1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bưu điện Box Phú Thọ - TUYỂN RỂ

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ThanhGiongOnline, 05/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh :
    Có lẽ giờ này anh không còn ở Việt Nam nữa.Anh đã đi để tìm câu trả lời cho tương lai.Hãy coi như là giải 1 phương trình đi anh ạ,dù có thế nào đi nữa thì cuối cùng mình cũng tìm ra được nghiệm của nó.
    Chúc anh thành công trên con đường anh sẽ chọn.Hẹn gặp lại anh vào 1 ngày không xa.Việc anh nhờ,em đang tiến hành,chắc là ok thôi.
    Chúc vạn sự như ý.
  2. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Nhắn bé @Fool bác tìm thấy một số dữ kiện cần thiết của lịch sử Phú Thọ Lầu roài.
    - Tư liệu từ thuở khai thiên lập địa : [topic]414484[/topic]
    - Roài tiếp tục đến wá trình tập hợp các anh hùng hảo hớn, các mạnh thường quân đóng góp sức người sức của để cuối cùng Phú Thọ Lầu được khai trương ở đây : [topic]426768[/topic]
    - Cùng 1 số topic thuở sơ khai nay còn để trong Mục Lục
    Bé ghi lại lịch sử hào hùng của Khách Điếm này đi, lúc nào rảnh rỗi bác phụ hoạ thêm cùng bé!
    Mong được thưởng thức Văn Phong của bé
  3. hoangha_deptrai

    hoangha_deptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    tui tui. hix tui cũng nhớ quê cha đất tổ lắm chứ bộ. chuyển tui về với. hix nhà tui o vân cơ - việt trì. gần đền hùng lắm. tui muốn về nhà. nhanh! nhanh! nhanh!
  4. hayhieuanhemnhe

    hayhieuanhemnhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    có ai biết thằng huy nó o đâu ko bảo em với
    >?
  5. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Sợ gửi tin nhắn ở Y!M lại bị mất nên em gửi vào đây
    @All4.... : Vô cùng hối hận và tiếc nuối vì lỗi lầm của em + giữ đúng lời hứa của mình , em đã phone cho sếp nhưng hình như sếp đổi số rồi . Để cẩn thận + chắc chắn sáng nay em phone lên nhà sếp , em gái sếp nghe máy và nói sếp xuống HN rồi . Đen toàn tập !! Ko phải em ko giữ lời hứa đâu nhá , chẳng qua là ...cuộc đời xô đẩy -chậu đẩy -thùng phi đẩy nên ..oặc oặc ! Thôi , để sau vậy sếp nhé !
    Hứt hứt , sếp quá tốt với em , thế mà em thì chẳng làm được gì để đền đáp ( <--- từ này dùng thì ko ổn lắm nhưng em chẳng biết dùng từ jì )
  6. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Chời đất, thế có chết người k cơ chứ. Giờ mới đọc được dòng này của em yêu. Hik, đau lòng mất mấy ngày trời đây. Ngày mai em yêu lên đường rồi, bình an em nhé. Nhớ những gì anh dặn đấy, chỉ biết cầu chúc cho em mọi điều tốt đẹp. Một ngày nào đó chúng ta lại đặt chân lên đất Việt nhỉ?!
    @SS: K có gì đâu mà, chẳng qua là số fận đưa đẩy mà thôi, anh k giận và cũng k hiểu lầm gì em đâu, trái đất tròn mà, sớm gặp nhau thôi.
    @Link: Làm gì mà nâng cao tầm quan trọng vấn đề của anh thế, chúng ta cũng sớm gặp lại nhau thôi mà.
  7. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Bạn mến,
    Bước lên lab thấy cái mẹt hớn hở và ngạc nhiên của bạn mà bùn cười quá.
    Tớ lại tiếp tục bùng học vào ...nửa cuối cuả chiều thứ 5.Thằng Toàn nhìn thấy tớ xách cặp trố mắt hỏi"về à"."uh"."sao về?"."thích thì về".Hay quá nhỉ,chẳng hiểu tớ lại như thế này từ bao giờ.Có chuyện gì xảy ra với tớ thế nhỉ.Chẳng nhẽ cái giai đoạn đen tối của năm thứ nhất lại đang quay về với tớ.Tớ lại thích thì làm rồi!.........
    Tối hôm qua tớ thấy ...khủng khiếp bạn ạ.Chăng biết có phải vì tớ thấy thất vọng không nữa.Lúc chít với bạn xong tớ đã đạp xe ra nhà bạn đấy.Chẳng quan tâm đến cái gì,đến điều gì nữa.Tớ phóng 1 mạch ra nhà bạn.Vừa đi vừa lảm nhảm như ...con điên.Đến nỗi đi đâm cả vào 1 cái cọc,có mấy thằng đi xe máy cầm hoa quay sang nhìn tớ nhe răng ra như thể muốn bảo"Ê nhóc điên à!hik" Nhìn chúng nó lại nghĩ "hình như lâu lắm rồi chưa được tặng hoa"Đúng là rõ hâm!!!
    Chán nỗi đi đến tận đường KHUẤT DUY TIẾN thì bố tớ lại nhắn tin"Ve ngay ,ba dang o day" hik!Thế là lại cong đuôi đạp xe về.Khốn khổ!tự dưng lại thấy ghét cái điện thoại khủng khiếp!Về đến nhà thì chẳng thấy bà đâu nữa,hoá ra bà đã lại về nhà rồi.Hik.lúc ấy tớ chỉ muốn nổ tung.Cảm giác thật kinh khủng!
    Cũng may đêm nào mình cũng ngủ ngon
    Sáng nay tớ lại lên mạng từ tinh mơ như mọi ngày.Và lại ngồi chơi Pikachu.Tớ vẫn chưa phá được đảo Pikachu bạn ạ.Dù đã cố căng mắt ra.Nhiều lúc tớ thấy mình đúng là vô dụng khủng khiếp.Thực sự là tớ chẳng làm được cái gì nên hồn.
    Àh sáng nay tớ gặp anh SE bạn ạ.Và tớ nói với anh ấy là tớ rất lo cho bạn về cái chuyện mà ai-cũng -biết-là-chuyện-gì ấy.Anh ấy bảo tớ thế này"các cô bây giờ là tỉ phú thời gian nên lo nghĩ cho những chuyện không đâu(chỉ chắc khúc đầu còn khúc sau ko chắc lắm.Nói chung đại khái là như thê).Tớ thấy mình thật ngốc.Đúng là ko đâu.giờ đây bạn hoàn toàn ổn mà phải không.Có gì mà chẳng thể hy vọng ở phía trước.Chỉ là lâu lâu rồi tớ không gặp được 1 người con trai nào thật lòng nên cái ý nghĩ con trai chẳng ai là tốt dường như bây giờ thành thường trực ở trong tớ.Nhưng chắc tớ sai rồi,bạn nhỉ?và tớ hy vọng không những tớ có thể khẳng định mình sai mà còn có thể chứng minh điều ngược lại nữa.Và tớ mong chờ điều đó từ tình yêu của bạn.
    Tớ cũng biết hôm qua tại sao bạn lại hỏi tớ câu đó.uh.tại tự nhiên bạn thấy tớ nhắc đến mặt trời đúng không.Thực ra chẳng phải tại tớ muốn tìm 1 anh chàng đâu.Mà tớ chỉ muốn tìm lại niềm tin của mình thôi.Mặt trời sáng, đẹp sẽ mang theo niềm tin và hy vọng đúng không.Tớ hy vọng sẽ tìm được nó.Còn.....bạn biết không tớ sẽ chẳng thể đủ tự tin để dám yêu và hy vọng vào...1 người như anh ấy đâu.Bởi vì anh ấy rất giống tớ trong quan niệm tình yêu.Live to love.Nhưng Love not to live.Tớ tiếc lắm.tiếc cho cuộc sống tình cảm của tớ trước đây.có thể làm tất cả để có được tình yêu và làm tất cả cho tình yêu như là bạn bây giờ ấy.Nhưng muộn rồi.
    À nè,bạn hiểu tớ mà,phải không?nên mặc kệ tớ nhé.Không cần reply an ủi tớ đâu.Tớ sẽ sơm ổn thôi.Chỉ là muốn tâm sự với bạn chút chút.Yêu bạn nhìu

  8. conmualanh

    conmualanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    hi all:
    lâu lắm rồi tôi mới có dịp lên mạng nhàn hạ như thế này, vui lắm! vui lắm! tôi xúc động cứ như được gặp lại người thân cũ đã xa lâu ngày, lâu lắm rồi cái nik này lại mới được ra mắt ...
    Mọi người vui quá làm tôi thấy bức xúc .
    Tôi hứa, tôi hứa, nếu mọi người còn nhớ đến tôi.
    Hey, cúc cuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
  9. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    hi chị
    lâu lắm rồi mới có dịp gặp chị thế này,vui quá! vui quá!Em cũng cảm thấy vô cùng xúc động vì đã được gặp lại một thành viên của box-như cảm giác gặp lại được người thân cũ.Lâu lắm roài mới được nhìn thấy nick này...
    mọi người cũng đều vui vì được gặp lại chị.
    Em hứa,em hứa.mọi người trong box luôn nhớ đến chị nếu chị luôn nhớ đến mọi người.
    Cu cúc
    Trêu chị chút thôi.Mừng chị về.Chúc chị vui!
  10. conmualanh

    conmualanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    danie_eva: merci, merci, merci bien!
    , cảm động quá. ơ em ơi , thế bao giờ mình off tiếp nhỉ? muốn thấy em xem có còn phong độ như xưa sau bao nhiêu phong ba tình đời nữa ko

Chia sẻ trang này