồn bực lắm hả?
  2. enh_uong_xanh

    enh_uong_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Ước gì con trai của cái Box này chạy dài theo con để xin .. yêu... khặc..khặc..khặc...
  3. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    ANh mới thuê hai vệ sĩ. Sắm một khẩu AR15 loại 1000 Viên/ phút, một khẩu Côn, đôi dao thái. Tối nay lại mất ngủ rồi đây!
    Được kingofair sửa chữa / chuyển vào 18:57 ngày 26/03/2006
  4. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Chị dám chắc với em , em chỉ mém ngã vào người KOA là có án mạng xảy ra liền á ...
  5. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Dạo này chú nói phét gần bằng anh rồi đấy
  6. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    đã có lần có người hỏi "nếu cho Hương 1 điều ước, Hương sẽ ước gì?" Và mình đã đùa "Hương sẽ ước cho mọi điều ước của Hương thành hiện thực!".Nhưng thực ra mình đã buồn, buồn rất nhiều.Liệu ai có thể xoay ngược đc bánh xe thời gian để mình có thể trở về với những tháng ngày êm đềm ấy???ước mơ mãi vẫn chỉ là ước mơ mà thôi!Nhưng con người ta sống là phải có ước mơ và hy vọng, hy vọng để từ đó nỗ lực vươn lên!Mình thật cảm ơn người bạn ấy rất nhiều vì đã luôn sẻ chia và động viên mình, giúp mình có thêm niềm tin vào cs.và nếu thật có tồn tại ông Bụt, thì Bụt ơi con cầu xin cho người bạn ấy luôn đc hạnh phúc!
  7. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Chị nói đúng, dù chưa thấy án mạng, nhưng em đã bị... dao cắt xém... móng tay rùi ạ... Ghê thế? Lườm ghê thế? đã ngã vào anh KOA mô... huhu... hự..hự...

    Được kingofair sửa chữa / chuyển vào 13:37 ngày 27/03/2006
  8. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    @ Bụt đuôi gà: Chưa dựa mà đã đút móng tay bên trái, dựa vào rồi thì móng tay bên phải ...................đứt nốt.
    Bụt thực hiện điều ước cho ban đi kìa, xipam ít thoai.
    @ Le tiên sinh: Ước gì cho TSinh nói phét gần bằng em.
  9. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết rằng không ai có thể xoay ngược bánh xe thời gian... nhưng nếu bạn biết sống và hy vọng, tớ nghĩ bạn sẽ luôn được đi trên con đường êm đềm ấy. Hãy biết yêu thương, bao dung và luôn mỉm cười để thấy đời đẹp hơn. Nếu bạn làm được những điều đó, Bụt nghĩ "người bạn ấy" của bạn sẽ luôn cảm thấy Hạnh phúc... vì có một người bạn như bạn. Thân mến!
    Và Bụt .. hic..hic... cũng đang Hạnh phúc lây đây, khi nghe thấy một niềm tin đang hát . Cố gắng lên nhé. Dù Khổ đau hay buồn bã, hãy luôn mỉm cười... như thế này này...
  10. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, hoá ra chú Kim nhà ta đã được Sét Mốt rồi. Chúc mừng nhá. Thế là chú bằng anh rồi. Lúc trước anh không để ý

Chia sẻ trang này