1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bưu điện Nam Định (nơi nhắn tin, hẹn hò..............buôn các loại dưa mà không sợ ế :D ).Có tin nhắ

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi motthoang_hn02, 05/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    1m69 kia à. Thía mà thấy bẩu là mét rưỡi.
  2. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Chính xác phải là : Ôi giời ôi, giọng thế này mà bảo là con gái NĐ à? Một Bắc 3 Nam 6 lai (ý nói nói được 1 từ Bắc đá đến 3 từ Nam còn 6 từ là giống lai Nam + Bắc). Chớ còn đến 3 phần Bắc thì nói làm gì !!!!
    Sil : Ủa, dzậy hả?
  3. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Ờ, giừ miềng đủ thông số để nhận ra bác Nông ngoài đường ruài. Hôm nào giời cho gặp, miềng tới vỗ vai bác ý "Sì Nhọ đây !" xem bác ý vãi hàng ra thía nào.
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Vầng. Mới có kế hoạch bác ạ . Tại sao lại không nhỉ? Vì tình iu em sẽ hát bài hát nhớ quê hương. Mục tiêu phấn đấu mới, ra Hà Nội sống và làm việc. Có thể giờ thì chưa và hơi xa, hơi lâu tẹo, nhưng cũng nhanh thôi,
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 17:41 ngày 06/10/2007
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Tự dưng đọc bài trắc nghiệm này thấy hay hay. Post lên cho mọi người cùng thử.
    ++++++++++++++++++++++
    Bạn lạc đến một vùng sa mạc. Bạn sẽ phải đối đầu với thử thách. Đi theo bạn có năm con vật: Sư Tử, Tê Giác, Ngựa, Cừu và Khỉ.
    Chú ý: Phải đọc lần lượt từ trên xuống thì mới chính xác. Để thoát khỏi sa mạc, bạn phải bỏ lại một con vật. Bạn sẽ bỏ lại con nào? Bạn có thể sử dụng lập luận logic. Nhưng hãy nhớ con vật bạn đã bỏ đi, kẻo sau nhầm lẫn, có thể viết ra cho chắc chắn.

    Bạn còn lại 4 con.

    Sa mạc bùng cháy! Lửa lan ra hàng dặm. Nơi nơi đều là cát. Bạn nhận ra rằng mình phải bỏ lại một con vật nữa. Bạn sẽ bỏ lại con nào?
    Bạn còn lại 3 con.
    Đi, đi, đi. Nóng, nóng, nóng. Thiên tai! Ốc đảo mà bạn vừa tìm thấy đột nhiên trở nên khô kiệt! Không còn lựa chọn nào khác, bạn phải bỏ lại một con vật nữa.
    Bạn còn lại 2 con.
    Than ôi. Thật là một chặng đường dài nóng bỏng. Bạn có thể thấy đường sa mạc tít tắp tận chân trời. Không may thay, bạn có thể chỉ thoát khỏi sa mạc cùng với một con vật mà thôi. Bạn sẽ để lại con nào và giữ con nào để đi tiếp?
    Trước khi nhìn vào bảng đáp án bên dưới, đảm bảo bạn phải nhớ thứ tự những con vật bạn đã bỏ lại nhé!
    Hãy tìm lời giải đáp bên dưới.
    Bây giờ là câu trả lời.
    Theo quan niệm của người Nhật Bản, sa mạc miêu tả sự thử thách gay go trong cuộc sống.
    Các con vật thể hiện:
    Sư Tử = Sự kiêu hãnh
    Khỉ = Con cái
    Cừu = Tình bạn
    Tê Giác = Những nhu cầu cơ bản
    Ngựa = Niềm đam mê
    Vậy, khi đối mặt với những thử thách gay go, bạn sẽ hy sinh lần lượt từng thứ một. Con vật cuối cùng được giữ lại chính là thứ mà bạn có thể đánh đổi những thứ khác để giữ lấy nó.
    +++++++++++++++++++++++
    Uhm. Kết quả của tớ. Mỗi sự lựa chọn đều có thể giải thích vì sao.
    1. Bỏ đi con sư tử (vì nó dữ dằn quá, có thể thịt mình bất cứ lúc nào)
    2. Bỏ đi con tê giác. (Uhm, vì cái sừng trên đầu nó trông ghê quá. Uhm, nó có thể húc phải mình mất)
    3. Bỏ đi con cừu. (Vì nó chậm chạp hơn. Nó có thể làm mình chết cháy cùng 2 con khác).
    4. Bỏ đi con khỉ. (Ôi, nó có thể leo lên lưng tớ cùng con ngựa nhưng họ bắt phải lựa chọn. Thì thôi, tớ sẽ chạy cùng con ngựa vậy)
    ............
    Và câu trả lời, tớ đánh đổi những thứ khác, trong đó có thể có những thứ rất quan trọng với mình để giữa lấy đam mê.
    Có tốt không nhỉ khi tớ cũng thích những đứa trẻ , phải nói là rất thích.
    .........
    Lại nhớ đã từng nói "Em biết mình sẽ mất đi một số thứ, có thể đó là những thứ rất quan trọng khi theo đuổi mơ ước và sự đam mê của mình" - Mới nói tối qua.
  6. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Kết quả tới bước thứ ba của tớ giống Silver
    1. Bỏ đi con tê giác. (Vì giống này tớ ít biết nhất)
    2. Bỏ đi con sư tử (Tớ có nhìn thấy nó trên TV, và có hình dung nhất định. Nhưng ba con còn lại vẫn gần gụi hơn)
    3. Bỏ đi con cừu. (Vì tớ thích ngựa và khỉ hơn).
    4. Bỏ đi con khỉ. (Vì con ngựa là giống rất trung thành và tình cảm, khỉ bắng nhắng)
    Ồi hoá ra mình dám hy sinh tất cả vì niềm đam mê của riêng mình. Liệu có đúng vậy không nhỉ
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Nhắn vu vơ :Tớ đang ốm, đằng ấy có động lòng trắc ẩn hông?
  8. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Ko, chẳng thấy động lòng gì cả ? Cuối tuần chị xuống HP cà phê cà pháo tí nhỉ?
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Dạ vầng
    Nếu xuống chị cứ alo, em mà bận quá thì em sẽ bảo bọn đàn em thanh toán chị, yên tâm nhá
  10. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    hic, ko biết thế nào nhưng mong là 1 ngưòi nhìn thấy nick tớ mà còn nhớ chút jì đó thì là sẽ có hồi âm. Không biết hiện h họ thế nào, mong là mọi cái đều tốt đẹp.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này