1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bưu điện Box Phú Thọ - TUYỂN RỂ

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ThanhGiongOnline, 05/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em gái ! Từ hồi học lớp 2 đến giờ mới có một cô gái chẹp tặng anh 1 bài thơ đấy. Cảm ơn emgái nhiều. Hồi học lớp 1 và mẫu giáo, còn yêu đương thì còn nhiều bạn gái chép tặng thơ. Từ hồi lớp 2 trở đi, quyết tâm tu chí học hành nên chả có ai chẹp tặng thơ. Xúc động quá!
  2. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Chúc mọi người một chủ nhật cuối tuần vui vẻ!
  3. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0


    Bán than tổ ong, nuôi 3 con học đại học


    [​IMG]

    Gia đình ông Hoàng Ngọc.
    (Dân trí) - Từ khoản tiền chạy chợ, bán hàng ăn sáng, đóng than tổ ong, cộng chút tiền lương hưu ít ỏi, vợ chồng ông Lê Hoàng Ngọc và bà Lê Thị Khiến đã nuôi được 3 con học đại học.

    Từng tham gia trong quân ngũ, rồi về làm việc tại Nhà máy Mì chính Việt Trì, ông Hoàng Ngọc và vợ là Lê Thị Khiển đều là những cán bộ gương mẫu. Đến cuối năm 1990 thì nghỉ hưu. Đây cũng là lúc Nhà nước chuyển đổi cơ chế, từ xoá bỏ bao cấp sang kinh tế thị trường, kinh tế gia đình eo hẹp. Lương hưu của hai ông bà đều thấp, lại có ba con đang đi học, nhu cầu sinh hoạt, ăn học của con cái ngày một tăng. Hai vợ chồng ông Ngọc phải xoay sở làm thêm nhiều việc từ chạy chợ, bán hàng ăn sáng và đóng than tổ ong đi bán để nuôi con ăn học.
     
    Vợ chồng ông Ngọc luôn nhắc nhở các con muốn thoát nghèo thì phải học thật tốt. Hiểu rõ tấm lòng của cha mẹ, các con ông bà đều là con ngoan, trò giỏi. Người con cả, chị Hoàng Thị Bích Ngà (sinh năm 1976), suốt 12 năm học phổ thông đều là học sinh xuất sắc. Năm 1994, Bích Ngà thi đỗ 3 trường đại học và chị đã chọn học trường ĐH Sư phạm.
     
    Suốt 4 năm học ở trường, Bích Ngà luôn là sinh viên xuất sắc. Hiện nay, chị là giáo viên dạy giỏi của trường THPT Việt Trì, được vinh dự đứng trong đội ngũ của Đảng.
     
    Người con thứ hai của ông bà là Hoàng Hữu Ngạn (sinh năm 1979), thi đỗ hai trường đại học và vào học tại trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Ra trường năm 2003, với tấm bằng loại ưu, hiện anh là kiến trúc sư Công ty Tư vấn thiết kế xây dựng (Sở Xây Dựng Phú Thọ).
     
    Cô con gái út Hoàng Thuý Ngần (sinh năm 1982) đang là sinh viên năm thứ tư khoa Kiến trúc trường ĐH Xây dựng Hà Nội. Khi còn là học sinh phổ thông, Thuý Ngần là học sinh giỏi toàn diện, tốt nghiệp THPT đạt loại giỏi. Giờ Ngần lại là sinh viên xuất sắc, liên tiếp các năm học đều được học bổng.
     
    Ông Ngọc cho biết: "Nếu phải cố gắng và làm việc hơn nữa, chúng tôi cũng sẽ làm, kể cả phải bán nhà cho các con ăn học. Một trong những bí quyết nuôi dạy con của chúng tôi là luôn tôn trọng ý kiến, không thúc ép thái quá vào việc học của các con".
     
    Nguyễn Hiền - Phương Thảo
    Nguồn tin: http://www.dantri.com.vn/giaoduc-khuyenhoc/guong-sang/2005/8/69092.vip 
     
    trong số những nhân vật hay lạng lách, đánh võng ở box mình có nhân vật nào là một trong những nhân vật chính ở bài viết trên không nhỉ?
  4. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Nguồn

    : http://www.dantri.com.vn/giaoduc-khuyenhoc/guong-sang/2005/9/75493.vip
    Hứa hẹn một tài năng


    [​IMG]

    Em Nguyễn Quốc Hùng (nhà em này hình như ở cạnh nhà cháu Unknownuser?)
    Khả năng lĩnh hội kiến thức cũng như ý thức học tập của em Nguyễn Quốc Hùng - học sinh lớp 5C Trường Tiểu học Tân Diên, Việt Trì, Phú Thọ, được hy vọng sẽ là một tài năng trẻ trong tương lai.

