1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bưu điện Nam Định (nơi nhắn tin, hẹn hò..............buôn các loại dưa mà không sợ ế :D ).Có tin nhắ

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi motthoang_hn02, 05/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Quan liêu quá "Cá ơi ăn ít muối đi" bị remove xoá sổ lâu ruài. Còn đâu ?!?
    Topic này tớ chỉ định post dòng ca dao tục ngữ cải biên. Không hẳn là cười, mà có nghệ thuật chơi chữ ở đây. Không thuộc dòng truyện cười, mặc dù nó cũng gây cười.
    Tớ còn định mở topic truyện cười dân gian. Để hệ thống chút chút ít cách cười của các cụ. Nhưng chưa tập hợp đủ tư liệu.
    Nếu MOD không đồng ý, ới lại một câu tớ sẽ move sang truyện cười.
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    À. Nay mới dùng lại chức năng tìm kiếm trong diễn đàn. Tại sao thể nhỉ? Cái này Silver không biết topic đã bị xóa mà cứ nghĩ nó bị tụt xuống các trang sau. Một việc làm không tôn trọng thành viên. Nhưng chuyện đã qua thì cứ để cho qua.
    OK. Để topic của Sì lại, nhưng phải viết bài thường xuyên và không phân chia nội dung nhỏ các bài viết ra như vậy. Chúc topic sẽ đạt ngưỡng kỷ lục
  3. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Khoe tý nhờ. Chưa được bằng anh bằng em. Nhưng tớ đang cố, tớ sẽ vượt. Số đẹp.
    [​IMG]
  4. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1

    reng reng reng reng
    - Anh là ai thế? Sao lại gọi vào máy của tôi?
    - Thế cô là ai thế? sao gọi vào máy của tôi?
    - Tôi thấy có rất nhiều cuộc gọi lỡ trong máy của tôi, anh tìm ai thế?
    - Thế cô tìm ai?
    Cụp
    Ai đọc tự hiểu và cười nhé, chết mất thôi, con gái Nam Định!
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Pip pip bác Nông đổi số ròy à?
    iem là iem ghét bác lắm nhá
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Đề nghị bác kể tường tận hơn một tẹo và show số điện thoại để em gọi cho, xem con gái Nam Định như em có cụp cái không nhá
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Nhân câu chuyện reng reng của bác Nông làm em hơi bùn cười. Nhớ, ngày trước mình cũng bị nhá máy vài lần. Cứ alo thì cup. Điên quá mới gọi lại xem kẻ đó là ai. Xong, nó tảng lờ đi bảo là, ủa, tôi gọi vào số này à? Tức mình cúp máy vì điên quá. Vì nó cũng gọi ít nhất nhiều lần rồi chứ không phải một lần. Ngồi thấy điên quá khi thấy nó là con trai, nhắn tin lại bảo rằng: Rảnh rang quá hay sao mà ngồi đi nhá máy vậy? Loại đàn ông gì mà ngồi nhá máy phụ nữ, khi bắt máy thì cup. Hé hé, sau đó nó nhắn tin lại chào hỏi, điên quá cũng chả thèm trả lời gì. Nhưng hôm đó cũng hơi thấy tiếc, giá nó đừng có nhá máy thì sẽ ngồi nói chuyện lâu hơn tẹo, vì giọng nó dễ nghe lắm kìa, vừa nhẹ, vừa ấm, nghe rất dễ thương. Thế, biết đâu nếu mình cả gan nhắn tin lại cho nó thì chắc giờ được người yêu rồi ấy chứ.
  8. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Cô thung văn củm. Hic. Đời Nông thấy cái ĐT là mắt tròn mắt dẹt nói gì đến dùng nó. Hôm trước trúng quả, rủ cô đi nhậu cô chẳng đi cô giận cái chi - Nông hok đủ xiền chơi di động. Hic
    Tối nay giọng em Sil ngọt thía Rưng mà ứ phải giọng gái NĐ. Hic
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Ối xời ơi hèn chi iem chạ liên lạc được kái rì ( hồi bác gọi là tận tháng 5 - lúc em đang ở Cát Bà,có mà đi nhậu với bác bằng niềm tin à )
    Vàng vàng : Ngọt xế nên mới có For chít ( tức là 4 anh chết cùng 1 lúc )
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ôí giời. Những 4 anh chết mà giờ chửa có anh nào. Hự hự. Ôí giời. Hôm trước chửi cho bác Nông te tua một trận, sau đó, hí hí, gọi lại cho bác í, bác bảo. Ôí giời ơi, chết mất thôi, con gái Nam Định. Chẹp, thành con gái Sài Gòn rồi. 3 bắc, 6 lai, 1 Sài Gòn.
    Làm sao mà tránh được cơ chứ. Hix. Em sống trong môi trường nó đã gần 5 năm, sao không bị pha trộn một thứ ngôn ngữ địa phương. Nhưng tiếng Sài Gòn hay mờ.
    Ví dụ này:
    - Sao anh béo như con lợn vậy Cao 1m69 mà nặng những 80kg.
    -Sao anh mập như con heo vậy. - Đương nhiên nghe sẽ dễ thương hơn là béo như lợn, bác Nông nhờ .
    Ví dụ như là:
    - Đắt lòi kèn, đắt cắt cổ, đắt khiếp lên í...(chả nhớ nó có những từ ngữ nào để diễn tả cái đắt giá đó)
    - Mắc quá, hơi mắc, sao mắc thế, mắc. - Nhẹ hơn, thanh hơn và không gây cho người khác sợ hãi
    Ví dụ như là:
    -Con đó.
    -Nhỏ đó. (Đương nhiên cái này nghe cũng dễ thương hơn)
    vv và vv. Vâng. Nhưng sau này em ra Hà Nội sống chẳng hạn, đảm bảo 1 năm em sẽ quyên sạch ngôn ngữ Sài Gòn. Ơ. Còn em vào SG đã bằng đó năm, mà vẫn chưa quyên ngôn ngữ miền bắc. He he.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này