1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bút tre 7X!!!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi bigdoremon, 14/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Boomerang

    Boomerang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Trên này chẳng quen ai nhưng cứ làm thơ tặng bừa, bác nào thấy giận dỗi gì thì lên tiếng nhá:
    To quyen_my:
    Dủ dỉ là con dù dì
    Quyền mỳ rơi mất cái vì trên tay.
    -mỳ=my
    -vì=ví.
    To T T T:
    Nhà em treo một cái cờ
    Hôm qua có bác tờ tờ sang chơi
    Bác bảo bác ấy biết bơi
    Nên rơi xuống giếng chẳng ai ra dòm
    Ngỏm!
    To De:
    :Lừng lững bên đường cái bác Dê
    Có cả đầu đuôi có tạp dề
    Dê cũng như người dê sản xuất
    Đầu thì nương chuối, đ' nương khoai
    To terrorist
    Hoan hô đồng chí Tề Rô
    Rít ta thắng trận Nìu Oong trở về.
    -Nìu Oong=New York
    To BuiViet74:
    Bác Bùi Việt đứng dưới hiên
    Cả ngày nói chuyện liên thiên với gà.
    To tu_dinh_huong
    Hôm qua phát cỏ trên nương
    Chợt thấy bé Tử Đinh Hương đang ngồi.
    Tưởng rằng bụng bé hơi tồi
    Ai dè bé ấy đang ngồi bắt sâu.
    To tuanklkh:
    Hoan hô bác Tuấn kà lơ
    Khờ đi buôn vợ ở trên Lạng Sờn(Sơn).
    To storekeeper:
    Nhà em có một cái kho
    Bên trong để chú Sờ To Kíp pờ.
    Trước kia chú ấy bán bờ
    Sau này vỡ nợ nên lờ khờ đến đây!
    -bờ=banana
    Báo cáo, còn bác 7xhanoi em chưa nghĩ ra, nick gì mà "chuối" thía.
    -----------------
    Boomerang
  2. Mickey_Mouse_new

    Mickey_Mouse_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Chú này chả để ý rì cả, Storekeeper có cái mũi tên chổng xuống cơ mừ. Để tớ sửa lại giùm cho nhớ:
    To storekeeper:
    Nhà em có một cái kho
    Bên trong để chị Sờ To Kíp pờ.
    Trước kia chị ấy bán bờ
    Sau này vỡ nợ nên lờ khờ đến đây!
    -bờ=banana


    Mickey Mouse
    Được Mickey Mouse sửa chữa / chuyển vào 03/07/2002 ngày 02:14
  3. Mickey_Mouse_new

    Mickey_Mouse_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Chú này chả để ý rì cả, Storekeeper có cái mũi tên chổng xuống cơ mừ. Để tớ sửa lại giùm cho nhớ:
    To storekeeper:
    Nhà em có một cái kho
    Bên trong để chị Sờ To Kíp pờ.
    Trước kia chị ấy bán bờ
    Sau này vỡ nợ nên lờ khờ đến đây!
    -bờ=banana


    Mickey Mouse
    Được Mickey Mouse sửa chữa / chuyển vào 03/07/2002 ngày 02:14
  4. sweet_karai

    sweet_karai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    3.464
    Đã được thích:
    0
    Em không biết làm thơ gì đâu, nhưng thấy một bài thơ cực chuối nên post lên để mọi người cùng đọc.
    Tiếng chim hót trong bụi mận gai
    Chúa ơi, con xin Người tha tội
    Con là người nên không thể không yêu
    Con đâu được như Chúa cao siêu
    Không vương vấn chút bụi tình bé nhỏ
    Nhưng Chúa ơi nếu Người giáng thế
    Người làm sao câm lặng trước nàng
    Thế giới này như một thiên đàng
    Con tôn thờ bóng nàng và bóng Chúa
    Cuốn kinh thánh ép trong lòng bé nhỏ
    Áo choàng đen ôm ấp một bóng hình
    Bông hồng đỏ làm mờ sức thần linh
    Gai hồng nhọn cài nát tan trang sách
    Nhưng Chúa ơi làm sao Người hiểu hết
    Ngọn lửa tình thiêu đốt trái tim con
    Để tình yêu muôn thưở vẫn còn
    Để mãi mãi con yêu nàng hơn Chúa
    Thế là hết tấm áo choàng người khoác
    Đỏ máu người hay máu chảy lòng tôi
    Hỡi hồng y giáo chủ của tôi ơi
    Tôi muốn xé nát tan tành hồn Chúa
    Tôi chỉ là một con chim bé nhỏ
    Biết làm sao vươn tới được thiên đàng
    Người ở đâu bàn tay Người buốt giá
    Hỡi Giêsu, Người có tim sắt hay đá
    Là thiên đường sao chẳng có tình thương
    Cả chặng đường và cả yêu thương
    Người đã cướp của ta tất cả
    Ta muốn giết để không còn Chúa trên đời
    Dù cho ta đau khổ lệ rơi
    Ôi bông hồng bé nhỏ của tôi ơi
    Ta sẽ chết cùng tình yêu bất tử.
    LUCKY BABY
  5. sweet_karai

