1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bưu điện Box Phú Thọ - TUYỂN RỂ

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ThanhGiongOnline, 05/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Hili thì lại rất thích cái avatar của bác John. Nói thật, đó là cái avatar mà Hili thích nhất, vì thế bác John không nên đổi nếu bác không muốn.
  2. clicclac

    clicclac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Chào người Phú Thọ,
    Cho mình hỏi một chuyện. Có bạn nào ở đây đang làm ở Bưu điện Phú Thọ không nhỉ? Mình gửi một bức thư bảo đảm từ Pháp về Phú Thọ, mình ghi đúng hết địa chỉ, thế nhưng thư không thấy đến nơi.Người mình gửi thư đã đến hỏi bưu điện và họ trả lời là vì mình không ghi tổ dân phố , nên thư không đến nơi.
    Vậy nên mình lên đây nhờ vả các bạn xem có bạn nào làm ở bưu điện ko? Và có cách nào để tìm thư được hay ko? Tại vì mình gửi giấy tờ quan trọng về nên mất thì chết mất. (đã cẩn thận gửi thư bảo đảm rùi mà......)
    Được clicclac sửa chữa / chuyển vào 05:51 ngày 02/01/2005
  3. clicclac

    clicclac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Chào người Phú Thọ,
    Cho mình hỏi một chuyện. Có bạn nào ở đây đang làm ở Bưu điện Phú Thọ không nhỉ? Mình gửi một bức thư bảo đảm từ Pháp về Phú Thọ, mình ghi đúng hết địa chỉ, thế nhưng thư không thấy đến nơi.Người mình gửi thư đã đến hỏi bưu điện và họ trả lời là vì mình không ghi tổ dân phố , nên thư không đến nơi.
    Vậy nên mình lên đây nhờ vả các bạn xem có bạn nào làm ở bưu điện ko? Và có cách nào để tìm thư được hay ko? Tại vì mình gửi giấy tờ quan trọng về nên mất thì chết mất. (đã cẩn thận gửi thư bảo đảm rùi mà......)
    Được clicclac sửa chữa / chuyển vào 05:51 ngày 02/01/2005
  4. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    NGhe chị Hili fán câu này quả thật là " NGẠC NHIÊN CHƯA ?'''' Mặt em nó dài ra như cái bơm , mắt chữ o mồm chữ a , khéo khi còn hơn cả cả cái cô quảng cáo cho bột giặt tide ý chứ !
    Em vô cùng ủng hộ ý kiến của mod chungtm ! Pác john mà đổi cái avarta đi thì có fải là trông pác ấy " hoành tráng " hơn ko ?
    À, mà hình như pác John ... và anh Đức bằng tuổi nhau hay sao ý , nếu em ko nhầm !
    Một lần nữa với tất cả tấm lòng mình em thành thật " khen " cái avarta của pác John cực xấu !
  5. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    NGhe chị Hili fán câu này quả thật là " NGẠC NHIÊN CHƯA ?'''' Mặt em nó dài ra như cái bơm , mắt chữ o mồm chữ a , khéo khi còn hơn cả cả cái cô quảng cáo cho bột giặt tide ý chứ !
    Em vô cùng ủng hộ ý kiến của mod chungtm ! Pác john mà đổi cái avarta đi thì có fải là trông pác ấy " hoành tráng " hơn ko ?
    À, mà hình như pác John ... và anh Đức bằng tuổi nhau hay sao ý , nếu em ko nhầm !
    Một lần nữa với tất cả tấm lòng mình em thành thật " khen " cái avarta của pác John cực xấu !
  6. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Tiện đây, anh kể cho bé yêu Tereda một câu chuyện có thật ở thời đại @.
    Trong một lớp 3, có một cậu bé để ý đến một cô bé cùng lớp. Tuy vậy chàng lại xẩu hổ không dám đến làm quen. Bởi vậy chàng mới viết cho nàng một mảnh giấy, trên đó ghi
    "Bạn ơi, ra chơi mình ra công viên hôn nhau nhé?"
    Cô bé đó mới viết một mảnh giấy trả lời
    "Nếu ra công viên mà chỉ để hôn nhau thôi thì bạn xuống lớp 2 mà học nhé!!!"
  7. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Tiện đây, anh kể cho bé yêu Tereda một câu chuyện có thật ở thời đại @.
    Trong một lớp 3, có một cậu bé để ý đến một cô bé cùng lớp. Tuy vậy chàng lại xẩu hổ không dám đến làm quen. Bởi vậy chàng mới viết cho nàng một mảnh giấy, trên đó ghi
    "Bạn ơi, ra chơi mình ra công viên hôn nhau nhé?"
    Cô bé đó mới viết một mảnh giấy trả lời
    "Nếu ra công viên mà chỉ để hôn nhau thôi thì bạn xuống lớp 2 mà học nhé!!!"
  8. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì có lẽ là ở cái thời đại @ mà pác kể em nên xuống lớp mẫu giáo ( à quên xuống lớp nụ hay là lớp lá , lớp chồi gì đó ) mà học thôi !------> Chúa ơi ! Có lẽ là mình đang mơ !
    À , một lần nữa thưa pác John vô cùng ... tôn kính : Em KHÔNG PHẢI là bé yêu của pác ạ ! hừ!
  9. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì có lẽ là ở cái thời đại @ mà pác kể em nên xuống lớp mẫu giáo ( à quên xuống lớp nụ hay là lớp lá , lớp chồi gì đó ) mà học thôi !------> Chúa ơi ! Có lẽ là mình đang mơ !
    À , một lần nữa thưa pác John vô cùng ... tôn kính : Em KHÔNG PHẢI là bé yêu của pác ạ ! hừ!
  10. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Ừ, thôi được rùi. Từ nay sẽ gọi em là "bà xã yêu của anh" vậy. Các cô gái đến là phức tạp. Lúc bé mà gọi là bé là giãy nẩy lên (em không còn bé nữa à nha!!), đến lúc lớn lên mà gọi là chị thì lại giãy nẩy lên (ủa, người ta già lắm hay sao mà gọi là chị? ).

Chia sẻ trang này