    Là con út, trong một gia đình có hai anh em, bố mẹ đều là cán bộ nhà nước, Nguyễn Quốc Hùng, học rất giỏi, đều ở các môn. Em là niềm tự hào của gia đình và nhà trường.
     
    Năm học 2003 - 2004, Quốc Hùng đã đoạt bảy giải liền ở các môn: Toán, tiếng Việt, tin học, ngoại ngữ, vở sạch chữ đẹp, mỹ thuật, cờ vua. Và từ năm 2000 - 2005, em đã được UBND thành phố và Phòng GDĐT Việt Trì tặng 16 giấy khen (chưa kể nhiều giấy khen cấp trường).
     
    Đặc biệt ngày 15/5/2005, Nguyễn Quốc Hùng còn được Bộ GD- ĐT, Nhà Xuất bản GD và Tổng Biên tập Tạp chí Toán Tuổi thơ cấp bằng chứng nhận "Huy chương vàng" cuộc thi giải toán giao lưu toán tuổi thơ lần thứ nhất tại TP.Nam Định.
     
    Được bạn bè tin yêu, cô giáo cử em làm lớp phó phụ trách học tập, em rất nhiệt tình giúp bạn cùng học tập. Hùng có thói quen chăm chú nghe giảng để hiểu và nắm vững bài ngay tại lớp. Nếu gặp các bài tập khó, em không bao giờ chùn bước mà tìm tòi qua sách báo, hoặc nhờ anh trai là học sinh giỏi tỉnh lớp 11 trường chuyên Hùng Vương gợi ý, để làm cho bằng được. Nếu làm không xong, kể cả ba ngày Tết, em cũng ở nhà để giải.
     
    Ngoài ra, em còn thường xuyên giải toán trên báo Tuổi Thơ qua thư và "thu thập" kiến thức trên sách Toán học Tuổi trẻ cùng các sách tham khảo về nhiều môn khác.
     
    Theo Đỗ Khắc Chuỳ
    Báo Lao Động
  5. unknownuser

    unknownuser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    . Trước đây cháu chưa biết "ku" này, chú ạ. Nhưng vừa được biết bởi thông tin của chú . ---> Không phải hàng xóm nhà cháu. Tài năng quá! Fermat tương lai của box Phú Thọ nhà mình!
    Được unknownuser sửa chữa / chuyển vào 07:06 ngày 12/12/2005
  6. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
  7. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Nhắn bà ngoáo ộp hătxìhơi: em đang nói chuyện thì chắc YM lại bị cái bệnh cũ tái phát nên chẳng nói gì được nữa. Chẳng biết làm thế nào nên vào đây nhắn mấy câu!
    bb, em đi ngủ đây! Cám ơn vì đã giữ lời hứa.
  8. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Ờ, lâu lắm mới thấy hỏi thăm "bà ngoáo ộp" nên YM nó ghét đấy mà. Thôi ngủ đi, mấy con ỉn nhà chị nó ngủ từ đời nào rồi ấy. Cẩn thận lại mơ thấy bà ngoáo ộp hiện hồn về nhá. Bà ấy trông dữ dằn thế cơ mà lị.
  9. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Em không rõ vụ này lắm, nhưng hình như từ khi ra bản YM7 thì một số nick bị như thế đấy. Chị thử đăng ký nick khác xem, chứ chuyển sang dùng MSN với Skype thì sợ ...mất hết khách.
  10. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    @ vnkanzler: Chị nhận được wurst em gửi chị anhthao rồi. Ngon tuyệt cú mèo. Ý tưởng tốt và người mua khéo tạo nên một món quà không chê vào đâu được. Cảm ơn em và em nhớ gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến chị anhthao nhé. Lần sau tiếp tục phát huy em nhé!
    @Ms. Hong Lair (Hong Lair có nghĩa là Long Hair, nghe cho nó giống Hàn Xẻng tí cho oai ): Chô cô lẹt ăn đã thật, nhưng ko dám cho nó sánh đôi cùng wurst, sợ anh chị cãi nhau lại kiện lên bác Tào Tháo thì khổ ông anh ruột em. Danke chị nhìu nhìu...

Chia sẻ trang này