1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bưu điện Nam Định (nơi nhắn tin, hẹn hò..............buôn các loại dưa mà không sợ ế :D ).Có tin nhắ

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi motthoang_hn02, 05/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Dạ cụ cứ dạy, hầu được cụ việc gì cụ cứ sai bảo.
  2. TUOITRE_8X

    TUOITRE_8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    0
    Đợt này vắng vẻ ghê, nhắn tìm anh em Nam Định Trên mọi miền tổ quốc hãy về đây xum họp nào.
  3. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    @Jo: Hẹn chị cuối tuần ra chơi làm chị trông mỏi mắt . Khi nào gặp phải phạt thật nặng em mới được
  4. nv3310va

    nv3310va Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Đây không phải là thong tin rao vặt, cũng không phải là thắc mắc, mà là một thong tin rất quan trọng cho những ai đang có ý định gửi người than của mình đi xuất khẩu lao động sang Malaisia
    Tôi xin đưa ra thông báo này vì hiện tại, công ty ENLEXCO chi nhánh tại Hà Nội, có tên chính thức là: Công ty cơ khí và xuất khẩu lao động Thừa Thiên Huế. Đang tuyển lao động đi Malaisia mà không đảm bảo được mức lương theo hợp đồng và đang thả nổi những người lao động trẻ của Việt Nam như chúng tôi bên Malaisia. Hiện tại chúng tôi không có công ăn việc làm, không có đủ tiền để nuôi sống bản thân. Không có đủ tiền để nuôi chính bản thân. Không thể làm ra được một đồng tiền nào để gửi về cho gia đình, cho dù chúng tôi đã đi sang bên này hơn một năm trời.
    Tôi thật hổ thẹn với gia đình, vì khi gia đình muốn cho tôi sang bên này, gia đình chúng tôi mong muốn được khá giả hơn, khi về tôi sẽ được một số vốn để làm ăn. Chính vì thế mà bố mẹ tôi đã phải vay ngân hàng để cho tôi được xuất khẩu Lao động sang bên này.
    Đến giờ, không những không được khá giả lên mà gia đình tôi lại lâm vào tình trạng nợ nần chồng chất. Thỉnh thoảng tôi gọi điện về cho gia đình, thấy mẹ tôi khóc mà tôi không thể nào chịu nổi cái cảnh này nữa.
    Nhờ một người bạn đã giới thiệu cho tôi biết cách đọc thông tin trên internet nên tôi mới biết rằng: công ty này tuy mở các lớp đào tạo cho người lao động để xuất khẩu sang nước ngoài, nhưng thực chất, hiệu quả của việc làm này đã làm cho không biết bao nhiêu người giống tôi.
    Đây là một loạt thông tin mà tôi đã được đọc:
    http://vietnamnet.vn/xahoi/laodong/2005/11/517411/
    http://saovangdatviet.dddn.com.vn/Desktop.aspx/TinTuc/Phapluat-Kd/Enlexco_TPHCM_co_lua_dao_27_lao_dong_sang_Malaysia/
    http://www.viendongonline.com/default.asp?catid=3&nid=2314
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=48969&ChannelID=71
    http://www1.laodong.com.vn/pls/bld/folder$.view_item_detail(144344)
    http://dantri.com.vn/vieclam/2005/7/63118.vip
    Còn nhiều nhưng thông tin khác mà tôi đã được đọc qua, thực sự là tôi rất buốn khi phải ở trong tình trạng này, giờ chúng tôi muốn về nước cũng khó vì không có một đồng tiền nào trong tay để có thể lên đường về nước.
    Vậy tôi xin gửi thong báo này để cảnh báo cho tất cả những ai đang có ý định gửi người thân sang malaisia làm việc theo công ty này, đặc biệt là chi nhánh của công ty này ở Hà Nội.
    Xin phép các bạn cho mình được gửi thông tin này đến tất cả các box địa phương để mọi người cùng biết và phòng ngừa!
  5. nv3310va

