1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bút tre 7X!!!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi bigdoremon, 14/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    A di đà phật

    Thôi rồi nàng đã chia xa
    Phuchan khóa mõm Vãi già khi nao?
    Nhớ từ thuở đùng đùng xuất hiện
    Khiến đảo điên một cõi chân tu
    Ngày thì ăn vạ sân chùa
    Rồi thêm gào rú lúc vừa nửa đêm
    Vãi kêu khóc rằng yêu lão nạp
    Ai ngờ đâu tim đã lạnh lùng
    Mười lăm ni cô cùng phòng
    Còn không động nổi cõi lòng bần tăng
    Vãi lấy chuyện thanh mai trúc mã
    Kể dạ dày lòi cả lòng mề
    Ta thời cõi Phật gần kề
    Nỡ đâu hoàn tục làm gì phí công
    Vốn biết Vãi xinh hơn Thị Nở
    Tài hát ca đè bẹp Chaien
    Nhưng ta chỉ hám có tiền
    Lòng thiền thoát tục chẳng thèm thịt dai
    Hỡi ôi.
    Một ngày không gặp, đã khoá mõm rồi
    Đời người tuổi được mấy mươi
    Có ai dại dột tin lời Vãi đâu ???
    Không thị Sắc, Sắc danh Không
    Ngày nào cũng phải nhuốm hồng trần
  2. Vai_gia

    Vai_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Vãi già, mà vãi già nào
    Thiết thê, sư có nhận vào chùa trong
    Cảnh chùa trong vui long tóc gáy
    Thì thụt cười, loẹt xoẹt váy kêu
    Sư ngồi xổm hát ngao nghêu
    Còn đám vãi trẻ đang thêu quần đùi
    Quần đùi thầy màu dây nước cháo
    May ô thầy láo nháo nước dưa
    Vãi em thêu mấy gáo dừa
    Vãi chị máy mấy quả dưa chuột tàu
    Nơi thanh tịnh tịch không "táo rụng"
    Nửa tấn người hết đụng rồi va
    Mắm tôm chia đủ mười "ka"
    Thêm nồi rựa mận hít hà suốt đêm
    Tam Tê, hứt, ngời non sáng núi
    Nhập nhoạng, giờ, hí húi tỉ tê
    Già thì thầy cũng không chê
    Có xấu thầy cũng đem về đại tu
    Nâu sồng ấy, vứt đi đừng mặc
    Khăn mỏ quạ, cứ quẳng cầu thang
    Cũng đừng phẹt-sứn (fashion) hở hang
    Kẻo công an bắt quả tang, chết thầy!
    Em nào số tình duyên lận đận
    Thầy bói cho khổ tận cam lai
    Tam Tê - đuôi mắt có dài
    Mà mê mải bán "cháo trai" nhà chùa?
    -------------------------------------------------------
    Lòng thiền thầy những mong thoát tục
    Còn tình em muốn đục chùa trong
    Thế nên thầy chớ có hòng
    Thoát thân khỏi cảnh cá ***g chim châu (cá chậu chim ***g)

    AI BẢO ANH LÀ GIAN NHÂN, CHO LÒNG EM MƠ MỘNG
  3. Vai_gia

    Vai_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Vãi già, mà vãi già nào
    Thiết thê, sư có nhận vào chùa trong
    Cảnh chùa trong vui long tóc gáy
    Thì thụt cười, loẹt xoẹt váy kêu
    Sư ngồi xổm hát ngao nghêu
    Còn đám vãi trẻ đang thêu quần đùi
    Quần đùi thầy màu dây nước cháo
    May ô thầy láo nháo nước dưa
    Vãi em thêu mấy gáo dừa
    Vãi chị máy mấy quả dưa chuột tàu
    Nơi thanh tịnh tịch không "táo rụng"
    Nửa tấn người hết đụng rồi va
    Mắm tôm chia đủ mười "ka"
    Thêm nồi rựa mận hít hà suốt đêm
    Tam Tê, hứt, ngời non sáng núi
    Nhập nhoạng, giờ, hí húi tỉ tê
    Già thì thầy cũng không chê
    Có xấu thầy cũng đem về đại tu
    Nâu sồng ấy, vứt đi đừng mặc
    Khăn mỏ quạ, cứ quẳng cầu thang
    Cũng đừng phẹt-sứn (fashion) hở hang
    Kẻo công an bắt quả tang, chết thầy!
    Em nào số tình duyên lận đận
    Thầy bói cho khổ tận cam lai
    Tam Tê - đuôi mắt có dài
    Mà mê mải bán "cháo trai" nhà chùa?
    -------------------------------------------------------
    Lòng thiền thầy những mong thoát tục
    Còn tình em muốn đục chùa trong
    Thế nên thầy chớ có hòng
    Thoát thân khỏi cảnh cá ***g chim châu (cá chậu chim ***g)

