1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bưu điện Nam Định (nơi nhắn tin, hẹn hò..............buôn các loại dưa mà không sợ ế :D ).Có tin nhắ

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi motthoang_hn02, 05/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    An ơi đưa chị họ vìa mệt quá hay sao giờ nài còn chưa tỉnh vậy?
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ôi, bác Nông đâu ấy nhỉ? Sì Nhọ đâu mấy ngày hôm nay không thấy ghé vô nhỉ?
    He he, ra tớ kể cho Sì Nhọ nghe câu chuyện của tớ với bác Nông...bùn cười ơi là bùn cười.
    Bác Nông thía mà nhát ..hơn cáy. Tớ chỉ giả vờ nổ súng một tẹo mà bác ấy sợ
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 11:26 ngày 30/01/2008
  3. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Nhắn mọi người đi off hôm thứ 2 vừa rồi.
    Hôm đó tớ để quên máy trên CQ ( hôm nay mới cầm lại) thấy Rag nhắn tin, mot thoáng gọi điện...
    Tớ xin lỗi vì hôm đó không đến được.
    Ơ...
  4. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Ờ giả vờ thía nào, kể luôn cho cả box nghe đê.
    Thía có ra thực không ? Có lấy con xe của tớ không ? Có kế hoạch gặp Bu tớ đón giao thừa không ?
    HN càng ngày càng lạnh, nếu định phóng xe máy về thì về đến nhà có khi đóng thành đá. Tớ chuẩn bị cho cái áo lông, xâu xấu để chống rét nhân thể nhá.
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    À. Thì kể.
    Hum qua, khoảng 6h 30, tớ đi ngoài đường cùng với một chị trong cùng phòng làm việc, chị ấy chở tớ. Tự dưng thấy điện thoại trong túi quần rung, tớ bắt máy, số đó là số mới, không có trong list của tớ.
    -Alố.
    -Uh.
    -Anh hả?
    -Uh.
    -Em đang ở ngoài đường.
    -Uh, vậy thì đi kéo cho nó cẩn thận.
    -Không. Hôm nay em được chở.
    -Uhm.
    -Một chị trong phòng chở em về, hì hì, em đang đi tìm điểm rút tiền.
    -Uh,
    -Anh đang ăn cái gì hả? Sao uh hoài vậy?
    -Không, mà có biết anh nào không mà cứ anh hả thế?
    -Ui giời, em quên sao được. Sao về Nam Định bao nhiêu lâu rồi nay mới gọi cho em.
    -Anh hết tiền rồi.
    -Úi giời, đi...NN về mà hết tiền hả?
    -Anh đang bị đói này.
    -Vậy tức là, anh nói em gửi đồ ăn ra cho anh đúng không?
    -Uh.
    -Vậy bây giờ anh thích ăn cái gì?
    -Tết có ra không?
    -Anh tài trợ cho em thì em ra. He he.
    - Anh giờ nghèo lắm...
    ...
    Lúc đó Silver xuống xe, đang đi bộ trên vỉa hè, 2, 4 cái máy rút tiền một chỗ mà chả có cái máy của Vietcombank nào. Lúc mới bảo chị đi cùng chở qua siêu thị. Bác Nông thấy đang bận nên bảo, thôi, tối anh gọi lại cho
    Buổi tối, tớ gần đi ngủ, nhớ đến bác í, tớ mới nhắn một cái tin nói chung là...hơi tình củm, hơi mùi mẫn tẹo. Ặc. Bác í nhắn tin lại, đừng có nhắn tin vậy nhé. Vợ anh biết là chết đó.
    Ha ha, tớ bảo, đã vậy thì em cứ nhắn tin thật mùi mẫn, anh chết với vợ anh chứ em đâu có chết nhỉ.
    Uí giời, bác í lại bảo. Nghiêm chỉnh đấy, không đùa đâu.
    Tớ lại bảo, em cũng có đùa đâu.
    He he, thía là bác í im bặt từ hôm qua đến nay.
    ....
    Nhưng đúng là không hiểu tại sao tớ lại biết chắc đó là bác Nông trong khi số không có trong list, chỉ có uh, uh ,uh. Nếu như bác ấy chối bay chối biến không phải tớ cũng chịu...nhưng khi ấy tớ cũng thấy mình lạ khi chắc chắc chắn đó là bác ấy sau lần nói chuyện khi bác ấy về quê cách đây đã 3, 4 tháng với số khác.
    Ở đây em tiện thể nói luôn. Cám ơn anh Hoangtronghaivn đã mua ômai cho em khi đi cùng với chị Motthoang, theo thông tin của chị Motthoang là, anh ấy mua cho em một hộp chị một hộp Lúc ấy bảo chị Motthoang, em tưởng phần em cả 2 hộp chớ, sao lại chị một hộp
    Nhưng mọi người làm Silver rất xúc động khi nay chị Tuyetmai và Songda cũng thăm dò về sở thích cho phần quà được trao. Nói ra ngượng quớ...vì...vốn dĩ bình thường em cũng hay ngượng khi được người khác dành nhiều tình cảm cho mình. :-).
    Sắp Tết rồi, chúc mọi người sẽ ít bận rộn và sẽ vui nhiều trong những ngày cuối năm này.
    @Sì: Cứ chuẩn bị đi, nếu tớ ra, tớ sẽ ới cái Hum qua, mở vali ra, cho cô bạn 1 cái áo len mua năm ngoái nhưng không mặc, 1 cái khăn len để hôm nay cô ấy về bắc. Còn tớ, làm việc hết ngày 29 Tết kìa :-)
    Và, tớ phải nhắn Sì một câu nhấn mạnh nha Không nên kìm chế sự sung sướng của mình lại nhá Ha ha.
    được silver_place sửa chữa / chuyển vào 17:16 ngày 30/01/2008
  6. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Thưởng tết được có triệu bạc cũng đã phải bấm bụng mua con SIM để nhắn tin chúc tết mọi người(cho nó hạp thời đại). Buôn dưa lê mí cô thì cháu cô tết này mặc gì ăn gì? Lại cứ đòi tài trợ này lọ kia
  7. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Triệu bạc của cái thằng nó xì xà xì xồ nhà bác bằng chúng em cày cả năm đấy bác ạ.
  8. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Bác Nông cho Sì cái số của bác đi. Sì gọi cho bác đỡ tốn, mới lại đứa khác nó đỡ làm tiền Sì.
  9. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Hồi trưa tớ bận, nói lại, hôm trước có người nói (vui) là sẽ hận lắm đấy.
    Thế, có hận không?
  10. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Ợ. Kiếm đâu thứ xì xồ đó. Triệu bạc có ***** trên nớ kia. Triệu tiền Tầu tớ đã rinh con Phan-tôm triệu ba đô kia về chơi tết rồi.
    @Sì : Số di động của Nông : 0987654321 Nhớ gọi ban ngày nhá, giữa đêm gọi nghe bà vợ Nông càu nhàu là mệt đó.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này