1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bút tre 7X!!!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi bigdoremon, 14/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ionesome

    Ionesome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    1
    Ặc ặc, thơ thế này còn hơn là Bút Tre. Bái phục
    - Yêu Rose(baby) không biết để đâu
    Để trong lỗ mũi lâu lâu anh hắt xì
    - Yêu Rose(baby) không biết để đâu
    Để trên múi dép lâu lâu anh nhúng sình
    - Yêu Rose(baby) không biết để đâu
    Để trong túi áo lâu lâu anh dòm
  2. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Một ngày bắt gặp Lonesome
    Cái mặt thấy ghét, muốn băm nhiều mành (mảnh)
    Cái đầu thì giống quả chanh
    Cí người trông giống ghế bành biết đi
    Thà là... sư cụ Tam Tê
    Chứ Lonesome á, ta thề không yêu ​

    Này em bâng khuâng gì thế
    Ban mai dậy hát bên thềm
    Hay là... có niềm xao xuyến
    Ai vừa thắp lửa con tim?
  3. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Một ngày bắt gặp Lonesome
    Cái mặt thấy ghét, muốn băm nhiều mành (mảnh)
    Cái đầu thì giống quả chanh
    Cí người trông giống ghế bành biết đi
    Thà là... sư cụ Tam Tê
    Chứ Lonesome á, ta thề không yêu ​

    Này em bâng khuâng gì thế
    Ban mai dậy hát bên thềm
    Hay là... có niềm xao xuyến
    Ai vừa thắp lửa con tim?
  4. vaitre

    vaitre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Ứ hự!!! Bắt đền thầy Tê
    Đang yên thầy lại rủ rê tôi về
    Bây giờ chuốc lấy căm thù
    Yêu thương thì chửa được là bao nhiêu
    Cũng tưởng thầy vẫn tự do
    Ai ngờ thầy đã "quyen_my", "lan đài "
    "Thôi nào! đừng khóc vãi em
    Hai con mụ ấy vừa già vừa điêu
    Thầy đây nào đã có ai
    Dăm ba ni, vãi có là đáng bao
    Vãi em vừa trẻ, vừa xinh
    Thầy xin đứng số với mình em thôi...
    Tấm thân gầy ốm này đây
    Thầy còn chả tiếc, tiếc gì đền em"​
    Vãi trẻ
  5. vaitre

    vaitre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Ứ hự!!! Bắt đền thầy Tê
    Đang yên thầy lại rủ rê tôi về
    Bây giờ chuốc lấy căm thù
    Yêu thương thì chửa được là bao nhiêu
    Cũng tưởng thầy vẫn tự do
    Ai ngờ thầy đã "quyen_my", "lan đài "
    "Thôi nào! đừng khóc vãi em
    Hai con mụ ấy vừa già vừa điêu
    Thầy đây nào đã có ai
    Dăm ba ni, vãi có là đáng bao
    Vãi em vừa trẻ, vừa xinh
    Thầy xin đứng số với mình em thôi...
    Tấm thân gầy ốm này đây
    Thầy còn chả tiếc, tiếc gì đền em"​
    Vãi trẻ
  6. Vai_gia

    Vai_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Chán chán là em Vaitre
    Thơ em như thể ăn chè buổi đêm
    Ăn rồi đố dám ăn thêm
    Kẻo rồi ăn nữa thì mềm cả gân
    Thơ gì mà chả thấy vần....
    AI BẢO ANH LÀ GIAN NHÂN, CHO LÒNG EM MƠ MỘNG
  7. Vai_gia

    Vai_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Chán chán là em Vaitre
    Thơ em như thể ăn chè buổi đêm
    Ăn rồi đố dám ăn thêm
    Kẻo rồi ăn nữa thì mềm cả gân
    Thơ gì mà chả thấy vần....
    AI BẢO ANH LÀ GIAN NHÂN, CHO LÒNG EM MƠ MỘNG
  8. Ionesome

    Ionesome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    1
    Một ngày chợt gặp em Rose
    Bị kêu bằng "Nhóc" "nhức đầu" mấy đêm
    về nhà làm thơ tặng em
    em lại tuyên bố "Chẳng thèm yêu ma"
    oa oa oa
  9. Ionesome

    Ionesome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    1
    Một ngày chợt gặp em Rose
    Bị kêu bằng "Nhóc" "nhức đầu" mấy đêm
    về nhà làm thơ tặng em
    em lại tuyên bố "Chẳng thèm yêu ma"
    oa oa oa
  10. laobeoxauxi

    laobeoxauxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Đời trai nay đã thôi rồiTin Big (sắp) có vợ rụng rời lòng? ghen(úi)
    Ngày xưa bay nhảy thế nàoTự nhiên Big lại vướng vào vợ con Vợ con là cái ***g sonĐường vào thì có, chẳng còn đường raVợ Big là con người taHai người xa lạ - chẳng bà con chi Vợ con là cái quái gìMà Big sao dại Big đi vào tròngThuyền quyên là bẫy anh hùngBao người đã chết Big không thấy à Ngày xưa Big vẫn ba hoaThằng ngu thì mới chịu xa lưới tìnhBây giờ cáo đã thành tinhĐã thấy bẫy sập còn xin được vào Độc thân thật sướng biết baoBao nhiêu con gái đua nhau lôi mờiBây giờ đã có vợ rồiĐi về bẩm báo, chạy trời khỏi mưa Tiền lương tháng tháng phải đưaTiền xài mua sắm phải thưa với bàLàm trai rửa bát quét nhàVợ gọi thì dạ, còn ra nỗi gì Bạn bè rủ nhậu chẳng điSợ về ngủ thảm tối thì hết hơiÔi ôi ôi, hỡi Big ơiKể như tớ khóc cho đời độc thân ( của Big)

Chia sẻ trang này