1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bút tre 7X!!!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi bigdoremon, 14/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    (xin thuphuong20 tha lỗi nhé, à quên cả notbad nữa chứ)
    Ve vẻ vè ve
    Cái vè Nát Bét
    Yêu chị Thu phuong
    Ra Uỷ ban phường
    Đòi làm đăng ký
    Không được đồng ý
    Bèn đám cưới chui
    Chui tới chui lui
    Uỷ ban giật lùi
    Ừ, thui cho cưới.
    Nore
  2. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0

    Chủ đề : To (chỉ một chữ to mà thôi!)
    PhuongMap trưởng hội cà fê
    Nghe tên thì biết, cũng là to đây
    Nhưng chưa bằng bác Chitto
    Doremon Big còn to hơn nhiều
    Thành viên 7X thân yêu
    Nhân to, thứ 6, buổi chiều hẹn nhau.
    Nore
  3. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0

    Chủ đề : To (chỉ một chữ to mà thôi!)
    PhuongMap trưởng hội cà fê
    Nghe tên thì biết, cũng là to đây
    Nhưng chưa bằng bác Chitto
    Doremon Big còn to hơn nhiều
    Thành viên 7X thân yêu
    Nhân to, thứ 6, buổi chiều hẹn nhau.
    Nore
  4. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0

    Hụ hụ... đọc được bài lày bỗng dưng thi hứng ló dồi dào qua. Thôi thì bon chen với bà con vậy:
    Hôm nay được đọc bạn Nore
    Thơ thẩn ý tứ đến là ghê
    Vần vèo: hỡi ôi làm gì có
    Cả bài quanh quẩn mỗi chữ to
    Bà con chả hiểu mới hỏi dò:
    Ở đây thì có cái gì to?
    Nore hỡi, làm ơn lên tiếng
    Cho mấy lão trên bớt ...lo lo
    Kekeke...
    In your heart you wonder
    Which of these is true:
    The road that leads to nowhere
    The road that leads to you
  5. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0

    Hụ hụ... đọc được bài lày bỗng dưng thi hứng ló dồi dào qua. Thôi thì bon chen với bà con vậy:
    Hôm nay được đọc bạn Nore
    Thơ thẩn ý tứ đến là ghê
    Vần vèo: hỡi ôi làm gì có
    Cả bài quanh quẩn mỗi chữ to
    Bà con chả hiểu mới hỏi dò:
    Ở đây thì có cái gì to?
    Nore hỡi, làm ơn lên tiếng
    Cho mấy lão trên bớt ...lo lo
    Kekeke...
    In your heart you wonder
    Which of these is true:
    The road that leads to nowhere
    The road that leads to you
  6. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Có gì mà lại phải lo?
    To gì thì cũng một chữ to
    Có bé, có nhỏ, cũng có to
    Lamthanh cớ chi mà thắc mắc?
    Của ai (to) người ấy giữ bo bo
    Nore
  7. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Có gì mà lại phải lo?
    To gì thì cũng một chữ to
    Có bé, có nhỏ, cũng có to
    Lamthanh cớ chi mà thắc mắc?
    Của ai (to) người ấy giữ bo bo
    Nore
  8. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mới đi Nhân
    Hôm qua cả hội uống cà
    Phê đen, nâu, đá thế mà cũng say
    Say chi say lạ say lùng...
    Nore
  9. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mới đi Nhân
    Hôm qua cả hội uống cà
    Phê đen, nâu, đá thế mà cũng say
    Say chi say lạ say lùng...
    Nore
  10. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    A di đà phật
    Nửa đêm,
    Mõ canh thâu lốc tốc
    Lời kinh khoan nhặt
    Biếng lần tràng hạt
    Rơi một miếng lòng
    Cửa ngoài bóng ni cô xinh đẹp sạch không
    Đêm nay hò hẹn với Vãi Già
    Bồi hồi trong dạ
    Á, tiếng guốc mộc nghe quen quá
    Vãi Già lãng đãng ngoài sân ?
    Ta chạy đến tuột dây quần
    Té ra thằng rao xực tắc
    Lầm bầm khấn Nam mô một lô một lốc
    Tiếng vo ve - đập nát bét cả tay
    Tiên. sư lũ muỗi chúng mày
    Đừng thấy đầu ông trọc mà tưởng là ngon nhé
    Tay ông to bằng chổi xể
    Vả chó cũng gãy hết răng
    Ôi Vãi Già yêu dấu của bần tăng
    Sao chờ mãi mà bóng nàng đâu thấy
    Chập chờn tiếng ma reo quỉ gáy
    Bàng nhàng thấp thoáng bóng cà sa
    Hoảng hốt lao ra
    Dáng ai lúi húi cuối vườn
    Làm gì đấy ?
    Té ra chú Phuchan buồn..... ấy

    Không thị Sắc, Sắc danh Không
    Ngày nào cũng phải nhuốm hồng trần

    Được t t t sửa chữa / chuyển vào 18:39 ngày 02/08/2003

Chia sẻ trang này