1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bưu điện Nam Định (nơi nhắn tin, hẹn hò..............buôn các loại dưa mà không sợ ế :D ).Có tin nhắ

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi motthoang_hn02, 05/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Loa loa loa loa : Đây là tin nhắn từ phòng thuyền trưởng Nông. Xin quý khách vui lòng im lặng nghe trong giây lát. Kính thưa quý khách, tàu của chúng ta vừa lao vào núi băng và có nguy cơ chìm trong nửa tiếng nữa. Vậy xin thông báo quý khách nào mua vé trả góp thì xin đến ngay phòng tôi. Tôi sẽ ưu tiên đưa lên bờ trước
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    yêu làm chi ơi ! thế có muốn yêu nữa không?
  3. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Thanh niên 24 tuổi, handsome, đọc thân vui tính, khoẻ mạnh không rượu chè bài bạc chích choác, yêu màu tím, tôn thờ sự thủy chung, hơi lãng mạn, có khả năng tự chăm sóc bản thân và người khác, ăn ngủ luôn đúng giờ giấc, sống rất kỷ luật. Không lang thang trên mạng, chít chát hay chơi game trực tuyến. Đã sống theo đúng thời khoá biểu trên 2 năm và chắc chắn sẽ tiếp tục như thế cho đến hết cuộc đời còn lại. Muốn quen biết các cô gái dịu hiền, đẹp, có lòng vị tha...
    Ai mến xin thư về cho: Nguyễn Chí Hòa, khu tù chung thân, nhà giam Chí Hòa".
  4. chipro

    chipro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Ka ka. bác Nông sưu tầm đc mà chẳng lẽ Chip k?
    Hôm nọ, mình uống bia với bạn ,nhưng uống không nhiều, trên đường về mình nghĩ được một ý tưởng... Về đến nhà, mình giả vờ say, vợ chưa bao giờ thấy mình say tệ như thế, chạy ra đỡ mình. Mình vả cho cô ấy một cái (nhẹ thôi, nhưng cũng đủ đỏ má) và đẩy ra, quát: "Cô là đứa nào, ngòai vợ tôi ra, chưa có đứa con gái nào đụng được vào người tôi nghe chưa". Và mình lỉnh luôn vào buồng lăn ra ngủ, sau dậy ăn cơm. Lạ lắm, thấy mình dậy, vợ ngoan ngoãn dọn cơm, lấy ghế ngồi ngắm mình ăn mà mặt lại rạng rỡ lạ, lại còn tủm tỉm cười. Hic, mình thì trả thù được mà vợ mình lại sướng <<~~~ đáng chít
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Nhắn Rác : đêm qua ngủ ngon không bác?
  6. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Ngon lắm, đang mơ 1 giấc mơ chán chết thì được nghe nhạc điện thoại (nhạc hay mà) nên thấy dễ chịu hơn, mỗi tội hơi ngu nhấc máy luôn
  7. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Thắc mắc sao bạn Một Thoáng thì thoải mái gọi bác Rag bằng Rác, mà Sì gọi thế thì bị hạch nhỉ.
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Nhắn tin cho bác Long: Hum qua em post số ĐT của mình lên . Chị một thoáng nhắn tin hỏi thăm về bác ạ!
  9. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Ờ, bây giờ mới để ý, yêu cầu lần sau Motthoang cẩn thận nhé, sửa cái trên đi
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    đơn giản bởi vì đồng chí í ngày xưa cũng 1 thời mây mưa với chị đấy kưng à
    giả vờ hỏi thăm xem còn sống không thôi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này