1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bưu điện Box Phú Thọ - TUYỂN RỂ

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ThanhGiongOnline, 05/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Niệm khúc mùa đông
    Có bao giờ anh tìm lại mùa đông
    Hoàng hôn tím đẫm màu thương nhớ?
    Từng giọt đàn rơi, nghe hồn sao bỡ ngỡ
    Trong cái rét run người kỉ niệm ấm từng đêm.
    Có khi nào anh nhớ về em
    Với những chuyện cổ tích và nàng tiên xinh đẹp
    Với những ước mơ rất gần nhưng không thật
    Với mùa đông, ấm bởi tiếng em cười?
    Có bao giờ anh tìm lại niềm vui
    Trong tuổi thơ dấu yêu trong vòng tay mẹ
    Những đêm đông vọng bao lời ru khẽ
    Vang khúc hát à ơi... êm ái giấc ngủ say?
    Bôn ba cuộc đời, quên mất tuổi thơ ngây
    Mùa đông xưa cũng chìm vào ký ức
    Em sẽ tìm cho anh những nguồn vui đã mất
    Để mùa đông vẫn ấm mãi bên đời.
    @ anh trai lớn yêu quý: anh à, lâu lắm rồi bé không đc nói chuyện với anh. Biết anh rất bận nên bé chẳng thể trách anh cái gì cả. Chỉ đơn giản là thấy nhớ! Muốn đc nói chuyện với anh và kể cho anh nghe mọi thứ, muốn nghe lời dặn dò của anh, nghe cả những lời khen, những câu trêu đùa nạt nộ. Thật buồn cười khi chưa một lần anh em mình gặp mặt vậy mà em lại cảm thấy gần anh như thế. Chợt nhiên đọc bài thơ này em thấy muốn gửi nó cho anh. Không biết đến khi nào anh mới về, có lẽ Noel này anh không về đc như em mong muốn nhưng không sao anh ạ, em mong là anh sẽ luôn vui vẻ và bớt cảm thấy lạnh lẽo quê người, em gái nhỏ vẫn luôn yêu thương anh từ tận bên này gửi sang mà. Hì, chẳng hiểu sao lại lười viết mail cho anh thế!

  2. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Bà Hắt xì đểu nhá ! Nhớ mặt em đấy !
    [ [​IMG]
    Tệ !
    Được tereda_2010 sửa chữa / chuyển vào 18:45 ngày 12/11/2005
  3. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần vui vẻ [nick]Cô dâu[/nick] nhá!
    Tranh thủ cuối tuần nghỉ ngơi nhiều đi [nick]Cô dâu[/nick]. [nick] Chú rể[/nick] biết thời gian này [nick]Cô dâu[/nick] đang fải chịu nhiều áp lực, nhưng [nick]Chú Rể[/nick] chẳng làm gì được cho [nick]Cô dâu[/nick] cả, cũng ....
    À hôm nay tóc của [nick]Chú rể[/nick] mọc thêm 1 ít rồi, ngày trước để tịnh cho nó mát, giờ cho nó tự nhiên thấy ngứa quá, trên đầu giờ lún phún xanh rì, mịn cực
    Chắc đến lúc gặp [nick]Cô dâu[/nick] nó sẽ bình thường, không đến nỗi.... nhể!
  4. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    ------->Chure
  5. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0

