1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bút tre 7X!!!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi bigdoremon, 14/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Vãi_già ấy giống "thèm chua"
    Ba đồng một mớ, chẳng mua cũng phiền
    Thế nên sẵn có đồng tiền
    Mới lên chùa ấy đảo điên sư thầy
    Dĩ vãng xưa, tình ngất ngây
    Những năm tháng cũ như bày lên mâm
    Tam_Tê cảm động suýt...hâm
    Sư cô, vãi trẻ cứ nằm mà than
    Có kiếm trong đám trăm ngàn
    Cũng khó mà kiếm được nàng tình chung
    Chứ còn để cụ "ba cùng"
    Khua tay--> một đống lùng bùng nhện giăng
    Nhớ xưa kia, dưới ánh trăng
    Sư cùng với vãi đã hằng ước mơ
    "Khi xa, vãi nhớ Ba_Tờ
    Lúc gần, vãi vẫn tôn thờ Chitto"
    Mỗi người, một nửa cái bô
    Thay cho gương vỡ mà chờ đợi nhau
    Rồi thì ba bốn năm sau...
    [/center]
    VỢ ĐEN...dô hò...THÌ MẶC VỢ ĐEN...hò dô...NẾU MÀ ĐEN QUÁ...dô hò dô...THÌ TA TẮT ĐÈN
  2. Vai_gia

    Vai_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Em là con gái bên khung cửi
    Dệt lụa quanh năm với mẹ thầy
    Nhà em ở gần chùa Thất Lục
    Sư thầy phong độ cứ như Tây
    Cứ mỗi mùng một lại ngày rằm
    Thầy u em dúi cho mấy trăm
    Bảo sang chùa ấy, sư thầy ấy
    Mua lấy oản hương, để mà tăm
    Sư thầy xức nước hoa thơm lừng
    Tiền cài chằng chịt chỗ dây lưng
    Túi quần hai miếng đùi ngan rán
    Cổ treo thêm vài lát bánh trưng
    Sư cọ nhưng vẫn để tóc mai
    Móng tay đàng điệu đến là dài
    Mỗi lần thầy Tam Tê nặn mụn
    Sư cô khiếp hãi niệm "Ai tai!"
    Sư bảo sư chỉ thích kịch câm
    "Thuyền quyên ứ hự" mới đúng tầm
    Chứ phường hoa hoét thầy không thich
    "Suốt ngày gương lược với thoa trâm!"
    Sư chỉ thích phường đanh đá thôi
    Rượu, bia, vịt, chó với lòng dồi
    Thêm thơ thẩn nữa, văn vẻ nữa
    "Ấy người trong mộng, ấy tình tôi!"
    Sư hát Karaoke rất tanh
    Nhạc đỏ gào mãi khúc quân hành
    Thêm phần lúng liếng, thêm ướt át
    Míc nào sư cũng giật với tranh
    Sư còn rất hám chuyện Thiên văn
    Nhìn sao, đoán ý, nàng lăn tăn
    "Số em là số hồng loan mệnh
    "Không lấy sư thì mất uống ăn"
    Sư cứ bảo sư không thích "em"
    Mà sao sư cứ liếm mép thèm
    Những lúc "em" lượn đường lả lướt
    Áo xống tơi bời, son phấn lem
    Sư thì nuôi cả đám sư cô
    Vãi trẻ sư có cả một bồ
    Thế nên hờ hững, luôn hờ hững
    Mặc gái nhà lành đứng ngẩn ngơ
    Thế rồi khoác áo nâu trà trộn
    Hương đường em cúng tế như ai
    Thất Lục chùa trong em dần biết
    Mai em khám phá nốt chùa ngoài
    (to be continued)
    AI BẢO ANH LÀ GIAN NHÂN, CHO LÒNG EM MƠ MỘNG
  3. Vai_gia

