1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bưu điện Box Phú Thọ - TUYỂN RỂ

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ThanhGiongOnline, 05/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ac/dc

    ac/dc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Có ai biết em Thọ trong bài này không
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=88437&ChannelID=13
    [red]Nguyễn Trường Thọ, HS khối chuyên Toán-Tin ĐH KHTN (ĐHQG HN) quê Lâm Thao, Phú Thọ,[/red
    Cố lên Thọ ơi, Lâm Thao sắp đuổi kịp Bãi Bằng rồi :D .
  2. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Bãi Bằng em không có người nào tài giỏi như thế đâu ạ,các bác viết thế này mất đoàn kết quá.Thật tự hào khi Phú Thọ đất tổ Vua Hùng ta có người tài giỏi như thế.
  3. anhthao

    anhthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Chị thì tự hào là box mình có người dẻo miệng như em
    Linh_kotex đấy nhé . Em ơi vote em 5*, nhớ mời chị đi ăn ốc luộc nhé
  4. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    SS cu....mày đi Cát Bà nhớ mày quá...Nhớ cả quà của mày nữa..hehe.Tặng cho mày bài hát nè của chị Tư(vừa mới hôm rồi mới được nghe thấy hay hay và đúng đúng...)
    Tình yêu thì muôn ngàn lối, làm sao để em tìm tới
    Cứ bước qua một thời, càng thấy xa vời vợi
    Người đâu có hay rằng em yêu người
    Mà em không biết nói sao
    Quen biết bấy lâu tiếng ân tình em chưa dám trao
    Nhiều khi em muốn nói ra, nhưng khó biết bao
    Vì em là con gái ...vì em là con gái ...
    Chưa từng ngỏ lời cùng ai
    Tình này là tình vu vơ
    Tình này là tình nhung nhớ
    Đêm đêm một mình em lặng lẽ với những giấc mơ
    Em mơ về anh rất nhiều
    Từ khi vừa biết yêu
    Tình này là tình xa xôi
    Tình này là tình chưa tới
    Chưa trao về anh, em chỉ mới biết ước mơ thôi
    Ước mơ được có anh giờ đây
    Để đừng tan theo khói mây ...

    Được danie_eva sửa chữa / chuyển vào 08:47 ngày 19/07/2005
  5. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Còn cái này gửi cho người yêu mới Teta.Các bác trai cấm ý kiến ý cò

    Love in your eyes
    Sitting silent by my side
    Going on Holding hand
    Walking through the nights
    Hold me up Hold me tight
    Lift me up to touch the sky
    Teaching me to love with heart
    Helping me open my mind
    I can fly
    I''m proud that I can fly
    To give the best of mine
    Till the end of the time
    Believe me I can fly
    I''m proud that I can fly
    To give the best of mine
    The heaven in the sky
    Stars in the sky
    Wishing once upon a time
    Give me love Make me smile
    Till the end of life
    Hold me up Hold me tight
    Lift me up to touch the sky
    Teaching me to love with heart
    Helping me open my mind
    I can fly
    I''m proud that I can fly
    To give the best of mine
    Till the end of the time
    Believe me I can fly
    I''m proud that I can fly
    To give the best of mine
    The heaven in the sky
    Can''t you believe that you light up my way
    No matter how that ease my path
    I''ll never lose my faith
    See me fly
    I''m proud to fly up high
    Show you the best of mine
    Till the end of the time
    Believe me I can fly
    I''m singing in the sky
    Show you the best of mine
    The heaven in the sky
    Nothing can stop me
    Spread my wings so wide
  6. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    [blue] Con khỉ ! Quà cáp giề...Chỉ có...thôi , tao nói rồi đấy . Cảm ơn bài hát của mày , àh tao có biết bài này , chỉ ko biết tên bài hát thôi . Uh ! Hợp ! Hợp lắm cưng ạh , cảm ơn cưng nhiều !!!
  7. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Trời ! Xúc động quá thể , hôm nay mới đọc được bài này của cậu . Tại không biết , lúc đầu đã out rồi chỉ định vào đây có tí việc . Không ngờ lại có quà ... Yêu quá cơ Proud of You của Fiona Fung à ? Uh , cái này tớ khoái lắm ,có 1 dạo suốt ngày nghe ! Thanks ku nhé !
  8. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Tháng 8 này có nhiều sự kiện quan trọng . Danie tròn 19 tuổi , chị Iron sắp lên xe hoa .... Toàn những chuyện hỉ cả . Sợ rằng mấy ngày tới không có điều kiện để chúc mừng nên chúc mừng sớm vậy ... Còn nếu có điều kiện , chúc mừng thêm lần nữa cho thêm may mắn . Đây là bài hát mà ngày trước Teta í ửn hát mãi , hát đi hát lại , tỉnh ngủ hát bài này , trước khi đi ngủ hát bài này ... Lâu không hát , bây giờ nghe lại vẫn thấy thích .. y như lần đầu tiên nghe . Hay quên chết , ai không nghe phí nửa đời
    Đêm trăng tình yêu ( <---- Click )
    "Lòng ngập ngừng nói tiếng yêu em ... Lời yêu ấy thiết tha chân thành ....Còn gì bằng sánh bước bên nhau , cùng ngắm ánh trăng và ngàn sao ... Cuộc tình ngọt ngào em đã trao anh , làm trái tim anh đổi thay ...Niềm hạnh phúc anh đang có em khiến anh ngỡ ngàng .... Phố xa đêm đông ng đêm tình yêu dưới trăng ...Thấp thoáng bao đôi nhân tình đang đùa vui đắm say ...."
    Danie ạ " Con thuyền không còn xa bến ,con thuyền không còn theo sóng mãi xa mù khơi ...." Chúc vui vẻ nhé !
    Được tereda_2010 sửa chữa / chuyển vào 11:21 ngày 31/07/2005
  9. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Này , bạn em mà đọc được những lời lày của kưng thì nó....ngất vì sướng đấy kưng ạh ! Thay mẹt nó em cảm ơn kưng , nhìu thật nhìu , hihi !
    # KÍnh gửi all các bác trong box : trong vòng 1 tháng nữa , em và danie - bạn em sẽ ko thể vào box và post bài - vì bọn em còn phải ....vào trại - hic - trại lính ạh - bọn em phải đi tập quân sự bên Mai Lĩnh - Hà Tây . Chúc mọi người lúc nào cũng trẻ khoẻ vui tươi và nàm cho box dzững mẹng hơn ạh , hục hục . Gửi tới tất cả các pác trong box 1 cái kiss của người Pháp
  10. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Xin về hưu
    Dạo này thấy tuổi cao sức yếu, cố hết sức rồi mà không được. Thôi thì, sinh, thành, lão, bệnh, tử, âu cũng là cái quy luật ở đời. Để kéo dài thêm tuổi thọ, rút ngắn khoảng thời gian ngồi đánh cờ tướng với diêm vương sau này, tớ xin về hưu. Hiện nay tớ đang làm thủ tục để gia nhập vào nhà dưỡng lão. Vào đó thì toàn các cụ bà xinh tươi nên tớ sẽ rất ... bận, chắc chả có thời gian lên đây hàn thuyên với đồng hương nhiều như trước.
    Xin chúc các bạn hoạt động ngày càng mạnh mẽ, chúc box Phú Thọ ngày càng lớn mạnh!
    John

Chia sẻ trang này