    Bác không xem được, nên ko rõ thông điệp bé muốn nhắn tới [nick]Chú rể[/nick] là rì
  6. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Uh , em quên không xem lại , không được thật . Thôi , cũng chẳng có gì , em khen chú rể có quả tóc đẹp thôi mà . Bác xem luôn ở đây cho tiện , em khỏi attach :
    http://www.goldencards.com/send1.php?id=2368
    Giống tóc của "chú dê" chưa bác ?
  7. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Love mail...............to Têta
    Têta yêu dấu!
    Nghe giang hồ đồn là em PM cho chị, nhưng chị chả thấy gì cả, thiên hạ giờ nhiều người điêu không chịu được, làm chị mỏi mòn chờ PM của em từ hôm qua đến giờ, tưởng mạng ì ạch chạy, cứ trách mãi thôi.... Mà cái mẹt đáng ghét của em thì quên thế lào được mà chả nhớ.
    Têta có khoẻ không? Có làm cho anh chàng nào điêu đứng ko? Nhớ nhời chị dặn đấy nhé, có gì cũng phải giữ lấy quốc thể, quốc sỉ. Tán hươu tán vượn gì cũng phải bẩu iem là người Mông Cổ nhá. Cấm được bẩu nà người Ninh Bình, Việt Nam.
    Còn nữa, ăn uống tử tế vào, có cần chị gửi cho mấy tấn gạo mốc sang ko? Kèm thêm mấy tạ gà nghi nhiễm cúm, bỏ cũng phí của giời. Chị là lo cho em nhất đấy, người thì bé như cái kẹo mút dở, ốm quặt ốm quẹo, xểnh nhà ra thất nghiệp, rõ khổ........
    Mà cái bọn Cờ zếch nó ko cho em dùng YM hả? Tệ nhể? Có gì thì email và PM vậy, xem sống chết thế nào mà còn cứu trợ chứ.....
    Giữ sức khoẻ nhé, mọi người nhớ em nhiều lắm đấy, đặc biệt có một số người phải ăn cháo trắng cho đỡ nhớ đấy.
    Much of love,
    Yours

  8. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    @ Têta: hạnh phúc không ku? Nhiều người yêu quý ku lắm đấy. Chúc ku luôn vui vẻ và giũ gìn sữ khoẻ nhé.
    @ anh trai lớn: viết Pm cho anh rồi nhưng cứ bon chen vào đây tí. Chẳng bít có bao giờ anh thèm để tâm mà nhớ đến em gái không nữa. Thôi thì mong sao anh luôn khoẻ mạnh là được. Em gái nhớ anh nhiều!
    @ chị: không hiểu sao từ khi chuyện đó xảy ra em không nói chuyện thoải mái được với chị. Cảm thấy ghen tỵ với ai đó vì được chị yêu thương. Cảm thấy thật buồn. Nên không dám nói chuyện với chị, mặc dù biết chị vẫn online. Mong chị luôn hạnh phúc và bình yên!
    @ TB: hôm nay cảm xúc của em hơi linh tinh, nhiều khi chẳng biết em đang nghĩ gì nữa. Ước gì bây giờ nhìn thấy nhau, ở gần bên nhau để có người kiềm chế cảm xúc. Mà chắc gì đã được. Thôi, hôm nay lại là một ngày mới, em sẽ yên ổn thôi. Học đi nhé!

  9. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Ờ , Hương đá ! Cảm ơn Hương , ku vẫn hạnh phúc như.... bình thường . Mà dạo này Hương thế lào , sáng nay ăn gì mà tiến bộ thế ? Không gọi " ku " là Tete như ngày xưa nữa à ? Cái tên ấy nghe khủng nhỉ ? Chúc Hương vạn sự như ý tỉ sự như mong , trăm sự không ...lòng thòng nhá !
  10. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Nhanh thật đấy, vèo 1 cái đã cuối tuần rồi [nick]Cô Dâu[/nick] nhỉ.
    Sao [nick]Chú Rể[/nick] ghét cuối tuần thế cơ chứ. Lại bắt đầu 2 ngày, 2 ngày trời [nick]Chú rể[/nick] không được nói chuyện với [nick]Cô dâu[/nick]
    Hì có lẽ [nick]Chú rể[/nick] ích kỷ nhỉ.
    [nick]Cô dâu[/nick] đã làm việc cả tuần trời mệt nhọc rồi, cuối tuần là thời gian để [nick] Cô dâu[/nick] nghỉ ngơi, thế mà....
    Tuần này [nick]Chú rể[/nick] bận thật chẳng nói chuyện được với [nick]Cô dâu[/nick] thường xuyên như trước
    Có khi thời gian tới [nick]Chú rể[/nick] cũng bận bịu để chuẩn bị cho Chương Trình sắp tới, lúc đấy [nick]Cô dâu[/nick] đừng đi kiếm [nick] Chú rể[/nick] khác đấy nhé
    Thôi chúc [nick]Cô dâu[/nick] cuối tuần vui!

Chia sẻ trang này