    Vai_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Em là con gái bên khung cửi
    Dệt lụa quanh năm với mẹ thầy
    Nhà em ở gần chùa Thất Lục
    Sư thầy phong độ cứ như Tây
    Cứ mỗi mùng một lại ngày rằm
    Thầy u em dúi cho mấy trăm
    Bảo sang chùa ấy, sư thầy ấy
    Mua lấy oản hương, để mà tăm
    Sư thầy xức nước hoa thơm lừng
    Tiền cài chằng chịt chỗ dây lưng
    Túi quần hai miếng đùi ngan rán
    Cổ treo thêm vài lát bánh trưng
    Sư cọ nhưng vẫn để tóc mai
    Móng tay đàng điệu đến là dài
    Mỗi lần thầy Tam Tê nặn mụn
    Sư cô khiếp hãi niệm "Ai tai!"
    Sư bảo sư chỉ thích kịch câm
    "Thuyền quyên ứ hự" mới đúng tầm
    Chứ phường hoa hoét thầy không thich
    "Suốt ngày gương lược với thoa trâm!"
    Sư chỉ thích phường đanh đá thôi
    Rượu, bia, vịt, chó với lòng dồi
    Thêm thơ thẩn nữa, văn vẻ nữa
    "Ấy người trong mộng, ấy tình tôi!"
    Sư hát Karaoke rất tanh
    Nhạc đỏ gào mãi khúc quân hành
    Thêm phần lúng liếng, thêm ướt át
    Míc nào sư cũng giật với tranh
    Sư còn rất hám chuyện Thiên văn
    Nhìn sao, đoán ý, nàng lăn tăn
    "Số em là số hồng loan mệnh
    "Không lấy sư thì mất uống ăn"
    Sư cứ bảo sư không thích "em"
    Mà sao sư cứ liếm mép thèm
    Những lúc "em" lượn đường lả lướt
    Áo xống tơi bời, son phấn lem
    Sư thì nuôi cả đám sư cô
    Vãi trẻ sư có cả một bồ
    Thế nên hờ hững, luôn hờ hững
    Mặc gái nhà lành đứng ngẩn ngơ
    Thế rồi khoác áo nâu trà trộn
    Hương đường em cúng tế như ai
    Thất Lục chùa trong em dần biết
    Mai em khám phá nốt chùa ngoài
    (to be continued)
    AI BẢO ANH LÀ GIAN NHÂN, CHO LÒNG EM MƠ MỘNG
  4. ngovietha

    ngovietha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Sorry, Lạc đề một tẹo
    Thơ con... chuột tặng Saclotta
    Saclot là saclotta
    La cà trên mạng như đi chợ trời
    Nhìn đâu cũng thấy chuột dơi
    Nghĩ đời tăm tối hơn nơi ngục tù
    Mong em mắt sáng bớt nhoà
    Thảnh thơi surf net, mà yêu cuộc đời.
  5. ngovietha

    ngovietha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Sorry, Lạc đề một tẹo
    Thơ con... chuột tặng Saclotta
    Saclot là saclotta
    La cà trên mạng như đi chợ trời
    Nhìn đâu cũng thấy chuột dơi
    Nghĩ đời tăm tối hơn nơi ngục tù
    Mong em mắt sáng bớt nhoà
    Thảnh thơi surf net, mà yêu cuộc đời.
  6. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Ứ hự.
    Vãi già xinh tươi của bần tăng
    Nửa đêm sao còn chửa đi nằm
    Để thầy bắt chấy cho em nhé
    Tiện thể nhổ luôn cái răng nanh
    Chớ có trở người, chớ có kêu
    Quyen_my nghe thấy lại làm liều
    Cứ duyên cứ dáng như thế nhé
    Để mãi mãi là Vãi đáng yêu
    Vãi chua vãi ngoa vãi lắm điều
    Làm bần tăng thấy đã xiêu xiêu
    Một hai thề ước từ xưa lắm
    Ba bốn phương trời - hoá ra điêu.
    Không thị Sắc, Sắc danh Không
    Ngày nào cũng phải nhuốm hồng trần
  7. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Ứ hự.
    Vãi già xinh tươi của bần tăng
    Nửa đêm sao còn chửa đi nằm
    Để thầy bắt chấy cho em nhé
    Tiện thể nhổ luôn cái răng nanh
    Chớ có trở người, chớ có kêu
    Quyen_my nghe thấy lại làm liều
    Cứ duyên cứ dáng như thế nhé
    Để mãi mãi là Vãi đáng yêu
    Vãi chua vãi ngoa vãi lắm điều
    Làm bần tăng thấy đã xiêu xiêu
    Một hai thề ước từ xưa lắm
    Ba bốn phương trời - hoá ra điêu.
    Không thị Sắc, Sắc danh Không
    Ngày nào cũng phải nhuốm hồng trần
  8. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Hức hức, hôm nay em xin thú
    Nhận với mọi người chuyện vãi gia (Vãi già)
    Nào có hay gì đâu chuyện ấy
    Làm em chả mún, lại mún bà
    Chỉ tại cõi lòng em luôn hướng
    Về phía hoà thượng Thích Tất Thay (tất Thảy)
    Nhưng thấy sự đời đen bạc quá
    Một sư mà vãi đến cả bầy
    Cho nên em đành không lộ mặt
    Chọn nick vãi già để dung thân
    Cũng tại sợ chùa kia điên đảo
    Toàn vãi kinh dì (kinh dị) vãi bất nhân
    Nếu biết quyen_my xông vào Thích (Tất Thẩy)
    Coi chừng tung chưởng gãy tay chân
    Ngày cứ qua ngày, mưa lại nắng
    Vãi già em cũng thoả ước ao
    Được tỏ lòng mình cùng sư cụ
    Đêm xuống tụi em lại thì thào
    Chết nỗi sư này trần gian quá
    Cái chữ tình kia chửa thể nguôi
    Mải mê Vãi già quên kinh tụng
    A di đà phật thành "em ơi"
    Xét thấy cửa Chùa nguy cơ quá
    Thất Lục đêm ngày giọng hi ha
    Tình xưa nghĩa cũ sao đành nhịn
    Tất Thẩy bâng khuâng với Vãi già
    Thiên hạ chê cười sư mang hổ
    Trời đất chắc gì đã dung tha
    Cho nên, hức hức, thôi đành thế
    Số phận đôi mình mãi cách xa...
    Oa oa

