1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bút Tre Nga box

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi conhuighe, 16/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Okie iem đã trở lai (lại)
    Box Nga em sẽ không bai đâu chì (chị)
    Nhiều lúc cũng đã ra đì (đi)
    Ra đì lại thấy rất chi là buồn
    Nhân đây xin được cảm ờn (ơn)
    Không biết nói gì nữa vì hết vồn (vốn) chị ơi
  2. scouter

    scouter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Chín sọi thì có là bao
    Anh đây trăm ký, ma nào nó yêu???
    Vậy mà anh vẫn yêu đời
    Béo - gầy, đẹp - xấu, có màng gì đâu
    Vì chưng em cứ lo xa?
    Thôi thì mặc kệ, chứ kiêng làm gì?
    Cái chính là tính nết cơ
    Đẹp mà xấu tính thì mà (ma) nó yêu.​
  3. scouter

    scouter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    [QUOTE=ngan_cach:
    Ngan_cach mong đợi ai thê (thế)?
    Để xì-cau tớ mê mê bồi hồi
    Đêm thì tớ ngủ còng queo
    Còn ngày thì nóng, làm seo mà .... (đã bị cắt do kiểm duyệt tự động)
  4. h82vn

    h82vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Xin chào các ẻm box Nga
    Qua đây lượn tí, hoá ra ngứa mồm
    Hứng chí cứ nhảy chồm chồm
    Box Nga thông cảm nếu tớ ồm (ôm) nhầm phải ai​
  5. ngan_cach

    ngan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
  6. scouter

    scouter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Miu miu không lại box rồi
    Bố nuôi Lút vích thì ngồi quán bia
    Chị Nhím đang vào tuổi iêu
    Dạo này cứ thấy liêu xiêu anh nào
    Vậy mờ box vẫn cứ vui
    Hát-ta buổi sớm lui ra lui vào
    Viết bài thời sự, thi ca
    Con hủi ghẻ vẫn la cà sớm hôm
    Lại còn có bé Rai-và
    Bé ngoan của box, cả nhà cùng thương
    Mới đây ngan_cach vào nhà
    Rất hay viết chuyện yêu đương tâm sừ
    Box mình sao thấy thân thương...
  7. scouter

    scouter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Hay là làm phát ọp-lai
    Gặp mặt một tí lai rai chuyện trò
    Lâu rồi tớ chẳng gặp ai
    Nhớ miu miu quá mà không dám hòi
    Sợ chàng Lút-vích bố nuôi
    Đạp cho một cái thì lăn xuống ruồng
    Dạo này không thấy Vích Chim
    Hình như anh đã bay đi phương Tầy
  8. ngan_cach

    ngan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Ô hô huighe về rồi
    Nhưng tiết kiệm vốn, tiết kiệm lời vậy sao
    Vào làm thơ nữa đi nào
    Bút tre hay thế đã vào (thì) khoan ra
    Muốn ra thì phải vài ba
    Dòng thơ bút tré làm quà on lai
    Hay phải đợi ô vờ nai?
    Mới có cảm xúc lai rai bút trè...
    .....
    Ối giời ơi, ngang phè phè
    Đọc lên chán quá... he he bật cười
    Thơ gì mà giống củ chuồi (chuối)
    Vậy mà cũng dám học đòi... bút tre...
    Được ngan_cach sửa chữa / chuyển vào 07:46 ngày 27/06/2004
    Được ngan_cach sửa chữa / chuyển vào 07:48 ngày 27/06/2004

Chia sẻ trang này