1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bút tre 7X!!!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi bigdoremon, 14/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự của hàm răng Phuchan.
    Thuở ấy em hãy rất trắng trong
    Đều như hạt bắp, uốn vòng vòng
    Khi hở khi hang khi tủm tỉm
    Hai nửa đời em ngửa ngửa lòng
    Thế mà ?onó? chẳng biết thương tình
    Đầy đọa thân em đến phát kinh
    Lúc moi lúc móc thêm lúc chọc
    Cả cái que tăm vào trong mình
    Có lúc nó dạng hết em ra
    Nhét một que kem rõ là to
    Bắt em khép lại ?" ôi lạnh cứng
    Dù ngọt lưỡi nhưng khổ khổ là
    Những khi chè rượu lũ bạn quen
    Nó lại bắt em làm việc thêm
    Râu ria lũ mực cùng tương ớt
    Làm cháy cả lòng lúc nửa đêm
    Nó lại rất hay đi lê la
    Liếm lá gặm xương chỗ người ta
    Rồi đem em ra mà làm khổ
    Dập lên dập xuống mệt thấy bà
    Thế nên thân thể em uể oải
    Khấp khểnh như là bãi tha ma
    Chỗ thò chỗ thụt thêm chỗ chổng
    Đắp điếm bao nhiêu cũng bằng hòa
    Nó khoe chỉ cần vài triệu thôi
    Là em lại đẹp tuổi đôi mươi
    Nhưng em thừa hiểu thằng keo kiệt
    Nó sẽ bỏ em cả cuộc đời?.​
    Không thị Sắc, Sắc danh Không
    Ngày nào cũng phải nhuốm hồng trần
  2. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    A di đà phật
    Có một thuở đuổi chơi cái võng
    Nó đảo chao lại rỗng mất lòng
    Chỉ còn mấy sợi dây không
    Nhỏ thì nhỏ thật, nằm trong hoá mềm
    Ấy cái nỗi đẩy đưa vung vẩy
    Tiếng kẽo kà lần gẩy từng câu
    Đường chân có mấy mà sâu
    Đường người có mấy mà đau làm gì
    Lỗi khoan nhặt bẻ bai thê thiết
    Vứt ngoài hiên nửa chiếc chiếu manh
    Vui ngoài cái sự buồn tênh
    Cười trong cái sự lênh đênh của đời
    A hà há, là ai là lá
    Vỗ một tay gọi cá đuổi chim
    Có ai đem được cái kim
    Đút trong ruột muống mà tìm được nhau
    Chân trần sao thấy biển sâu ???
  3. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    A di đà phật
    Có một thuở đuổi chơi cái võng
    Nó đảo chao lại rỗng mất lòng
    Chỉ còn mấy sợi dây không
    Nhỏ thì nhỏ thật, nằm trong hoá mềm
    Ấy cái nỗi đẩy đưa vung vẩy
    Tiếng kẽo kà lần gẩy từng câu
    Đường chân có mấy mà sâu
    Đường người có mấy mà đau làm gì
    Lỗi khoan nhặt bẻ bai thê thiết
    Vứt ngoài hiên nửa chiếc chiếu manh
    Vui ngoài cái sự buồn tênh
    Cười trong cái sự lênh đênh của đời
    A hà há, là ai là lá
    Vỗ một tay gọi cá đuổi chim
    Có ai đem được cái kim
    Đút trong ruột muống mà tìm được nhau
    Chân trần sao thấy biển sâu ???
  4. Vai_gia

