1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bưu điện Nam Định (nơi nhắn tin, hẹn hò..............buôn các loại dưa mà không sợ ế :D ).Có tin nhắ

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi motthoang_hn02, 05/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Đấy là do bác Nông thích vẽ vời chơi chữ thôi. He he. Silv xác nhận giúp, Sì Nhọ không phải zai. .
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Từ TIP thì hiểu là dùng chủ yếu trong dịch vụ thôi chứ bác nhẩy. Đàng hoàng chân chính ra chả bao giờ lại đi giới thiệu người này với người khác rồi đòi TIP cả.
    Cái này gọi là bình mới rượu cũ, chỉ thay áo thôi mà tưởng rằng người mới. .
    Chẹp. Chả phải nó thuộc XHCN, quan liêu thời đại này sao?
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    @ Bác Nông. Em phải nhắn bác trước, mong bác đừng giận khi em... bày tỏ việc không có thành ý với zai Nam Định quê mình lắm.
    Hôm đi gặp anh nì về, em hơi thất vọng 1 tý bác ạ.
    Anh í đón em cũng đúng giờ lắm. Hôm đó vừa đi cà phê, vừa đi ăn sáng, sau đó em nói về vì có việc, vì em không thích đi nữa, mặc dù hôm trước đã nhận lời rằng, sẽ đi đến chiều, sau khi đi xem film và ăn trưa nữa.
    Sáng hôm đó, anh í đón em cũng đúng giờ lắm. Em hoàn toàn không biết anh là ai nên chắc chắn anh í là người nhận ra em trước, bởi vì đã biết em từ hồi cấp 2, cấp 3 cơ mà.
    Sau khi em tọa lạc sau xe của anh í, hai người cũng nói chuyện vui vẻ lắm. Tuy nhiên, anh í chả hỏi han em muốn ăn gì, anh í chở tuột vào một quán ăn phở Hà Nội. Em đã thấy hơi dị ứng về hành động này, bởi vì em không bao giờ làm như thế với người mình mời đi ăn cả.
    Em không thích ăn phở mang tên Hà Nội tại TP.HCM này nhưng vì lịch sự, em cũng vẫn tỏ ra bình thường.
    Sau khi ăn phở xong, đi cà phê, lại tiếp tục, anh í chả hỏi han gì, chở em tuột đến cái quán đó, ở chỗ đó. Rồi. Đi cà phê em đòi trả tiền và đòi về với lý do. Anh trả tiền ăn sáng rồi thì em trả tiền cà phê, từ trước đến nay với bạn bè em luôn như vậy. Do đó anh cũng không là ngoại lệ. Còn em xin lỗi vì có việc bận đột xuất nên không đi xem film với anh được. Hẹn anh khi khác.
    Anh nì cũng vào TP.HCM 6, 7 năm rồi đấy bác. Nhưng... sao chả tế nhị với phụ nữ tý nào nhỉ? Nếu có hỏi thì câu trả lời của em vẫn muôn thuở là, em không biết, ăn gì cũng được... Nhưng đó là cảm giác rất thoải mái, không bị áp đặt.
     

    được silver_place sửa chữa / chuyển vào 16:48 ngày 26/11/2008
  4. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Rới tính của em Mèo mà còn bị nghi ngờ à? Thật là một sự báng bổ! Áo dài em Mèo tung tăng trên phố đến Tây còn mê mẩn nữa nà nà ....
    @mthn: giường rộng đây, có wa hông?
    @Sil: típ tiền boa, tiền huê hồng, làm cái chi thời ni cũng phải có tý chớ. Đấy, chú nào muốn tán các em xinh tươi bóc ta thì cứ alô Nông đây nha (típ, típ tất nhiên)
    Nốt: giai đó may mà hông đưa cô em vào nhà nghỉ đấy!
  5. hoangtronghaivnm

    hoangtronghaivnm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Chết cười với câu chuyện của em, zai này cứ huỳnh huỵch như đóng gạch ấy nhờ, nói chung là do em không thích hắn nên hành động nào của hắn cũng đáng ghét Nếu anh là phụ nữ thì lại thích kiểu người như vậy
  6. hoangtronghaivnm

    hoangtronghaivnm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Vậy bác môi giới cho em vụ này đê, tiền bạc tip tiếc đối với em không thành vấn đề
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Điều kiện nếu... thì của anh là không tưởng. Vậy thì nó cũng không xảy ra. Nhỉ?
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Thôi. Thế là xong. Kiểu này là Sì Nhọ tàn một đời lúa, úa một đời hoa khi tin tưởng vào má mì Bác Nông rồi
  9. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1

    Em Mèo đỏ mặt trốn mất tiêu rồi. Hê hê
    @hai : Típ thì đơn giản thôi, một chầu bia Hà Nội là được. Tất nhiên phải chờ em Mèo đồng ý đã. Pé Sil thì Nông tôi có thể cho ngay. :D
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Bác Nông nhà mình cứ như là má mì thân thiện của box Nam Định ấy nhể?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này