1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bút tre 7X!!!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi bigdoremon, 14/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    A di đà phật
    Nửa đêm,
    Mõ canh thâu lốc tốc
    Lời kinh khoan nhặt
    Biếng lần tràng hạt
    Rơi một miếng lòng
    Cửa ngoài bóng ni cô xinh đẹp sạch không
    Đêm nay hò hẹn với Vãi Già
    Bồi hồi trong dạ
    Á, tiếng guốc mộc nghe quen quá
    Vãi Già lãng đãng ngoài sân ?
    Ta chạy đến tuột dây quần
    Té ra thằng rao xực tắc
    Lầm bầm khấn Nam mô một lô một lốc
    Tiếng vo ve - đập nát bét cả tay
    Tiên. sư lũ muỗi chúng mày
    Đừng thấy đầu ông trọc mà tưởng là ngon nhé
    Tay ông to bằng chổi xể
    Vả chó cũng gãy hết răng
    Ôi Vãi Già yêu dấu của bần tăng
    Sao chờ mãi mà bóng nàng đâu thấy
    Chập chờn tiếng ma reo quỉ gáy
    Bàng nhàng thấp thoáng bóng cà sa
    Hoảng hốt lao ra
    Dáng ai lúi húi cuối vườn
    Làm gì đấy ?
    Té ra chú Phuchan buồn..... ấy

    Không thị Sắc, Sắc danh Không
    Ngày nào cũng phải nhuốm hồng trần

    Được t t t sửa chữa / chuyển vào 18:39 ngày 02/08/2003
  2. letwellone

    letwellone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Lặng im nhất là những dòng suy nghĩ
    Để ta nghe nhịp đập của con tim
    Có rối rắm nào bằng những dòng suy nghĩ
    Cứ đan xen xô đẩy để kiếm tìm
    Trăm câu hỏi và nghìn lời giải đáp

    Trong lặng im..... lặng im......................
  3. letwellone

    letwellone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Lặng im nhất là những dòng suy nghĩ
    Để ta nghe nhịp đập của con tim
    Có rối rắm nào bằng những dòng suy nghĩ
    Cứ đan xen xô đẩy để kiếm tìm
    Trăm câu hỏi và nghìn lời giải đáp

    Trong lặng im..... lặng im......................
  4. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    1. Chim Quyên ăn trái nhã ***g
    Râu-dờ-bầy-bí thương chồng như.... con (híc, hìn dã man)
    2. Ví dầu cầu ván đóng đinh
    Cầu tre, thách kẹo, em Gừng dám đi (Sập cầu như chơi)
    PHUCHAN >>> PHÙ CHẨN >>> PHỦ CHĂN >>> PHÙ CHÂN >>> PHỤC HẬN
  5. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    1. Chim Quyên ăn trái nhã ***g
    Râu-dờ-bầy-bí thương chồng như.... con (híc, hìn dã man)
    2. Ví dầu cầu ván đóng đinh
    Cầu tre, thách kẹo, em Gừng dám đi (Sập cầu như chơi)
    PHUCHAN >>> PHÙ CHẨN >>> PHỦ CHĂN >>> PHÙ CHÂN >>> PHỤC HẬN
  6. vaitre

    vaitre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước gặp tại YM
    Sư thầy đội tóc giả cầy đến đây
    Nhẩn nha tán dóc liên hồi
    Thầy liền bảo nhỏ vãi tôi thế này
    Ở chùa nơi tớ đang tu
    Vẫn còn tuyển vãi với sư đấy mà
    Tớ muốn thay hết vãi già
    Ni cô đứng tuổi cũng đà phải thay
    Em cứ đến đó thì hay
    Được lời như cởi tấm lòng
    Vãi tôi liền đến ở ngay chùa này
    Trước đông đảo các vãi già
    Sư thầy giả giọng nghiêm trang mà rằng
    Đây là vãi trẻ mới vô
    Sa chân lỡ bước ở nhờ chùa ta
    Đã vào nơi chốn viện thiền
    Thì ta với vãi cứ ông với bà
    Thế rồi ?
    Một hôm trời trở nồm nam
    Vãi tôi ngồi rỗi bỗng sinh buồn tình
    Mon men lui tới viện thiền
    Vãi tôi nhòm trộm sư thầy khua chuông
    Bèn tiện tiện hỏi bâng quơ
    Cớ sao ông lại khua chuông giờ này
    Sư ông im lặng thở dài
    Thì tôi còn biết làm gì bà ơi?
    Trong lòng tiếng mõ tiếng chiêng
    Đã theo hồn vía ở phương trời nào
    Thôi thì nhân lúc này đây
    Chuông kia bà cứ để vầy tôi khua
    Chùa bên có bác Hòa thường
    Đi đâu say xỉn mà chưa thấy về
    Nhân đây đang lúc buồn tình
    Cũng đang vắng vẻ, mình tôi với bà
    Lặng yên bà cứ lặng yên?​
    Vãi trẻ
  7. vaitre

