1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bưu điện Nam Định (nơi nhắn tin, hẹn hò..............buôn các loại dưa mà không sợ ế :D ).Có tin nhắ

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi motthoang_hn02, 05/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Nghe phong phanh có vụ ăn mảnh gì đoá?
  2. donguyen1983

    donguyen1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc rơi hết rồi thì backup làm sao đc e ơi? .
    Chúc mọi người một tuần mới zui nhé!
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Hơ. Nói ra thì đúng là chị Motthoang bắt nạt được em tốt :((. Hôm trước cũng vào buổi trưa, em có hẹn với một người bên tòa soạn báo Tuổi Trẻ về bài viết của mình. Họ hẹn như vậy để tiện cho em bởi vì em chẳng rảnh ngày nào trong tuần cả.
    Vừa mới ở cty ra đi được một khúc thì trời mưa ầm ầm (mặc dù chỗ công ty em ra vẫn nắng chang chang). Báo hại hôm ấy lại để áo mưa ở nhà. Thôi thì cứ đi, ướt lát nó tự khô. Đi khoảng 3km nữa thì trời lại nắng như chưa bao giờ mưa. Rồi, từ bên Q.10, sang Phú Nhuận, đến tòa soạn báo cũng qua 1 cái ngã tư. Trường hợp y như chị nhưng khác cái, của chị là xích lô, của em là xe buýt.
    Tên công an toét còi, lấy dùi cui vời vào. Hắn bảo, vi phạm, thu bằng lái. Em phân trần, hắn bảo, chị đã vượt quá vạch dừng lại nên là vi phạm. Em chả nói năng được quái gì vì không biết cãi sao, lấy giấy tờ ra cho nó ghi phạt 50k.
    Phạt xong nó còn hỏi, đi đâu mà vội vàng vậy?
    Trời thì nắng, mình thì không mang khẩu trang, lại mặc váy. Lại them bực mình vì vừa ướt xong, vì ? cùng trên 1 con đường khúc mưa khúc nắng?.vì tự dưng đâu mà mình bị phạt. Có lúc kể chuyện cho một tên bạn nghe, nó bảo chứ, lúc ấy phải khóc to lên, khóc to không được phải quát lên :D
    Túm lại là, em bị phạt theo kiểu vượt vạch đèn đỏ, thu bằng lái ít nhất 3 lần rồi cũng toàn bị vậy, nhưng chẳng bao giờ năn nỉ nổi, cũng chẳng bao giờ cãi nổi.
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Thế thì cô lại thua chị òy
    Chị cũng 3 lần như cô (lại toàn là xe đi mượn )
    Lần 1 là đã kể trên còn 2 lần tiếp theo là (đều ở HN nhé )
    Lần 2 : Cái đoạn rẽ vào Tràng Tiền nó hơi khuất, đi vội nên hông nghĩ công an đứng í thế là cố tình vượt đèn đỏ nhé.Công an toét còi vời vào (lần nài hông chỉ vào mặt ).
    - Mời chị cho xe lên vỉa hè
    - Em mệt lắm, anh cho lên hộ em cái
    Bít thừa là công an sau khi vời vào là rút chìa khoá xe của mình luôn, vì thế chị đã nhanh tay rút ra trước (không khoá cổ để chú kia dắt lên cho tiện )
    Sau khi chú í dắt lên thì hỏi giấy tờ :
    - Mời chị cho xem giấy tớ
    - Em quên ở nhà (nói tỉnh bơ cứ như không í )
    Dúi vào tay chú í 100K, chú í hông thèm lấy rồi bảo tôi ra đây làm chỉ để lấy kinh nghiệm (rồi kể bố là trưởng phòng công an quận 2 Bà Trưng ). Rồi lại hỏi nghề nghiệp, chị bảo làm phóng viên, đang có chương trình ở nhà hát lớn thành phố (ngay trước mặt ), chú nhìn thấy đúng vì băng rol họ treo khắp đường mà.
    Nói chung là cũng nhận lỗi, thế là được tha (chắc do chú í mới thực tập nên dễ tính chăng? )
    Còn lần nữa, lúc nào rảnh chị vô kể tiếp
  5. vudinhthanh

    vudinhthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    To Thoáng: Thoáng ơi, sao chỗ nào cũng thấy Thoáng thế?
  6. vudinhthanh

    vudinhthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cứ nói đến cánh nhà báo thì ai cũng khiếp phải không Thoáng? Thoáng công tác bên báo Quân đội lâu chưa? Khi nào có dịp qua Nha Trang liên lạc nhé! Tự nhiên lại thích được nói chuyện với mấy cô nhà báo...
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Em đảo ngũ rùi bác ạ
    Giờ em đang công tác cho báo nài : www.baohaiphong.com.vn
    Nếu đầu tháng 8 rảnh em sẽ đi dọc miền Trung 1 phát trước khi lên đường đi Bắc Kinh ạ
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Thoáng mà bác
  9. vudinhthanh

    vudinhthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Uh, cũng đúng! Nhưng "thoáng" kiểu này thì không hẳn mang nghĩa "thoảng qua", "thoáng" gợi cho người ta cảm giác gần gũi và quen thuộc, chỉ "thoáng" thôi...Ơ, đọc đến đây sao Thoáng lại mỉm cười?
  10. vudinhthanh

    vudinhthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Cũng bận rộn ghê ha!! Cánh nhà báo mình chưa tiếp xúc nhiều, nhưng nếu cô nhà báo nào cũng năng động và nhiệt tình như Thoáng, chắc cánh đàn ông bọn mình mặc cảm với xã hội lắm nhỉ??? Không dám lấy vợ nhà báo mất... Đùa Thoáng chút cho vui, chỉ "thoáng qua" thôi, đừng giận nhé!
    Olympic Bắc Kinh sắp đến rồi, được đi du lịch sướng quá còn gì! ! Trung Quốc có gì hay và thú vị nhớ về kể cho anh chị em ở đây nghe nhé! Mong rằng Thoáng sẽ mãi giữ lý tưởng về một Trường Sa như ngày nào, khi viết những bài viết về Olympic Bắc Kinh 2008...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này