    AI BẢO ANH LÀ GIAN NHÂN, CHO LÒNG EM MƠ MỘNG
  4. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Lão già đầu trọc lóc long (lông lốc)
    Thơ thơ thẩn thẩn chổng mông lên trời!
    Tình chỉ đẹp khi tình dang dở
    Đời mất vui khi đã vẹn câu thề
    Em chỉ ngọt ngào khi không bận đam mê
    Và hớn hở bắt tay cái ông Hồ Dzếnh!
  5. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Lão già đầu trọc lóc long (lông lốc)
    Thơ thơ thẩn thẩn chổng mông lên trời!
    Tình chỉ đẹp khi tình dang dở
    Đời mất vui khi đã vẹn câu thề
    Em chỉ ngọt ngào khi không bận đam mê
    Và hớn hở bắt tay cái ông Hồ Dzếnh!
  6. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Cô em đanh đá Sweet_fa
    Cái mồm choang choác như gà mái ghe (ghẹ)
    Bởi chưng ít được ăn chè
    Bởi chưng vì hội Vỉa Hè ế sưng

    PHUCHAN >>> PHÙ CHẨN >>> PHỦ CHĂN >>> PHÙ CHÂN >>> PHỤC HẬN
  7. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Cô em đanh đá Sweet_fa
    Cái mồm choang choác như gà mái ghe (ghẹ)
    Bởi chưng ít được ăn chè
    Bởi chưng vì hội Vỉa Hè ế sưng

    PHUCHAN >>> PHÙ CHẨN >>> PHỦ CHĂN >>> PHÙ CHÂN >>> PHỤC HẬN
  8. the_Denier

    the_Denier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ cho đến ngày xưa
    Coldman vác xẻng đi lùa Sweet_fa
    Hoaquynh túm cổ thằng Var
    Bụp cho mấy phát, xem mà phát ghê
    Vai_gia ly dị Tam Tê
    Sư đành đi với mái sề ba tay
    X31 cưới Gungcay
    Hồi môn là một cái chày giã cua
    Bốn tên bè lũ đốt chùa
    Xong rồi tí tởn đi cưa Vô Trùng
    Haru chinh chiến lung tung
    Về già, ế chỏng đành cùng Sìto
    Chung vốn mở quán phở Bò
    Giải quyết trâu nái tồn kho Chí tồ
    --------------------------------------------
     (Còn tiếp)
     
  9. the_Denier

    the_Denier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ cho đến ngày xưa
    Coldman vác xẻng đi lùa Sweet_fa
    Hoaquynh túm cổ thằng Var
    Bụp cho mấy phát, xem mà phát ghê
    Vai_gia ly dị Tam Tê
    Sư đành đi với mái sề ba tay
    X31 cưới Gungcay
    Hồi môn là một cái chày giã cua
    Bốn tên bè lũ đốt chùa
    Xong rồi tí tởn đi cưa Vô Trùng
    Haru chinh chiến lung tung
    Về già, ế chỏng đành cùng Sìto
    Chung vốn mở quán phở Bò
    Giải quyết trâu nái tồn kho Chí tồ
    --------------------------------------------
     (Còn tiếp)
     
  10. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự của hàm răng Phuchan.
    Thuở ấy em hãy rất trắng trong
    Đều như hạt bắp, uốn vòng vòng
    Khi hở khi hang khi tủm tỉm
    Hai nửa đời em ngửa ngửa lòng
    Thế mà ?onó? chẳng biết thương tình
    Đầy đọa thân em đến phát kinh
    Lúc moi lúc móc thêm lúc chọc
    Cả cái que tăm vào trong mình
    Có lúc nó dạng hết em ra
    Nhét một que kem rõ là to
    Bắt em khép lại ?" ôi lạnh cứng
    Dù ngọt lưỡi nhưng khổ khổ là
    Những khi chè rượu lũ bạn quen
    Nó lại bắt em làm việc thêm
    Râu ria lũ mực cùng tương ớt
    Làm cháy cả lòng lúc nửa đêm
    Nó lại rất hay đi lê la
    Liếm lá gặm xương chỗ người ta
    Rồi đem em ra mà làm khổ
    Dập lên dập xuống mệt thấy bà
    Thế nên thân thể em uể oải
    Khấp khểnh như là bãi tha ma
    Chỗ thò chỗ thụt thêm chỗ chổng
    Đắp điếm bao nhiêu cũng bằng hòa
    Nó khoe chỉ cần vài triệu thôi
    Là em lại đẹp tuổi đôi mươi
    Nhưng em thừa hiểu thằng keo kiệt
    Nó sẽ bỏ em cả cuộc đời?.​
    Không thị Sắc, Sắc danh Không
    Ngày nào cũng phải nhuốm hồng trần

Chia sẻ trang này