1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bưu điện Nam Định (nơi nhắn tin, hẹn hò..............buôn các loại dưa mà không sợ ế :D ).Có tin nhắ

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi motthoang_hn02, 05/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Onglaotre

    Onglaotre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Có những chuyện mình ko giải quyết được phải ko !
  2. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Bạn Sì học thiền món nào thế, PM cho tớ với được không!?
    Chẹp, gặp đúng dân thiền nhà mình đây rùi, duyên nhỉ!
    [nick]
  3. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Òi làm bạn thất vọng ruài, tớ không có theo trường phái nào cả.
    Đọc sách thí nghiệm thử trên cơ thể mình thoai.
    Đang bị doạ TẨU HOẢ NHẬP MA, không có chi chia sẻ mà
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Dạo này bác Nông vắng bóng. Tối qua tớ ở lớp học ra là hơn 8h, bụng đói meo, chân tay bủn rủn nhưng vẫn...phải đi tiếp vì đã hẹn với một người bạn.
    Đợi khoảng 15'' mới thấy tới. Tớ bảo, chưa ăn gì và đi ăn. Ôi trời. NgNgười ta bảo chùa nhà không thiêng cấm có sai. Đã đói bụng thì chớ lại bảo đi ăn ở nơi?xa ơi là xa mà?tớ vẫn đi.
    Cuối cùng no rồi ra đường nhưng vẫn thấy chả khá hơn chút nào khi chân tay mỏi nhừ ra. Tớ đi một xe, bạn tớ đi một xe. Lúc ấy chẳng hiểu sao tớ nghĩ, lát nữa về nhà gọi điện nói chuyện với Sì một tý?Nhưng cuối cùng về đến nhà không hiểu bây giờ mình sẽ nói gì nhỉ? Nằm một hồi, đi tắm, ủi đồ cho 1 tuần vì ngày chủ nhật chưa ủi. Cuối cùng xong là hơn 11h, nhớ đến việc muốn gọi điện cho Sì lại nghĩ, khuya rồi nên thôi.
    Thế là tớ lại nghĩ làm sao đó để ra bắc đi chợ Viềng với Sì và bác Nông
  5. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Ờ tớ cũng nhớ, đi tìm bác Nông, phát hiện ra thêm một ngày sinh nhật nữa của nhà bác nì 1 / 6 Thấy đồng bọn chúc rào rào. Sao một người mà lại sinh ra được vài ba lần nhề
  6. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Silver à, bác Nông vẫn vào dưng mà im như thóc. Không bít có phải bị vợ oánh cho rơi mất bộ phận nói hông
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ôi, mặc xác. Quan tâm làm quái gi Sì nhỉ? Nhắc đến người ta nhiều, rõ ràng mình chả có ẩn ý gì nhưng người ta lại tưởng mình là sao.
  8. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Tớ thơm cả hai
  9. donguyen1983

    donguyen1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Giờ các đồng chí thanh niên gọi nhẹ nhàng là hun đồng chí Nhọ à.
    Được donguyen1983 sửa chữa / chuyển vào 23:59 ngày 05/06/2008
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Sáng nay tớ ngó lại cái siêu sắc thuốc Sì ạ. Nó bị cháy kiểu gì á. Chả hỉu ra làm sao vì siêu bằng điện, có cái vòng bên dưới đặt, đến lúc nước thuốc còn khoảng 1 chén thì nó sẽ tự động bật đèn như nồi cơm điện á. Vậy mà nó lại bị dính 1 ít thuốc và bị cháy vào cái cục bằng inox bên trong chứ. Sáng nay hì hục rửa, cạy mãi mà nó không sáng như lúc mới được.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này