1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bưu điện Nam Định (nơi nhắn tin, hẹn hò..............buôn các loại dưa mà không sợ ế :D ).Có tin nhắ

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi motthoang_hn02, 05/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. isc46x1

    isc46x1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Spam cái
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Sir chả rủ ACE sang đây rồi lại còn vào sờ pam nữa. Rủ ACE đến đây tám cho xôm tụ đi Sir
  3. donguyen1983

    donguyen1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Trung thu là tết thiếu nhi.
    Mà sao người lớn lại đi chơi nhiều???
    Nhà mình người lớn và trẻ con hôm nay chắc đều đi chơi cả nhỉ. HN ra Mỹ ĐÌnh đông vui thật, rất là nhiều đèn trời đã được thả. Đi chơi vui mà mệt phết.
    G9!
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Lâu lâu chả thấy mọi người kể chuyện gì. Nay tớ kể cho nhà cửa rôm rả. (Nhưng nói trước là câu chuyện không hoàn toàn như các bạn thấy)
    Mấy hôm nay ngày nào ra khỏi nhà tớ cũng thấy bực mình. Không chuyện này thì chuyện kia.
    Chả là thế này. Tớ có 1 tên hàng xóm mới chuyển đến, ngay cạnh nhà. Một hôm hồi đầu tháng 8, mưa ngập lớn quá. Sáng hôm sau đi làm tớ không sao đề máy để xe nổ được vì bị vào nước. Vừa mặc váy, vừa không biết đạp máy. Có lẽ thấy tội nghiệp quá nên hàng xóm mới chạy xuống xem xét giúp (hắn đứng ở trên ban công nhìn xuống). Một hồi thì cũng giúp tớ nổ máy được. Hôm ấy tớ cũng đã cám ơn rất tử tế rồi.
    Chả hiểu sao một buổi tối tớ về nhà, thấy hắn đang ngồi chơi với cô chủ nhà bên dưới. Lúc thấy hai người nói chuyện rất vui vẻ, cô ấy cũng gọi tớ vào chơi. Hôm ấy tớ cũng nói vài chuyện về công việc đang làm, về sở thích nghe nhạc (vì lúc ấy đang nói đến vấn đề đó). Tớ bảo, tớ thì thường hay nghe nhạc trữ tình, cổ điển, nhạc hòa tấu không lời, đôi khi là nghe rock. Thể lọai tớ khó chịu nhất là cải lương với nhạc trẻ (nhạc thị trường như mọi người nói).
    Ặc! Tớ nói vậy xong không ngờ hắn lại bảo, hắn rất hay nghe nhạc vàng, cải lương? hắn lại còn chọc tớ, ghét của nào trời trao của đấy.
    Thế là từ hôm đấy, ngày nào tớ về tới nhà tớ cũng nghe tiếng ỉ ỉ ôi ôi của cải lương (lúc trước tớ có bao giờ thấy cải lương đâu). Ôi, tớ phát điên lên mất. Tớ biết là hắn cố tình chọc tớ vậy bởi vì hắn mở cải lương to ông ổng lên rồi ra ngoài chứ có nghe khỉ gì đâu. (Tớ đã từng bắt gặp). Sáng ra, tớ lờ mờ tỉnh dậy đã thấy tiếng cải lương ỉ ỉ ôi ôi từ đâu đó vọng lại. (Vì 2 nhà khác nhau nhưng ở độ cao cùng nhau, 2 cái ban công đối diện và rất gần nhau).
    Tớ bực mình. Vậy là cứ thấy hắn mở cải lương, tớ đi mở rock! Tớ cũng rất thích nghe những bản rock ballad nên việc mở vol lên hết cỡ để át cái tiếng cải lương ấy đi chả có vấn đề gì. Điên nhất cái việc sáng nay vừa xuống tới nhà, tớ bị hắn chọc quê với khuôn mặt và giọng nói rất đáng ghét! Ôi. Bé cũng mạnh mẽ quá ha. Cá tính quá ha. Trông điệu đàng thế này mà nghe rock! Lúc ấy tớ chả muốn nói năng gì nên im lặng. Vậy mà lúc đề máy phóng đi rồi hắn còn trù ẻo theo rằng, sáng ra mà không cười? với xe thì đi giữa đường xe sẽ chết máy rồi không ai giúp đạp máy đâu.
    Bảo vậy có điên không chứ
  5. MeoNhoDen

    MeoNhoDen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Hắn quấy rối, gây chú ý đấy. Hông có gì đâu. Hắn có cảm tình đấy. Lại còn ra ban công đứng dòm sang, hơi si òi.
    Nhìn thấy hắn, cứ cười tươi, ta biết tỏng là xong đẹp.
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ô. Vậy á hả?. Tớ có người để ý á hả? Ôi, xấu hổ chết đi được. . Ha ha. Nhưng khổ nỗi tớ thích ăn chơi nhảy múa hơn việc để í ì i đến ai đó.
    Để cám ơn thiện chí của Sì, tớ cười phát nhẩy.
    [​IMG]
    Tớ mới cười tối hôm qua á. (Bây giờ cũng cười như vậy).
     
    được silver_place sửa chữa / chuyển vào 15:55 ngày 21/09/2008
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ôi. Thứ 7 mà mình ở nhà một mình rồi online. Chán như con gián vậy
    Có ai bán duyên không cho tui mua 1 ít. Huhu
    [​IMG]
    Login vào blog, thấy cái blast của Mod Rag! Choáng toàn tập
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Kưng ơi kưng mập hơn thì phải, Sì nhể
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Hơ. Em chỉ thấy em DỄ THƯƠNG hơn thôi chứ có mập hơn đâu nào
  10. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Kệ hắn! Cứ phớt tỉnh ăng lê hắn đi chị. Hắn chọc hoài cũng chán mà chán rồi thì sẽ nói là ko chọc nữa mà sẽ nói i love you
    Đúng là choáng thật
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này