1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bưu điện Nam Định (nơi nhắn tin, hẹn hò..............buôn các loại dưa mà không sợ ế :D ).Có tin nhắ

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi motthoang_hn02, 05/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ozon0966

    ozon0966 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    ớ? Nghỉ hè em phải nghỉ chứ có đến trường đâu? Mà nghe đâu nhà anh ở Bạch Mai kia mừ? Gần trường em đâu? Mà nhìn thía thui chứ bên ngoài có nhìn thấy anh cũng cvhẳng nhận ra em đâu.
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1

    Tuyển chồng chất lượng
    Lương tháng không tiêu.Không được nói nhiều. Không cho cãi vợ. Phải biết đi chợ. Nấu nướng,quét nhà. Không được la cà Rượu chè cờ bạc. Không được lười nhác. Phải tắm hàng ngày Không được xỉn say. Không hay "tá lả" .Không được quậy phá. Không đánh vợ con. Không béo , không lùn, không gầy, không ốm. Thức khuya dậy sớm. Nghe vợ chăm con. Biết mua phấn son làm quà cho vợ. Mua đồ không hớ. Cao ráo, Thông minh. Thấy con gái xinh. KHông được xí xớn.
  3. TUOITRE_8X

    TUOITRE_8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    0
    Vụ này đúng là chất lượng thật, mỗi tháng cho mình 100 Triệu mình cũng không cần làm. Hix, đi tuyển ở chỗ khác đi nha.
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Chào mọi người. Tớ đã bay từ Pleiku về Sài Gòn vì sợ say xe quá. Tớ sợ lắm rồi khi mỗi chuyến xe là mỗi lần vật lên vật xuống vì ói. Mỗi lần ói là nước mắt lại chảy ra, vì tự dưng nó thế. Vậy nên về nhà, sáng nay quyết định bay xuống chứ không đi xe nữa. Nói chung là khỏe hơn vì bay chỉ mất có hơn 30'', còn đi xe mất những 10h lận. Một tuần rồi mới thấy nắng chiều Sài Gòn. Sung sướng quá. Hức. Nhưng sau chuyến đi, tốn money quá. Hức. Vì bay là ngoài dự kiến. Nhưng thôi, tớ sợ. Tớ sợ vì có ai ngồi trên xe mà ....nôn ra cả áo của mình vì không kịp ... nữa cơ chứ :((:((.
    Túm lại là, sở thích đi lại của tớ nó làm tớ hao tổn năng lượng và...Ôi giời ơi, kể ra thì thích thì thích thật, nhưng mỗi lần đi thế này là phải mất mấy tháng sau tớ mới dám ngó ngàng đến cái ô tô để...đi tiếp :((:((
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Hôm nay tự dưng mình muốn say khủng khiếp. Thật tiếc, vì ở đây chẳng có ai để rủ nhậu nhẹt, cũng chẳng có người con gái nào dám uống.
    Điên thật.
  6. fortress

    fortress Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Hê lô người anh em, chú đăng hộ anh cái tin này lên các phương tiện thông tin đại chúng cái nhể. Mọi phí tổn anh xin chịu tất. Được không?
    Thông báo tìm người nhà​
    Tìm người nhà đi lạc đã nhiều năm chưa thấy trở về. Đặc điểm: Ngoại hình cân đối ưa nhìn, da trắng tóc đen, không cao không thấp, không béo không gầy. Trình độ văn hoá 12/12 trở lên, dịu dàng nữ tính, ít đi shopping không sài hàng hiệu, chiều chồng chăm con, biết nội trợ và có nghề nghiệp ổn định. Ai biết hoặc tìm thấy ở đâu xin liên hệ Vừ A Cạch (bút danh Mộc Thạch) số đt:09xxxxxxxx, gia đình xin cảm ơn và chịu mọi phí tổn. Nếu không xin trả lại hàng. Cảm ơn nhiều.
    @Silver: Hôm nào tặng Silver chai Lúa Mới nhé. Cứ thủ sẵn trong chạn để đấy, hôm nào muốn thì lôi ra mà tu. Có mà say cả chuối ngay chứ lị
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    A. Hum nay tớ mời cả box Nam Định và mọi người đến ăn cơm với tớ. Hí hí. Đây là bữa cơm hàng ngày của tớ. Cái này tớ chụp tối qua.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Không ngon thì cũng cố mà nhìn nhá. Một bữa tớ ăn bằng đó rau, canh và chén cơm đó, hoặc nhiều hơn một chút nữa. Ai ăn khỏe hơn tớ thì phải nói trước khi tớ mời nhá. Có một mình tớ thôi nhưng lúc nào tớ cũng làm 3 món ăn. Khi nào tớ cho xem bữa ăn cuối tuần. He he, cuối tuần có thời gian, tớ còn nấu nhiều và công phu hơn nhiều
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 10:51 ngày 14/08/2007
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Mạng TTVN dạo nì rất lởm
  9. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Dùng link 8 đi Em. Link 9 đang có vấn đề.
    Sil : Món hồng hồng trong cái bát con phải chăng là thịt sốt cà chua? Món rau muống xào thì trình bày hok thật đẹp (lửa to nên ngọn rau hok thật xanh) còn món trứng xào mướp đắng Sil ăn đắng hay ăn không đắng? Và làm thế nào để món nớ không đắng?
    Dễ phải lập topic khéo tay cho chị em cũng nên nhể
  10. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Hình như là rau muống luộc?? Vì thấy bát nước mắm? Quả này là đậy vung sau khi cho rau vào nên rau không xanh đây
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này