1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bưu điện Nam Định (nơi nhắn tin, hẹn hò..............buôn các loại dưa mà không sợ ế :D ).Có tin nhắ

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi motthoang_hn02, 05/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Việt Nam thua rồi. Buồn không?
  2. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Không buồn. Sau hiệp 1 đá có vẻ trên phân một chút thì sang hiệp 2 đội tuyển của chúng ta dưới cơ thấy rõ.
    Mới lại, sau khi xem trận thắng vẻ vang sau khi VN đá ngang ngửa với đội tuyển Lào thì tớ chẳng thấy năm nay VN có hy vọng gì cả.
    Thôi, cũng là cơ hội để nhìn nhận lại mình, ĐT đã làm mất niềm tin khá nhiều rồi.
    Dù cuối cùng thua chỉ là may rủi, nhưng không thể nói là không yếu.
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Vừa lang thang sang bên f_69, đọc một topic rồi tự dưng nghĩ đến mình. Bình thường thì tớ chả có phản đối việc đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy ra đường. Bằng chứng là, từ trước đến nay tớ vẫn đội đi trên tất cả các tuyến đường quy định phải đội mũ bảo hiểm.
    Dưng mờ, thứ 7, ngày 15/12 tới này. Cứ ra đường là phải "mặc áo" cho đầu trên tất cả các tuyến.
    Vấn đề là ở chỗ, tớ chưa bao giờ mặc váy đi xe máy, đội nón bảo hiểm cả ... trong khi đó ngày nào tớ cũng phải mặc kiểu vậy
    Làm thế nào bây giờ nhỉ? . Đi xe buýt thì say xe + phải đi 2 tuyến + bến xe buýt cách nhà xa + thời gian không cố định, chủ động được.
    Huhu, khi nào mình mới có tài xế (xe ôm) riêng nhỉ ?
  4. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Bản Tăng gô này nghe quen rồi. Được cái năm nay mình không ghé mắt lấy 1 phút vào TV để xem bóng đá nên cóc thấy buồn là gì. Thương cho chú nào còn ôm mãi cái mộng ... gãy.
  5. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Có xe ôm riêng thì vẫn phải mặc váy đội mũ bảo hiểm như thường.
    Có gì khác đâu Sil nhỉ?
  6. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Nhân lại có một bữa chát về bóng đá.
    Có thể tớ không có tinh thần dân tộc cao, có thể tớ chẳng quan tâm nhiều đến nền thể thao - cụ thể là môn bóng đá - nước nhà, có thể...
    Nhưng tớ vẫn thấy tự hào lắm, nếu Việt Nam mình xếp thứ hạng cao trong cuộc chơi của khu vực.
    Bóng đá chỉ là một môn, là thể thao vua đấy, nhưng chưa lần nào Việt Nam mình được lên ngôi đế.
    Vui buồn một lúc, tức giận một lúc chả để làm gì, thực lực là thực lực, và chưa thể thay đổi ngay trong một sớm một chiều.
    Thầy hay sẽ có trò giỏi, nhưng nhiều khi thầy hay chỉ phát huy được cái giỏi của trò đến cực hạn, mà cái cực hạn ấy còn quá thấp so với yêu cầu đặt ra cho một mục đích cụ thể.
    Nên có cố gắng cũng chỉ đến thế.
    Đành phải chờ và hy vọng một tương lai tươi sáng thôi.
    Tớ chẳng vui, cũng chẳng buồn vì bóng đá.
  7. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Nhắn Sil: Tớ không có tài khoản ngân hàng nên không thể chuyển, làm cách nào đó đưa gửi trực tiếp được thì tốt.
    Chúc bữa trưa ngon miệng!
  8. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    cô em Silver trách móc ác quá nên đang bận cũng phải mò lên thực thi nhiệm vụ đây
    vụ chuyển tiền thì nếu không phiền Haitac có thể chuyển qua tớ, đang ở Hà Nội. Tớ ở Thanh Xuân, phone: 0915301116
    Cám ơn vì sự nhiệt tình của bạn với box Nam Định
  9. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Ok, sẽ hẹn với Rag và chuyển trong tuần này. Trước tớ cũng ở Thanh Xuân quận, giờ chuyển xuống Hà Đông phố rồi .
    Hì, Rag khách sáo quá, tớ cũng dân Thành Nam mà.
  10. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm vừa rồi bận rộn chuẩn bị Noel quên khuấy đi mất, hôm nay rỗi mới nhớ mà gọi cho Rag .
    Sao với một giọng nói như thế mà mọi người cứ gán cho hắn cái danh kỷ luật thép nhờ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này