    Vai_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    http://www.ttvnol.com/f_260/91224/trang-15.ttvn
    Bữa ấy đang khi rằm tháng giêng
    Trong chùa rộn rịp trống với chiêng
    Thịt chó thơm lừng nơi góc bếp
    Nhưng hiềm thiếu tí mẻ với riềng
    Sư đứng chống nạnh chỗ tam quan
    Miệng xoe xoé chửi: "Rõ lăng loàn!
    Quần thầy, ối chao ôi là đẹp!
    Thói đâu, nó xé rách toang toàng!"
    Than ôi là cái quần lá cọ
    Thầy đã cất công thêu hải âu
    Chính giữa lại còn chần hoa mướp...
    "Túm được, dùng răng bổ vỡ đầu!"
    Mấy sư cô trẻ kéo đàn chun
    Tay kéo, nhưng dạ sợ phát... đùn
    "Ngộ nhỡ thầy Tam Tê giận lẫy
    Vung tay thầy cắt béng...con dzun!?"
    Đang dưng thầy phụt tắt bài ca
    Vọng cổ điệu "kẻ cắp bà già"
    Cố nhướn đôi mắt lươn ti hí
    Nghển cổ, dòm về phía vườn xa
    E hèm, sư bảo: "Này em vãi!
    Cớ chi lại cứ mặc phong phanh
    Giời thì gió tốc, thang thì mỏng
    Ngã rồi, chỉ tội nghiệp sư anh!"
    Vãi em mải phơi yếm bờ rào
    Cái rào râm bụt đến là cao
    Gió cứ trêu ngươi tà... váy đụp
    Dãi sư tong tỏng tựa mưa rào
    "Thôi thì em hãy cứ xuống đây
    Nửa miếng giầu hôi, chén với thầy
    Xong rồi tình tính tang tang tính
    Thử rồi, em sẽ thấy khác ngay!"[:I
    Nhưng em vốn thân gái nhà lành
    Bài này, em bắt vở hơi tanh
    Tam Tê cứ ngỡ em hiền dịu
    Đâu biết là em mới ăn chanh
    .................................................
    (Còn tiếp!)
  5. Vai_gia

    Vai_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    http://www.ttvnol.com/f_260/91224/trang-15.ttvn
    Bữa ấy đang khi rằm tháng giêng
    Trong chùa rộn rịp trống với chiêng
    Thịt chó thơm lừng nơi góc bếp
    Nhưng hiềm thiếu tí mẻ với riềng
    Sư đứng chống nạnh chỗ tam quan
    Miệng xoe xoé chửi: "Rõ lăng loàn!
    Quần thầy, ối chao ôi là đẹp!
    Thói đâu, nó xé rách toang toàng!"
    Than ôi là cái quần lá cọ
    Thầy đã cất công thêu hải âu
    Chính giữa lại còn chần hoa mướp...
    "Túm được, dùng răng bổ vỡ đầu!"
    Mấy sư cô trẻ kéo đàn chun
    Tay kéo, nhưng dạ sợ phát... đùn
    "Ngộ nhỡ thầy Tam Tê giận lẫy
    Vung tay thầy cắt béng...con dzun!?"
    Đang dưng thầy phụt tắt bài ca
    Vọng cổ điệu "kẻ cắp bà già"
    Cố nhướn đôi mắt lươn ti hí
    Nghển cổ, dòm về phía vườn xa
    E hèm, sư bảo: "Này em vãi!
    Cớ chi lại cứ mặc phong phanh
    Giời thì gió tốc, thang thì mỏng
    Ngã rồi, chỉ tội nghiệp sư anh!"
    Vãi em mải phơi yếm bờ rào
    Cái rào râm bụt đến là cao
    Gió cứ trêu ngươi tà... váy đụp
    Dãi sư tong tỏng tựa mưa rào
    "Thôi thì em hãy cứ xuống đây
    Nửa miếng giầu hôi, chén với thầy
    Xong rồi tình tính tang tang tính
    Thử rồi, em sẽ thấy khác ngay!"[:I
    Nhưng em vốn thân gái nhà lành
    Bài này, em bắt vở hơi tanh
    Tam Tê cứ ngỡ em hiền dịu
    Đâu biết là em mới ăn chanh
    .................................................
    (Còn tiếp!)
  6. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Cười ruồi lại nhớ mấy người
    Nửa đêm còn thức để ngồi làm thơ
    Thế mà từ bấy đến giờ....

Chia sẻ trang này