1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bưu điện Box Phú Thọ - TUYỂN RỂ

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ThanhGiongOnline, 05/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Những cây bút sôi nổi nhất của box cáo hết thế này, không biết nó có hứa hẹn những ngày ảm đạm của box trong thời gian tới không.
  2. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Haha , mọi người xem pác John chạy làng kìa ... Hôm trước mình vừa đăng kí hồ sơ để được vào DS tuyển vợ của pác ấy thế mà hôm nay pác ấy sợ quá ...chuồn luôn !
    U Rời ! Thoai , quay lại đê pác yêu ... Pác đi thế này dân làng mình nhớ pác rồi bỏ nhau vào trại... à quên , vào nhà dưỡng lão theo pác hết thì làng mình tan hoang à ? Gớm ! Siêu sao là hay Yết Kiêu thế đấy ! Này , tặng pác này , thoai , đấy , được bông hoa là sướng rồi nhé ! Về làng rồi em cho thêm cái kẹo mút nữa nhé ... Đấy ! Vậy có phải là ngoan không !
  3. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Thôi nào bé Teta iêu zấu của... cụ John, chị biết em đau nòng lắm, nhưng âu cũng là cái quy luật ở đời, John già Teta mọc mà . Bao nhiêu đêm cụ oằn cái cột sống mục ruỗng đã ngót chục lần gia cố để spam, những mong thế hệ trẻ có cái để tiêu khiển, tránh xa ngã, dù sao cũng là chút tâm già còn sót lại. Nay cụ đã tuổi già sức yếu, em phải đạp lên cụ, à quên, đạp lên đau thương mất mát này để mà tiếp tục sự nghiệp sì pam mà cụ đã dày công vun đắp, để cụ được nhắm mắt xuôi cẳng nơi cửu tuyền...
    Amen di đà phật....
  4. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi tí ạ thế mấy chị dâu của em đâu rồi ạ sao ko cho ý kiến gì về vụ vào trại của anh JS nhà em thế nhỉ . Anh ấy chẳng biết giận dỗi chị nào mà lại tức óc ách đến nỗi phải vào trại để nhìn ngắm mấy cụ khác thế nhở ??????????????
    Anh yêu quý của em à , anh giận chị nào thế - tuổi già sức yếu thì càng phải có nhau cho nó vui vẻ chứ sao anh bỏ đi như thế hả anh ?
    Em gái yêu của anh thấy anh bỏ đi như thế này buồn lắm à . Anh có giận các chị dâu của em thì cũng nhớ đến em mà ở lại chứ anh , nha anh
  5. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Rõ khổ:
    Ngã lãng du thời khanh thượng thiếu,
    Kim khanh hứa giá ngã thành ông.
    (Khi tôi còn tuổi ăn chơi thì em còn bé,
    Đến khi em đến tuổi lấy chồng thì tôi thành cụ mất roài
    Dương Khuê - Gặp cô đầu cũ)
  6. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Anh í nhắn cho ai ấy nhỉ ? Nghe thảm thương woé !
  7. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Nhắn bác John và em Teta.
  8. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Anh JS có mấy vợ rồi vợ nào anh ấy chẳng yêu , anh đâu cần lo cho anh ấy . Thế anh thì thế nào rồi ạ ?
  9. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Vâng bác đi mạnh giỏi !
    Bác cũng già rồi , vợ con thì chửa có , vào đấy nhớ bảo trọng !
    Kẻo bị bắt nạt chẳng ai bênh thì khổ !

    Mà bác vào đấy xem thế nào , giới thiệu cho em cái , để em cũng theo bác , chứ đến tuổi này rồi mà vẫn lính phòng không <== Tương lai buồn !
    Mới cả vào đấy có anh có em , đâm ra lại hay bác ạ !
  10. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Ối dời các bác ấy định tập kích trong trại dưỡng lão à ? Sao ko ai can hết vậy hic cháu còn chưa đc tiếp kiến các bác bao nhiêu mà các bác đã vội đi thế ?

Chia sẻ trang này