    nv3310va Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Đây không phải là thong tin rao vặt, cũng không phải là thắc mắc, mà là một thong tin rất quan trọng cho những ai đang có ý định gửi người than của mình đi xuất khẩu lao động sang Malaisia
    Tôi xin đưa ra thông báo này vì hiện tại, công ty ENLEXCO chi nhánh tại Hà Nội, có tên chính thức là: Công ty cơ khí và xuất khẩu lao động Thừa Thiên Huế. Đang tuyển lao động đi Malaisia mà không đảm bảo được mức lương theo hợp đồng và đang thả nổi những người lao động trẻ của Việt Nam như chúng tôi bên Malaisia. Hiện tại chúng tôi không có công ăn việc làm, không có đủ tiền để nuôi sống bản thân. Không có đủ tiền để nuôi chính bản thân. Không thể làm ra được một đồng tiền nào để gửi về cho gia đình, cho dù chúng tôi đã đi sang bên này hơn một năm trời.
    Tôi thật hổ thẹn với gia đình, vì khi gia đình muốn cho tôi sang bên này, gia đình chúng tôi mong muốn được khá giả hơn, khi về tôi sẽ được một số vốn để làm ăn. Chính vì thế mà bố mẹ tôi đã phải vay ngân hàng để cho tôi được xuất khẩu Lao động sang bên này.
    Đến giờ, không những không được khá giả lên mà gia đình tôi lại lâm vào tình trạng nợ nần chồng chất. Thỉnh thoảng tôi gọi điện về cho gia đình, thấy mẹ tôi khóc mà tôi không thể nào chịu nổi cái cảnh này nữa.
    Nhờ một người bạn đã giới thiệu cho tôi biết cách đọc thông tin trên internet nên tôi mới biết rằng: công ty này tuy mở các lớp đào tạo cho người lao động để xuất khẩu sang nước ngoài, nhưng thực chất, hiệu quả của việc làm này đã làm cho không biết bao nhiêu người giống tôi.
    Đây là một loạt thông tin mà tôi đã được đọc:
    http://vietnamnet.vn/xahoi/laodong/2005/11/517411/
    http://saovangdatviet.dddn.com.vn/Desktop.aspx/TinTuc/Phapluat-Kd/Enlexco_TPHCM_co_lua_dao_27_lao_dong_sang_Malaysia/
    http://www.viendongonline.com/default.asp?catid=3&nid=2314
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=48969&ChannelID=71
    http://www1.laodong.com.vn/pls/bld/folder$.view_item_detail(144344)
    http://dantri.com.vn/vieclam/2005/7/63118.vip
    Còn nhiều nhưng thông tin khác mà tôi đã được đọc qua, thực sự là tôi rất buốn khi phải ở trong tình trạng này, giờ chúng tôi muốn về nước cũng khó vì không có một đồng tiền nào trong tay để có thể lên đường về nước.
    Vậy tôi xin gửi thong báo này để cảnh báo cho tất cả những ai đang có ý định gửi người thân sang malaisia làm việc theo công ty này, đặc biệt là chi nhánh của công ty này ở Hà Nội.
    Xin phép các bạn cho mình được gửi thông tin này đến tất cả các box địa phương để mọi người cùng biết và phòng ngừa!
  6. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    a lố, pác yêulamchi.... ko bít dạo này lặn đâu mà mất tăm thía nhỉ, BG tưởng chỉ có mình Bg lặn mà pác cũng thía . Cả nhà có gì làn truyền hay thấy kẻ nào lang thang đầu đường xó chợ nào giống pác ý thì nhắn dùm pác cho em cái nhen, nhắn NĐ đang nhớ pác ý lém.
  7. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    a lố, pác yêulamchi.... ko bít dạo này lặn đâu mà mất tăm thía nhỉ, BG tưởng chỉ có mình Bg lặn mà pác cũng thía . Cả nhà có gì làn truyền hay thấy kẻ nào lang thang đầu đường xó chợ nào giống pác ý thì nhắn dùm pác cho em cái nhen, nhắn NĐ đang nhớ pác ý lém.
  8. TUOITRE_8X

    TUOITRE_8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    0
    Hix dạo này bận nên chẳng lên diễn đàn gặp bà già được, Cám ơn bà già đau khổ đã nhớ đến mình. Mình cũng nhớ bà già lắm. Thời gian được nói chuyện vui với bà già mình cảm thấy rất vui, Mình chỉ mong sẽ có nhiều dịp như vậy.
  9. TUOITRE_8X

    TUOITRE_8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    0
    Hix dạo này bận nên chẳng lên diễn đàn gặp bà già được, Cám ơn bà già đau khổ đã nhớ đến mình. Mình cũng nhớ bà già lắm. Thời gian được nói chuyện vui với bà già mình cảm thấy rất vui, Mình chỉ mong sẽ có nhiều dịp như vậy.
  10. ozon0966

    ozon0966 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Bum ....bây giừ mới là đầu tháng 6, tận đầu tháng 7 mình mới thi xog, 2 tháng rùi hok được về nhà, nhớ thầy u wé hic hic.... Ở đây có ai ở khu vực 7 xã miền Trực hok ấy nhey?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này