1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bưu điện Nam Định (nơi nhắn tin, hẹn hò..............buôn các loại dưa mà không sợ ế :D ).Có tin nhắ

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi motthoang_hn02, 05/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Sang đó mà không ới anh. Anh cho đi "sung sướng" một phen
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    @0919600700 spam nhiều quá trong các topic nhé. (Không đúng nội dung hay chủ đề của topic đề ra gọi là spam). Silv nhắc nhở bạn tại đây. Và các bài ấy sẽ được xóa vào cuối ngày hôm nay.
    Thân mến,
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Có mỗi cái tần số liên lạc thì cứ giấu như mèo giấu ấy ............làm sao ai dám ơi ới anh
    Mà làm sao chả hợp đồ ăn của nó gì cạ, có cả đồ ăn nhanh, đồ ăn chậm, cả đồ free nhưng mà cảm giác như bọn Tây nó đè bẹp mình đến nới í
    Lần sau ông sẽ mang mỳ tôm gói đi xài
  4. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Ý mèo, Mét xen dờ, Yahu đủ cả mà bảo không cho liên lạc. Hê hê dại chưa. Ới anh có phải là được sung văn sướng không. hê hê Nếch tham nhé!
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Nhà cháu sẽ rút kinh nghiệm lần sau phát huy ạ
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Dear bác Nông
    Silv có 1 thắc mắc thế này bác Nông ạ. Chả là Silv đang đọc 1 bài viết về bánh Trung Thu. Họ dùng từ để nói về T.Quốc bằng các tên Tàu, T.Hoa.
    Silv muốn biêt, tại sao lại có cái tên Tàu bác nhỉ? Ở những nơi nào thì người ta gọi T.Quốc là Tàu hay chỉ có Việt Nam?
    Cám ơn bác nha.
  7. MeoNhoDen

    MeoNhoDen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Sì Nhọ đọc trước, Sì Nhọ tranh trả lời
    Chữ "Tàu" này tiếng Anh là boat people - Dân di cư tới bằng thuyền. Dân tị nạn mình sang Mẽo cũng được gọi thía. Ngày xưa dân Tàu cứ hễ oánh nhau không chỗ dung thân là dùng thuyền chạy sang ta. Cuối đời Minh đầu đời Thanh tàn dư của nhà Minh bị oánh, chạy sang ta vào vùng Nam bộ. Trước đấy còn có nhiều lần, vào vùng Nghệ An... Ông tổ tớ (bảy tám đời chi đó) cũng là người Tàu chạy vào Nghệ An - dòng dõi trâm anh thế phiệt đấy nhá
    Tớ trích cả Wikipedia không lại bảo tớ nói phét
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ôi. Cám ơn Sì Nhọ nhá. Tuy nhiên, Silv vẫn chưa hiểu lắm sau một hồi ngồi đọc.
    Tàu ở đây là nghĩa là tàu thuyền, tàu bè hay gì hả Sì?
    Silv muốn biết nguyên nhân. Ví dụ như "Người đi thuyền/tàu tới ấy", nên gọi tắt là Tàu.
    Giống như kiểu cụm từ Tào tháo đuổi (ai cũng biết là cái gì), và bi giờ, mấy người trong phòng làm việc của Silv update thành, Sang T.Quốc thăm Hồ Cẩm Đào.
    Silv ngồi cười một buổi chiều sau khi tự giải thích cho mình lý do tại sao lại có câu nói ấy mặc dù đã dùng như một thói quen và hiểu như một điều hiển nhiên
  9. MeoNhoDen

    MeoNhoDen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Rõ thía mà còn chưa hỉu. "boat people" nghĩa là "người tàu" mà. Tàu là tàu thuyền mà.
    Hồi trước người Hoa chạy sang mình chỉ có đi đường biển là dễ. Chứ đi qua mấy cái ải Chi Lăng thì không bị đuổi bắt thì cũng chết ráo dọc đường.
    Trước cũng có một ẻm người Tàu, tiếng Việt siêu giỏi vào Chinese hỏi sao gọi là người Tàu, có ý miệt thị gì không ? Khi đó tớ cũng chưa biết, mới GG, ra được ối thứ thú vị. Tớ tìm lại đường link cho Silv đọc nì
    http://www10.ttvnol.com/tiengviet/875790/trang-11.ttvn
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    À. Ừm. Rất cám ơn Sì Nhọ đã nhiệt tình vậy. Thực ra hôm nay Silv tâm trạng không tốt lắm. Cả ngày chẳng làm việc gì mà chỉ ngồi đọc truyện. Chính xác là tiểu thuyết. Nó quá lôi cuốn, đến mức làm gì cũng tơ tưởng đến nó. Lúc nãy đọc xong, lên sân thượng, mở cửa ra nhìn trời đất. Bên trên vẫn còn sáng nhưng bên dưới thì đã lên đèn.
    Tự dưng thấy nhớ những con phố nhỏ Hà Nội đến kỳ lạ. Cũng những đám mây ấy, cũng những cơn mưa buổi chiều bất chợt, cũng những hàng cây nhỏ phía dưới đường, ánh đèn vàng vọt. Không gian chia làm 2 khoảng, tối và sáng.
    Rồi lại nghĩ đến cuốn sách vừa đọc xong. Hơn 600 trang sách mà đọc trong 1 ngày có là quá nhanh không? Tất nhiên là Silv cũng làm khoảng 30% năng suất công việc của mình. Khi đọc thì bị lôi cuốn, nhưng kết cục thì cảm thấy mất mát. (Cái mất mát cần phải có, đương nhiên là phải có). Vì nếu không vậy thì đâu có ai nhớ đến. Cũng giống như giả sử Romeo và Juliet thành công trong việc giả vờ chết thì đâu để cả ngàn đời sau còn nức nở, còn thương tiếc.
    Vậy nên cũng là lẽ thường tình. Tuy nhiên, đôi khi chính những cái thường tình lại làm mình xao động khi bắt gặp, bước qua.
    Sì Nhọ nhỉ?
    Xin lỗi vì đã lan man lắm quá. Mọi người có thể chả hiểu gì nữa. Điều đó cũng chẳng sao, Silv hiểu được là được
    Buổi tối an lành,
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này