1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

But tomorrow may rain

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Quang, 16/09/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    And though I lose a friend
    In the end
    You will know ....

    GT
  2. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Dung de ho di. Cau se an han rat nhieu day!
    Toi cung da tung nhu vay...
    Hay tim cach dan hoa, moi viec deu co the giai quyet duoc.
    Remember:
    Good friends are hard to find, harder to leave and impossible to forget.
    A smile can bring u near to me
  3. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Hà hà, lôi cái mộ này lên :P
    Alp thích bài này.
  4. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Now you have moved and you've kept on moving
    Proved the points that you needed proving
    Lost the friends that you needed losing
    Found others on the way

    Celtic Woman - Caledonia

    Ôi mẹ ơi, từ 2001
    Alpnghiengngo thích bài này.
  5. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Hà hà, một người vào bẫy. Thấy vui éo hỉu nổi:P
    Alp thích bài này.
  6. minzzy

    minzzy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2012
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    1
    Cái thớt này từ lâu quá rồi, nhg giờ mình lại cũng đang cảm thấy dần mất đi một người bạn. Tại sao con người ta gặp nhau đi cùng nhau 1 đoạn đường rồi lại lạc mất nhau. Liệu đừng gặp thì có tốt hơn không :(
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Gặp là có duyên bạn ạ. Trong biết bao nhiêu người ngoài kia, tự nhiên quen biêết một ai đó, coi ai đó là bạn, thật không phải dễ dàng. Gặp thì còn biết ta đã coi một người là bạn, biết mình sống với bạn bè thế nào, họ có đáng là bạn của ta không...Và rút ra được nhiều điều nên tránh. Không có họ, ta không biết điều đó
    Đến rồi đi là chuyện bình thường. Hãy trân trọng những người ở lại bên bạn, dù cho có chuyện gì xảy ra. Nếu có duyên sẽ còn gặp lại, không lạc mất được đâu.- Kinh nghiệm bản thân. :P
    xinxit thích bài này.
  8. minzzy

    minzzy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2012
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn bạn, có lẽ mình là người hay suy nghĩ linh tinh, nhg thực sự là ghét cảm giác này. Tình bạn hay tình yêu thì đều cần phải đến từ 2 phía, 1 mình thì đâu làm đc gì, thôi thì đành như bạn nói: cảm ơn vì đã từng là bạn, đã đi cùng nhau 1 đoạn đường, ít nhất thì lúc đó mình cũng cảm thấy thật vui vẻ.

    Chúc một ngày tốt lành ^^!
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Đúng rồi, không ai có thể làm gì được 1 mình. Nếu bạn gặp quá nhiều, bạn sẽ dần quen thôi.
    Hội ngộ rồi chia li, cuộc đời vẫn thế...
  10. minzzy

    minzzy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2012
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay thời tiết không đẹp lắm, muốn nhắn cái tin hỏi thăm mà lại không làm được :( sao mà thấy sống thật với lòng mình khó quá :(( muốn khóc thì cứ phải cười, lúc yếu đuối lại phải to ra mạnh mẽ, quan tâm lại giở vờ như không T.T thật sự thấy nặng trĩu trong lòng.

Chia sẻ trang này