1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bụt ơi! Con ước ...!

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi tocboduoiga2005, 12/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Đây không phải là ước...
  2. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    ơ thế thành bụt ông rồi là không được tán tỉnh nữa hả, không thuốc, không rượu. Oạch bụt thì ... cũng phải giải trí tý trứ
  3. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Điều này cũng còn phải phụ thuộc vào cái Mồm của con nữa con ạ! Con không Lói thì cụ cị nhà người con yêu cũng cóc hiểu được. Con cứ Lói đi, nhưng nên biết nói gì, như thế nào và nói ở đâu con nhé...
    Chúc con hạnh phúc!
  4. tauphabang

    tauphabang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    hỏi em chứ ai?
  5. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Dzâu anh mà dài dzùi thì nói cho em Bụt bít, anh cũng có Cô bụt dzoài. Hé hé.....
    Tranh thủ, bụt cho anh ước quả: Ước nhà ăn trưa nay và tối có cái để anh ăn, chứ lại dzu and dzau thì anh chít đói.
  6. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Không phải ước thì là cái giề... ước lại vậy . Ước gì được Bụt thơm cái
  7. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Á... láo!
    Là Bụt chứ không lẽ là ai?
  8. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Thế là lâu nay, mấy bà bếp chỉ cho con uống nước thui hả con trai? Chẹp... tội ghê...... oé... mẹ ơi, sao nay Bụt hay mủi lòng thế nhỉ? Nếu tối nay vẫn phải nhịn đói, Bụt sẽ rủ con đi ăn ... ốc nhá? ... No lun!
  9. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    ... Bụt méc...
    Nhưng không sao... khi nào con có 3 đứa con thì điều ước sẽ thành hiện thực...
  10. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Úi giời, run rủi đúng hôm dược Bụt Xương, anh ăn trong nhà ăn mà nấc lên hồi một như sắp thăng ấy, sặc ra cả lổ mũi.
    Ốc thi anh không ăn, nhưng đi nhá thì xem xét

Chia sẻ trang này