1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bụt ơi! Con ước ...!

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi tocboduoiga2005, 12/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bangcongtu

    bangcongtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Bụt ơi con ước chiều nay kô phải ra sân bay đón bà chị, trời lạnh thế này chỉ muốn ở nhà uống rượu thôi
  2. nhimconlonon

    nhimconlonon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    11
    sao chẳng có điều gì để ước thế nhỉ????
  3. bankemsocola

    bankemsocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.773
    Đã được thích:
    1
    Giời ơi! khó chịu quá.Bụt ơi,con ước con được sống thanh thản như hồi trước,không lo nghĩ vớ vẩn,linh tinh như bây giờ
  4. nhimconlonon

    nhimconlonon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    11
    bụt nói với bankem vậy là con đã lớn rồi đấy..... tốt.... cứ thế phấn đấu... phải day dứt, dằn vặt nó mới khôn con ạ ( nói thay lời bụt )
  5. bankemsocola

    bankemsocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.773
    Đã được thích:
    1
    Con nhợn Biến.........muốn ăn đập không hử
    Bây giờ thấy day dứt,dằn vặt bình thường rồi.Hình như cứ suy nghĩ theo kiểu: "ôi giời,mặc mịe nó" thì thấy nó nhẹ nhõm hẳn bà ợ.
  6. nhimconlonon

    nhimconlonon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    11
    Bụt ơi giờ đến lượt con ước.... ước gì con cảm thấy thật thanh thản... ước gì con cảm nhận được hạnh phúc..... ước gì con đón nhận được tình yêu.... ước gì con tìm lại được niềm tin ... ước gì tất cả những gì con ước đều trở thành sự thật . Bụt ơi ... con ước gì có Bụt
  7. bqchinh

    bqchinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Bán kem mà ước được sống thanh thản, không suy nghĩ gì thì chắc giống mây ông bà trong bệnh viện tâm thần. Vì mấy ông bà ý không suy nghĩ được gi, sống thanh thản. hihi...
  8. bqchinh

    bqchinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Bụt ơi ! con ước thực hiện được một điều ước trong hàng ngìn điều ước của con thôi. đó là ...
  9. bqchinh

    bqchinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Mình thích cái tôpíc này, mà sao chẳng mấy ai vào đây cả nhỉ ?
  10. ChoDom234

    ChoDom234 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    1.400
    Đã được thích:
    4
    Ước gì Bụt cho con 10kg gạo, 2 kg thịt, mắm muối, hành tỏi...vv...Sắp đến phiên con đi chợ rồi bụt ới

Chia sẻ trang này