1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bút tre 7X!!!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi bigdoremon, 14/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. laobeoxauxi

    laobeoxauxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Đời trai nay đã thôi rồiTin Big (sắp) có vợ rụng rời lòng? ghen(úi)
    Ngày xưa bay nhảy thế nàoTự nhiên Big lại vướng vào vợ con Vợ con là cái ***g sonĐường vào thì có, chẳng còn đường raVợ Big là con người taHai người xa lạ - chẳng bà con chi Vợ con là cái quái gìMà Big sao dại Big đi vào tròngThuyền quyên là bẫy anh hùngBao người đã chết Big không thấy à Ngày xưa Big vẫn ba hoaThằng ngu thì mới chịu xa lưới tìnhBây giờ cáo đã thành tinhĐã thấy bẫy sập còn xin được vào Độc thân thật sướng biết baoBao nhiêu con gái đua nhau lôi mờiBây giờ đã có vợ rồiĐi về bẩm báo, chạy trời khỏi mưa Tiền lương tháng tháng phải đưaTiền xài mua sắm phải thưa với bàLàm trai rửa bát quét nhàVợ gọi thì dạ, còn ra nỗi gì Bạn bè rủ nhậu chẳng điSợ về ngủ thảm tối thì hết hơiÔi ôi ôi, hỡi Big ơiKể như tớ khóc cho đời độc thân ( của Big)
  2. 1-2-3-4

    1-2-3-4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Nghe laobeoxauxi khóc bạn mà thấy chạnh lòng quá thể. Thương thay là một đời giai rẻ. Ôi mồ chôn hạnh phúc là đây chăng?
    Thương thay là một đời giai
    Còn đâu ngày rộng tháng dài, còn đâu
    Bây giờ thành cái thân trâu
    Xe ôm miễn phí, cúi đầu dạ thưa​
    Thảm quá, thảm quá! Đêm nay ta lên chùa Thất Lục ngắm giăng. Chùa vừa tiêu điều vừa... bửn. Chắc thi hứng cũng đủ một bài KHÓC BIGDOREMON (có thể thêm cả KHÓC LAOBEOXAUXI cũng không chừng ). Thôi cứ chờ đến mai đã! Xem có đứa nào mời ta đi không đã! Ôi ôi! Cứ nhắc đến là thi hứng trong ta lại dạt dào quá thể! Này!
    Trước Big nổi tiếng "Thần Cưa"
    Giờ thì mới biết Big vừa sa cơ... ​
  3. 1-2-3-4

    1-2-3-4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Nghe laobeoxauxi khóc bạn mà thấy chạnh lòng quá thể. Thương thay là một đời giai rẻ. Ôi mồ chôn hạnh phúc là đây chăng?
    Thương thay là một đời giai
    Còn đâu ngày rộng tháng dài, còn đâu
    Bây giờ thành cái thân trâu
    Xe ôm miễn phí, cúi đầu dạ thưa​
    Thảm quá, thảm quá! Đêm nay ta lên chùa Thất Lục ngắm giăng. Chùa vừa tiêu điều vừa... bửn. Chắc thi hứng cũng đủ một bài KHÓC BIGDOREMON (có thể thêm cả KHÓC LAOBEOXAUXI cũng không chừng ). Thôi cứ chờ đến mai đã! Xem có đứa nào mời ta đi không đã! Ôi ôi! Cứ nhắc đến là thi hứng trong ta lại dạt dào quá thể! Này!
    Trước Big nổi tiếng "Thần Cưa"
    Giờ thì mới biết Big vừa sa cơ... ​
  4. i_love_rosebaby

    i_love_rosebaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Không đề
    Tôi tình cờ gặp em
    khi lang thang trên diễn đàn không số
    chẳng hiểu sao em coi tôi như thằng ngố
    bắt gọi bằng "Chị", xưng "em"
    Nào ai biết "chị" thích đùa xem
    Gọi "thằng em", không chịu thì kêu "Nhóc"
    (hic, mặt này tự dưng bị kêu "Nhóc"
    thử hỏi có tức không?)
    "Em" biết "chị" vốn thích hoa hồng
    nên lang thang tìm được vài ba cái
    ai xem xong cũng khen "hình đẹp đấy"
    "Xứng với người, với nick, với title"
    Ôi, sao mà đẹp quá cơ!!
  5. i_love_rosebaby

