1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bụt ơi! Con ước ...!

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi tocboduoiga2005, 12/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Ơ..hơ... Thế bụt không có quyền xinh à? ớ ẩn quá nhỉ?
    (Có kẻ lâu nay cứ tưởng mình là Bà Còi ) Nhầm! nhầm to!
  2. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Ave tiên sinh giờ đang mơ mộng điều gì không biết! hé hé...........Tiên sinh lúc nào lên khai báo đang mộng mơ điều gì nhá, em vui mừng mà thông báo với Tiên sinh là chính xác tới 90% đó.
  3. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Anh mơ mộng con Lăng cờ rui mí cả Bi em đớp niu
  4. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Chán nhà cái bác này! Em đang bảo cái vụ avata kia mà .
    Hôm nào để em gửi bác con Mẹt hay con Li-mút-kem cho tiện.
  5. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Anh mơ mộng con Lăng cờ rui mí cả Bi em đớp niu
    [/quote]
    Chán nhà cái bác này! Em đang bảo cái vụ avata kia mà .
    Hôm nào để em gửi bác con Mẹt hay con Li-mút-kem cho tiện.
    [/quote]
    Không tán phét trong topic nghiêm chỉnh này...
  6. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Anh đã mơ về ...... ngôi nhà và những đứa trẻ...
  7. Guliaka

    Guliaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Hee, anh Lê oai . Khi mô định biến ước mơ thành hiện thực thía . Anh lói thế làm lão KOA già cũng lo sốt lên roài đoá...khà...
  8. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Bụt ơi con ước! Ước.......Mần răng cho lão Ave có Mẹt trong cái Avata xinh xinh kia.
    Còn nữa, cho thèng cu Gu nó.......lấy vợ đi cho con nhờ! Hé hé...Có em nào quản lý cho đỡ lông bông.
    Còn điều nữa con ước nốt cho đủ bộ tam: Ước cho hai đứa nào cứ khăng khăng KHÔNG LÀ MỘT, bụt "Khắc xuất" chúng nó thành 4 hộ con. Làm thế đó là làm Phước đó Bụt, cái box này lại đỡ 4 "Bụt ông cô đơn" hé hé ...Bụt nhờ, Bụt mà "chổng lên" chắc nghe lời con liền.
  9. Guliaka

    Guliaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Khục khục...Ước zè cụ Bụt cho lão KOA rụng răng hói trán==>> xấu trai khỏi lấy vợ được , anh Le thì lấy vợ sinh 3 nhé anh . Còn CHíp. E hèm,ước gì Chíp nhà mình lấy được anh nào đẹp trai mĩ mãn ( sướng nhé ) . cho bà này suốt ngày ở nhà lo giữ chồng , khỏi làm gì được nữa .Haaa.....
  10. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Bụt đây! Bụt đây! làm gì mà các con nhắng xị ngầu lên thía?
    xem nào... con nào cũng được ước... nhưng KOA tham lam quá, ước rõ nhiều, làm Bụt xoay như chóng chóng của tàu... phá bang...
    Bụt ơi con ước! Ước.......Mần răng cho lão Ave có Mẹt trong cái Avata xinh xinh kia <-- Hơi khó đấy.... chẹp.... để từ từ xem xét đã... Đợi Bụt nhá... <-- hay là con cứ bảo lão ấy đi Thái Lan một chuyến là xong...
    Còn nữa, cho thèng cu Gu nó.......lấy vợ đi cho con nhờ! Hé hé...Có em nào quản lý cho đỡ lông bông. <--- Dễ như ăn cháo gà vậy đó... CHị Chịpppppppppppppp, Gu đồng ý nhá
    Còn điều nữa con ước nốt cho đủ bộ tam: Ước cho hai đứa nào cứ khăng khăng KHÔNG LÀ MỘT, bụt "Khắc xuất" chúng nó thành 4 hộ con. Làm thế đó là làm Phước đó Bụt, cái box này lại đỡ 4 "Bụt ông cô đơn" hé hé ...Bụt nhờ, Bụt mà "chổng lên" chắc nghe lời con liền... <-- Bụt Botay.com với Con, con ạ! Bụt ứ hiểu ý con nói gì....Thui để bụt về suy nghĩ xem con nói thía nào đã nhá....
    Chúc các con ngoan! Bụt đi học đây... <-- Đời Bụt cũng khổ chít lên được ấy chứ... híc... cũng phải đi học như ... các con chớ bộ....
    .... mẹ ơi! Bụt chưa ăn sáng nè!

Chia sẻ trang này