1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bưu điện Nam Định (nơi nhắn tin, hẹn hò..............buôn các loại dưa mà không sợ ế :D ).Có tin nhắ

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi motthoang_hn02, 05/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Thế thì bà chị còn ế dài dài Cưa giai là cả 1 chiến thuật đấy
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Chị cũng đang nẫu cả ruột ra đây em ạ. Đến tuổi chống lầy rồi mà... chưa biết làm thế nào để bắt được 1 thèng dzai. .
    Tối hôm thứ 7, đi chơi với cả đám bạn học cùng PT (lúc gọi điện cho em là lúc đang đi tăng 2, ca hát nhảy múa đấy em ạ). Hôm sau về gọi điện cho tên bạn thân đang ở ngoài bắc nói là,
    Này, từ hôm qua đến nay tui đi họp lớp với mấy bạn lớp C của ông đấy ông ạ. Thằng M.T nó đang làm việc ở dưới An Giang. Nó lên SG hôm thứ 6. Hôm đó chả hiểu sao tui lại muốn đi tán gẫu nên tui điện thoại cho thằng C lớp ông. Nó bảo, tối nay có vụ nhậu, H tham gia cùng nhé. Hỏi ra những ai thì... lớp ông có 4 người với tên Hựu lớp E nữa. Cả bọn 6 đứa, có tui với Điệp lớp ông là con gái. Thế mà uống hết gần 1 két beer và 3 chai vodka, trong khi tên Hựu về sớm, chỉ có 5 đứa ngồi đến 9h rồi đi tăng 2.
    Nó bảo, vui nhỉ? Chắc tui cũng phải vào đó để tụ tập với mấy người thôi.
    Lúc ấy mình mới thở dài bảo, tui không thấy vui ông ạ. Tình hình này thì tui sẽ không lấy được chồng mất thôi.
    Nó hỏi, sao thế? Lâu lâu đi chơi cùng bạn bè thì cứ vui đi, làm gì mà nghiêm trọng thế.
    Lúc ấy mới bảo nó. Chuyện đi chơi thì nói làm gì. Nhưng đằng này, càng ngày tui thấy tửu lượng của mình càng lên. Hôm đó, sau 11h, ca hát chán rồi, ông biết thế nào không? Bạn Điệp, nói gì cũng cười. Cười suốt nên tui phải gọi taxi cho bạn ấy về nhà, gửi xe của bạn ý ở lại. Bạn C thì tui phải nhờ cô bạn gái của nó đưa về khi thấy thỉnh thoảng chân trước lại đá chân sau. Còn bạn M.T. Lúc đi chở tui nên gửi xe và giữ chìa khóa xe. Khi ra lấy xe, xe ngay trước mặt mà bạn ý cứ hỏi, xe đâu? Thế là tui phải chở bạn ý về nhà, vì cũng cùng đường đi về nhà tui. Tui cũng chả hiểu nữa. Mọi nưgời cũng uống same same nhau, nhưng chỉ có mỗi mình tui, chả có dấu hiệu gì gọi là say cả. Thế nên tui đang nẫu ruột ra ông ạ. Lẽ ra phải có người đưa mình về nhà thì đằng này....
    Kiểu này thì mình chắc sẽ ế chồng thôi.
    Nhưng mà, ngẫm nghĩ một hồi, mình dzậy nhưng chắc chưa bằng cao thủ Một thoáng Hà Lội ở đây
    được silver_place sửa chữa / chuyển vào 17:00 ngày 26/10/2009
  3. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà đến nỗi ế chồng hả chị? Bà chị Một thoáng Hà Lội cũng còn đc chồng lấy, à nhầm, lấy đc chồng cơ mà
  4. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    a nô, en ni bo đì hia?
    Cả nhà khoẻ không?
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    a nô. am hia en phai tu. En diu?
    Ngày nào cũng vô check đôi ba lượt ý chứ. Nhưng chả thấy ai lên tiếng nên mình cũng im lặng.
  6. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Tết về quê không em?
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Như là chat YM ấy nhỉ?
    Nhớ SG quá, thèm SG quá
  8. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Cưa được thằng nào chưa em?
    Bao rờ cho mọi người ăn kẹo đấy
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Nhiều thằng cưa quá nên em chưa biết đổ thằng nào ợ
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Tình hình là em đang đợi quyết định của ông bà (theo mong muốn của con cháu ở xa). Nếu ông bà em vào Gia Lai ăn Tết cùng các con thì có thể sau Tết em mới ra được.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này