    i_love_rosebaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Không đề
    Tôi tình cờ gặp em
    khi lang thang trên diễn đàn không số
    chẳng hiểu sao em coi tôi như thằng ngố
    bắt gọi bằng "Chị", xưng "em"
    Nào ai biết "chị" thích đùa xem
    Gọi "thằng em", không chịu thì kêu "Nhóc"
    (hic, mặt này tự dưng bị kêu "Nhóc"
    thử hỏi có tức không?)
    "Em" biết "chị" vốn thích hoa hồng
    nên lang thang tìm được vài ba cái
    ai xem xong cũng khen "hình đẹp đấy"
    "Xứng với người, với nick, với title"
    Ôi, sao mà đẹp quá cơ!!
  6. conang_cuchuoi

    conang_cuchuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    doc tho em thay lo mo
    doc tho em thay bo vo ca long
    doc tho sao cu vong` vong`
    em la canh sat em cong` ..........but'' tre


    xipong
  7. conang_cuchuoi

    conang_cuchuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    doc tho em thay lo mo
    doc tho em thay bo vo ca long
    doc tho sao cu vong` vong`
    em la canh sat em cong` ..........but'' tre


    xipong
  8. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước Nore tôi đã gửi 1 bài với chủ đề TO, có một số tên tuổi của 7X xuất hiện. Hômnay xin gửi tiếp 1 bài chủ đề CAO cho nó cân xứng, chẳng có tên ai cả, nhưng có thể một số người thấy mình trong đó cũng nên :D
    - Em cao hơn anh! - Ừ, có thể.
    Nhưng anh không ghen với em vì thế
    Kiêu hãnh không cô bé đẹp xinh
    Muốn bằng anh phải cúi mình!!!
    Nore
  9. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước Nore tôi đã gửi 1 bài với chủ đề TO, có một số tên tuổi của 7X xuất hiện. Hômnay xin gửi tiếp 1 bài chủ đề CAO cho nó cân xứng, chẳng có tên ai cả, nhưng có thể một số người thấy mình trong đó cũng nên :D
    - Em cao hơn anh! - Ừ, có thể.
    Nhưng anh không ghen với em vì thế
    Kiêu hãnh không cô bé đẹp xinh
    Muốn bằng anh phải cúi mình!!!
    Nore
  10. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    A di đà phật

    Thôi rồi nàng đã chia xa
    Phuchan khóa mõm Vãi già khi nao?
    Nhớ từ thuở đùng đùng xuất hiện
    Khiến đảo điên một cõi chân tu
    Ngày thì ăn vạ sân chùa
    Rồi thêm gào rú lúc vừa nửa đêm
    Vãi kêu khóc rằng yêu lão nạp
    Ai ngờ đâu tim đã lạnh lùng
    Mười lăm ni cô cùng phòng
    Còn không động nổi cõi lòng bần tăng
    Vãi lấy chuyện thanh mai trúc mã
    Kể dạ dày lòi cả lòng mề
    Ta thời cõi Phật gần kề
    Nỡ đâu hoàn tục làm gì phí công
    Vốn biết Vãi xinh hơn Thị Nở
    Tài hát ca đè bẹp Chaien
    Nhưng ta chỉ hám có tiền
    Lòng thiền thoát tục chẳng thèm thịt dai
    Hỡi ôi.
    Một ngày không gặp, đã khoá mõm rồi
    Đời người tuổi được mấy mươi
    Có ai dại dột tin lời Vãi đâu ???
    Không thị Sắc, Sắc danh Không
    Ngày nào cũng phải nhuốm hồng trần

Chia sẻ trang này