1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bưu điện Nam Định (nơi nhắn tin, hẹn hò..............buôn các loại dưa mà không sợ ế :D ).Có tin nhắ

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi motthoang_hn02, 05/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangtronghaivnm

    hoangtronghaivnm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Mai có đi ọp không Thoáng?
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Chưa bít
  3. hoangtronghaivnm

    hoangtronghaivnm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi làm đêm nên không đi được, mai ae nhớ post ảnh nhá!
  4. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    @ to Bác Nông: Sì Nhọ và Silver đã gặp nhau
    Silver sốc run chân tay, rơi mất tờ 500.000. Không biết đứa bỏ mama nào đang được liên hoan. Vì song "sốc" lâm môn nên tý nữa Silver bị chảy lại máu cam. May có Sì Nhọ giơ tay đỡ.
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Em Silver cũng bảo tớ ở lại để coi mẹt Sì ra sao cơ mà tớ phải đi có việc rùi về HP luôn, thôi được khen giọng điêu à quên yêu là cũng thấy sướng òy
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Sáng hôm ấy, em đi bộ ra đầu ngõ Quỳnh sau 4, 5 cuộc điện thoại của Sì. Tớ chẳng nghĩ ngợi gì cho đến khi Sì đứng lên bảo, xin chào Silvi. (Sì toàn gọi em là Sil-vi chứ không phải Sil- vơ)
    Tối hôm trước đang ngồi với chị Motthoang bên Bờ Hồ thì Sì gọi điện, một tràng tiếng Pháp. Lúc đầu cứ nghĩ nhầm số và đang định sorry, cúp máy. Nghe một hồi thì nhận ra đó là Sì Nhọ nhưng chưa biết trả lời thế nào vì quá bất ngờ. Mãi sau đó Sì mới hỏi chuyện bằng tiếng Việt, hẹn sáng mai qua đón tớ đi ăn sáng.
    Sì coi em là một người bạn rất quý. Đi có một lúc mà liên tục phải nghe điện thoại của Tây réo về làm việc. Sì từ chối hết. Lại thêm việc hôm qua là ngày thiền của Sì, lẽ ra phải nhịn ăn nhưng vì em nên Sì ăn bình thường.
    Người được nhắc nhiều nhất đến trong box Nam Định là Sì kể chuyện về bác Nông, Silver kể về bác Fotress
  7. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Tớ chuẩn bị khá lâu trước khi gọi điện cho Silver. Nhớ lời bình của bác Nông, tớ cứ nghĩ sẽ nghe được giọng lơ lớ Việt kìu. Hoá ra giọng ẻm còn Bắc chán.
    Trong suốt lúc đi cùng, Silver trông luôn ngơ ngác, buồn buồn, bảo là rất mệt và luôn tự hỏi: Sao tự dưng lại ra Bắc ?
    Chỉ có lúc nói chuyện bác Nông là thấy được nụ cười hiếm hoi của ẻm. Nhất là khi Sì Nhọ và Silver cùng nhau thống nhất được là các tật xấu, tính đểu đều tụ tập đầy đủ ở tay nì thì cả hai đều cười váng lên. He he...
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Silver nhớ mình cười rất nhiều. Còn cái việc ngơ ngác, buồn buồn...chắc là...ai cũng sẽ thấy nếu tinh ý như Sì . Thế mà còn gọi là ngơ ngác, buồn buồn thì chiều tối hôm trước, đi gặp đội anh Rag, Silver còn ngơ ngác, buồn buồn hơi nhiều vì gần như chả nói, chả cười gì
    Tớ nhớ là mình không có tự hỏi, Sao tự dưng lại ra Bắc nhé . Nếu thấy vẻ mặt thảm sầu, im lặng hoàn toàn của tớ thì chắc hẳn không phải Sì roài
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Đêm qua chẳng hiểu sao nằm mơ thấy Sì. Sì vào TP.HCM chơi và...ôi...mang theo cái con xe đó đi theo chứ. Sì đi ô tô vào vì bảo, đi vậy để ngắm nhìn mọi thứ cho thích. Mang xe vào để...tiện đi lại...khỏi phải mượn ai.
    Hì hì. Nằm mơ Silver lại ngồi đằng sau xe Sì trên cái xe đó. Còn khúc đằng sau nữa. Giờ thì cần phải đi tắm đã. Sáng dậy chưa tắm
  10. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Òi mơ thấy tớ thì chật hết cả giấc mơ òi. Quả xe của tớ ngon không ? Ở nhà ai cũng giục đổi, nhưng tớ bản tính chung thuỷ không có thích đổi.
    Hôm nay không phải đi làm à ? À quên chưa nói. Cái tên Sì Nhọ là Silver đặt đấy. Tớ thấy nó cũng ngồ ngộ như Silver...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này