    vaitre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước gặp tại YM
    Sư thầy đội tóc giả cầy đến đây
    Nhẩn nha tán dóc liên hồi
    Thầy liền bảo nhỏ vãi tôi thế này
    Ở chùa nơi tớ đang tu
    Vẫn còn tuyển vãi với sư đấy mà
    Tớ muốn thay hết vãi già
    Ni cô đứng tuổi cũng đà phải thay
    Em cứ đến đó thì hay
    Được lời như cởi tấm lòng
    Vãi tôi liền đến ở ngay chùa này
    Trước đông đảo các vãi già
    Sư thầy giả giọng nghiêm trang mà rằng
    Đây là vãi trẻ mới vô
    Sa chân lỡ bước ở nhờ chùa ta
    Đã vào nơi chốn viện thiền
    Thì ta với vãi cứ ông với bà
    Thế rồi ?
    Một hôm trời trở nồm nam
    Vãi tôi ngồi rỗi bỗng sinh buồn tình
    Mon men lui tới viện thiền
    Vãi tôi nhòm trộm sư thầy khua chuông
    Bèn tiện tiện hỏi bâng quơ
    Cớ sao ông lại khua chuông giờ này
    Sư ông im lặng thở dài
    Thì tôi còn biết làm gì bà ơi?
    Trong lòng tiếng mõ tiếng chiêng
    Đã theo hồn vía ở phương trời nào
    Thôi thì nhân lúc này đây
    Chuông kia bà cứ để vầy tôi khua
    Chùa bên có bác Hòa thường
    Đi đâu say xỉn mà chưa thấy về
    Nhân đây đang lúc buồn tình
    Cũng đang vắng vẻ, mình tôi với bà
    Lặng yên bà cứ lặng yên?​
    Vãi trẻ
  8. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Vãi già vừa mới lấy chồng
    (Một ông sư cụ đeo vòng ở tai)
    Trải qua ngày rộng tháng dài
    Cũng tòi ra được một hai vãi trè (Vãi trẻ)
    Vãi này công tấn (tấn công) Tam Tê
    Giống y mẹ vãi - đam mê sư thầy
    Chùa vừa yên vắng đôi ngày
    Lửa tình yêu lại đắm say cửa thiền
    Sư thầy quên lãng my_quyen (quyen _my)
    Lan Đài uất hận, hoá điên mất rồi
    Sì to như kẻ bụi đời
    Thất tình Tất Thẩy cứ ngồi khóc than
    Đang hay bỗng đứt dây đàn
    Căm thù vãi trẻ, em làm tí thơ...
    Hihihi

    Em thấy không tất cả đã xa rồi
    Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ...

    American Quyen
  9. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Vãi già vừa mới lấy chồng
    (Một ông sư cụ đeo vòng ở tai)
    Trải qua ngày rộng tháng dài
    Cũng tòi ra được một hai vãi trè (Vãi trẻ)
    Vãi này công tấn (tấn công) Tam Tê
    Giống y mẹ vãi - đam mê sư thầy
    Chùa vừa yên vắng đôi ngày
    Lửa tình yêu lại đắm say cửa thiền
    Sư thầy quên lãng my_quyen (quyen _my)
    Lan Đài uất hận, hoá điên mất rồi
    Sì to như kẻ bụi đời
    Thất tình Tất Thẩy cứ ngồi khóc than
    Đang hay bỗng đứt dây đàn
    Căm thù vãi trẻ, em làm tí thơ...
    Hihihi

    Em thấy không tất cả đã xa rồi
    Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ...

    American Quyen
  10. Ionesome

    Ionesome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    1
    Ặc ặc, thơ thế này còn hơn là Bút Tre. Bái phục
    - Yêu Rose(baby) không biết để đâu
    Để trong lỗ mũi lâu lâu anh hắt xì
    - Yêu Rose(baby) không biết để đâu
    Để trên múi dép lâu lâu anh nhúng sình
    - Yêu Rose(baby) không biết để đâu
    Để trong túi áo lâu lâu anh dòm

Chia sẻ trang này