    Em thấy không tất cả đã xa rồi
    Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ...

    American Quyen
  9. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Hức hức, hôm nay em xin thú
    Nhận với mọi người chuyện vãi gia (Vãi già)
    Nào có hay gì đâu chuyện ấy
    Làm em chả mún, lại mún bà
    Chỉ tại cõi lòng em luôn hướng
    Về phía hoà thượng Thích Tất Thay (tất Thảy)
    Nhưng thấy sự đời đen bạc quá
    Một sư mà vãi đến cả bầy
    Cho nên em đành không lộ mặt
    Chọn nick vãi già để dung thân
    Cũng tại sợ chùa kia điên đảo
    Toàn vãi kinh dì (kinh dị) vãi bất nhân
    Nếu biết quyen_my xông vào Thích (Tất Thẩy)
    Coi chừng tung chưởng gãy tay chân
    Ngày cứ qua ngày, mưa lại nắng
    Vãi già em cũng thoả ước ao
    Được tỏ lòng mình cùng sư cụ
    Đêm xuống tụi em lại thì thào
    Chết nỗi sư này trần gian quá
    Cái chữ tình kia chửa thể nguôi
    Mải mê Vãi già quên kinh tụng
    A di đà phật thành "em ơi"
    Xét thấy cửa Chùa nguy cơ quá
    Thất Lục đêm ngày giọng hi ha
    Tình xưa nghĩa cũ sao đành nhịn
    Tất Thẩy bâng khuâng với Vãi già
    Thiên hạ chê cười sư mang hổ
    Trời đất chắc gì đã dung tha
    Cho nên, hức hức, thôi đành thế
    Số phận đôi mình mãi cách xa...
    Oa oa

    Em thấy không tất cả đã xa rồi
    Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ...

    American Quyen
  10. 1-2-3-4

    1-2-3-4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    TIN HẤP DẪN!
    Bản đài tiếp tục giải mã những bí mật trong bức tình thư Tam Tê gửi cho Vãi già!
    Chậc chậc, hấp dẫn đến kinh hoàng!
    P/S: Để xem còn kẻ nào dám đổ tiếng xấu cho người ác nữa không
    Bởi chưng vãi có răng nanh
    Thế nên mới loạn tanh bành chùa xinh
    Vãi này vãi tính vãi tình
    Vãi loan vãi phượng vãi mình vãi ta
    Nhắn sư thầy ấy nơi xa
    7X đã có Vãi già thế chân
    Nói điêu, đanh đá thành thần
    Gớm ghê, nhà Phó cũng đành xin thua!

Chia sẻ trang này