1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bụt ơi! Con ước ...!

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi tocboduoiga2005, 12/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bqchinh

    bqchinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Dom ơi về đây anh cho, miễn là chú cho anh lên ngọn cây ổi nào có nhiều quả chín là được hihi...(xin lỗi Bụt cho con làm thay Bụt điều này)
  2. policemexu

    policemexu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    4.200
    Đã được thích:
    1
    Ước gì điều con mong chờ nhất sẽ thành công. Cám ơn Bụt nhiều nhiều
  3. bqchinh

    bqchinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Bụt ơi ! con ước thằng ku Thuỳ đừng có người yêu, nếu không thì con phải đi chơi một mình.
  4. hacktivism

    hacktivism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    hớ hớ tớ khoái ước nhất là lá rau má to bằng cái lá sen
    nhà tớ ngay đường tàu tha hồ ra hái
  5. o0obankemo0o

    o0obankemo0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Bụt ơi.Ước gì .................điều con ao ước trở thành sự thật
  6. bqchinh

    bqchinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Bụt ơi ! con ước có một ít tiền. Một điều ước không quá khó phải không Bụt ?
  7. bqchinh

    bqchinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Bụt ơi ! con ước ... có một nghìn lẻ một điều ước!
  8. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Ước gì có ai tặng cho bộ mũ và áo cộng với khăn len màu mình yêu thích. Zìa đi chơi Tết. Hìhì...
  9. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Hé hé..., kó kẻ gợi ý xa xôi cho "ai đó" kìa!. Bụt ơi Bụt, kon thì chỉ ước cho năm mới này, cụ Lê Hà sẽ mừng tủi cho kon (ít nhất) là bằng năm ngoái nè, pạn Còi thân iu của kon đi từ Sài Gòn viền quê ăn tết sẽ mang bánh gì gì đặc sản mà pạn Đống péo nói hôm trc í, phần về cho kon nè; em Đốm nhân dịp năm mới sẽ sang mừng ...thọ cho kon đôi găng tay mới nè (Đốm đang là SV nên kon chỉ dám ước thế thui Bụt ạ ); rồi thì bạn Vịt teo sẽ tặng kon kái thẻ ĐT đầy xiền để con dùng trong đợt tết nè (kon chấp nhận dùng sim rác )....vân vân và vân vân Bụt ạ. Lời cuối cùng là con ước cho mọi điều ước của con sẽ thành sự thật. Bụt nha!
    PS: Bụt mà ko thực hiện điều ước của con là Bụt liệu chừng đó . Pạn CÒi thân iu của con sẽ "xử đẹp" Bụt cho coi
  10. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0

    Hù hù.. Bụt ơi.. Con thoáng lắm bụt ạ, mà lại tốt bụng nữa. Con ước nà tất cả điều ước của bạn Bỉm sẽ thành hiện thực khoảng 50% Bụt nhá, ví dụ là:
    - Đốm chỉ mừng thọ cho bạn Bỉm 1 cái găng tay thôi
    - Bạn Vietteo thì tặng bạn Bỉm cái sim hết hạn sử dụng
    - Chú Sâu thì mừng tuổi bạn í 1 cái bao lì xì to ơi là to nhưng trong thì vô sản, Bụt nhé.
    - Và phần bạn Bỉm ước liên quan tới con thì Bụt quên đi Bụt nhá, hoặc là Bụt nhớ mà nhớ lộn cũng được, ví dụ là thay vì con mua quà cho bạn Bỉm thì bạn Bỉm sẽ đem quà tới tết con (xong con còn giả vờ không nhận cho thanh liêm nữa cơ.. híhí...)
    Bụt mà không làm theo mong mún của con là Bụt.. liệu hồn với con...

Chia sẻ trang này