    sweet_karai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    3.464
    Đã được thích:
    0
    Em không biết làm thơ gì đâu, nhưng thấy một bài thơ cực chuối nên post lên để mọi người cùng đọc.
    Tiếng chim hót trong bụi mận gai
    Chúa ơi, con xin Người tha tội
    Con là người nên không thể không yêu
    Con đâu được như Chúa cao siêu
    Không vương vấn chút bụi tình bé nhỏ
    Nhưng Chúa ơi nếu Người giáng thế
    Người làm sao câm lặng trước nàng
    Thế giới này như một thiên đàng
    Con tôn thờ bóng nàng và bóng Chúa
    Cuốn kinh thánh ép trong lòng bé nhỏ
    Áo choàng đen ôm ấp một bóng hình
    Bông hồng đỏ làm mờ sức thần linh
    Gai hồng nhọn cài nát tan trang sách
    Nhưng Chúa ơi làm sao Người hiểu hết
    Ngọn lửa tình thiêu đốt trái tim con
    Để tình yêu muôn thưở vẫn còn
    Để mãi mãi con yêu nàng hơn Chúa
    Thế là hết tấm áo choàng người khoác
    Đỏ máu người hay máu chảy lòng tôi
    Hỡi hồng y giáo chủ của tôi ơi
    Tôi muốn xé nát tan tành hồn Chúa
    Tôi chỉ là một con chim bé nhỏ
    Biết làm sao vươn tới được thiên đàng
    Người ở đâu bàn tay Người buốt giá
    Hỡi Giêsu, Người có tim sắt hay đá
    Là thiên đường sao chẳng có tình thương
    Cả chặng đường và cả yêu thương
    Người đã cướp của ta tất cả
    Ta muốn giết để không còn Chúa trên đời
    Dù cho ta đau khổ lệ rơi
    Ôi bông hồng bé nhỏ của tôi ơi
    Ta sẽ chết cùng tình yêu bất tử.
    LUCKY BABY
  6. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười quá đi! Mọi người tặng Coxuoc một bài đi (không nhắc từ Tiên cá đâu anh Mèo béo nhé)

    Que em vung mo-
    Mai nha em do-
    Dang nguoi nho nho-
    Moi nguoi hay goi...Tho
  7. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười quá đi! Mọi người tặng Coxuoc một bài đi (không nhắc từ Tiên cá đâu anh Mèo béo nhé)

    Que em vung mo-
    Mai nha em do-
    Dang nguoi nho nho-
    Moi nguoi hay goi...Tho
  8. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Ngày xửa, ngày xưa, có một anh chàng tặng Coxuoc bài thơ (chẳng biết là xuất xứ từ đâu), mời mọi người lườm qua chút:
    Cỏ may đầy mặt đất
    Cỏ khô ép vở ai
    Còn tôi cứ hỏi hoài
    Trong tim sao có Cỏ?
    Biết lòng tôi đã ngỏ
    Sao Cỏ cứ lặng im?
    Để tôi mãi đi tìm
    Vẫn gỡ hoài nhung nhớ...

    Que em vung mo-
    Mai nha em do-
    Dang nguoi nho nho-
    Moi nguoi hay goi...Tho
  9. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Ngày xửa, ngày xưa, có một anh chàng tặng Coxuoc bài thơ (chẳng biết là xuất xứ từ đâu), mời mọi người lườm qua chút:
    Cỏ may đầy mặt đất
    Cỏ khô ép vở ai
    Còn tôi cứ hỏi hoài
    Trong tim sao có Cỏ?
    Biết lòng tôi đã ngỏ
    Sao Cỏ cứ lặng im?
    Để tôi mãi đi tìm
    Vẫn gỡ hoài nhung nhớ...

    Que em vung mo-
    Mai nha em do-
    Dang nguoi nho nho-
    Moi nguoi hay goi...Tho
  10. Balaotapghen

    Balaotapghen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay cơm nước quán Duyền (Duyên)
    Chén cơm thì it huyên thuyên thì nhiều
    Ngoảnh đi ngoảnh lại thấy thiều (thiếu)
    Một vài nhân vật mỹ miều bẩy inh (ích xì)
    Sờ to (Storekeeper)ập đến thình lình
    Mang theo một gã chình ình Tom cen (Tomcad)
    Góc kia Com má đột (Commandos) khen
    Sẹt ai lây dí (Sad-eye lady) trông quen như là...
    người yêu cũ của anh ta
    Làm cho Lây dí thẹn tha thẹn thùng
    Góc này bé Tử Đinh Hương
    Miệng nhay chóp chép đống xương con cà ()
    Lan đài rau ráu nhai ca (cà pháo)
    Chỗ này ngấu nghiến Lão bà tập ghen (Balaotapghen)
    Yêu chàng nên thiếp tập ghen
    Tập cho đến lúc mắt nhèm chưa thôi
    Nà nà nà ná na nà na na na...a...á...

Chia sẻ trang này