1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bưu điện Nam Định (nơi nhắn tin, hẹn hò..............buôn các loại dưa mà không sợ ế :D ).Có tin nhắ

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi motthoang_hn02, 05/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Òi òi, có mỗi một điểm sáng thui à. Nhọ thấy Nhọ sáng rực như đèn pha đấy chứ
    Tiếng Tây khá hơn tiếng Tàu tý ty, đủ để nhìn thấy bề ngoài của sự thâm thuý.
    Vẫn đang trau dồi đạo đức CM. Sẽ tìm đọc topic của VHH
    [nick]
    Được NhoDensisi sửa chữa / chuyển vào 15:46 ngày 25/12/2008
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Silv có tóc mới nhìn ngố thế
    Sì Nhọ dám đọ nick mới tớ hôn?
    Bác Nông dạo này phởn nhể
  3. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi đọc topic của VHH viề. Cách tiếp cận khác. Nhọ không có ý định giới thiệu theo cách đó. Muốn giới thiệu theo cách có nhiều người tham gia tranh luận, động não như cái hồi có có Thiên Vương hơn.
    Bác với VHH đang chuyển sang tiếng Hàn a ?
    Sao Nhọ không sao có hứng với tiếng Hàn, tiếng Nhật nhờ,
    vẫn chỉ khoái tiếng Trung thui.
  4. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Bác lúc nào cũng phởn rứa
    Ê Sil - Em sắp thành một cô bé Xề goòng chính hãng rồi đó!
  5. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Nhỏằ nhơn ra chỏằ- sai òi. CÂu này phỏĐn tiỏng Trung không tặặĂng 'ặặĂng vỏằ>i cÂu
    "VỏĂn sỏằ khỏằYi 'ỏĐu nan"
    phỏÊi dỏằi tiỏng Anh.
    ĐÊ 'úng chặa bĂc Nông ?
    Vỏôn trau dỏằ"i 'ỏƠy chỏằ>
    [nick]
    Được NhoDensisi sửa chữa / chuyển vào 12:00 ngày 27/12/2008
  6. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Cô còn chặa cú 'ỏưu ('Ănh dỏƠu chỏƠm phỏÊy) 'ặỏằÊc thơ sao mà dỏằc (bỏƠt thiỏằ?n)
    bỏƠt thiỏằ?n chung : thơ chỏt (chung) câng không ra gơ
    CỏÊ cÂu là nhỏc nhỏằY ngặỏằi ta sỏằ'ng phỏÊi có trặỏằ>c có sau. Sỏằ'ng không có trặỏằ>c sau thơ chỏt 'i câng chỏng ra gơ. Tiỏng Anh nó dỏằ<ch rỏƠt 'ặĂn giỏÊn, mỏằTt cĂi bỏt 'ỏĐu tỏằ"i thơ kỏt thúc câng chỏng ra cĂi gơ cỏÊ.
    Thỏ thôi
  7. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Ờ chịu. Không để ý đến chữ giả
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Hôm bữa, em cảm giác rất bực bội với việc, bác lôi thành ngữ tiếng Hán ra để chỉ giáo em. Vì em chả hiểu khỉ gì. Vậy nên hôm sau em đến phòng làm việc, hỏi 1 cô bạn học khoa tiếng Trung rằng là, có cuốn sách nào chỉ có thành ngữ hán, phiên âm tiếng Việt (tất nhiên là có phần giải nghĩa rồi) không. Cô ấy bảo đến các nhà sách ngoại văn tìm sẽ có.
    Em xem film cổ trang TQ, khoái nhất việc họ có thể giao tiếp với nhau đôi khi chỉ bằng thành ngữ. Tuy nhiên hay thì hay nhưng xem xong thì em lại quên luôn. Ôi. Như bây giờ thấy thật ngưỡng mộ bác Nông. Nhưng em chỉ muốn học thành ngữ ra (học tập bác Nông) chứ em không thích học tiếng Trung.
    Thấy mình hơi buồn cười khi vào đây viết, sau khi gọi điện thoại cho 1 người, gọi điện chỉ để khóc vì việc hồi chiều. Bảo là, em khóc cả buổi chiều nay rồi nhưng giờ vẫn không thôi khóc được nên em gọi điện. Được động viên, giải thích mấy câu mà cười. Trong khi trước đó, cách chỉ 30'', vẫn còn ngồi nước mắt ngắn nước mắt dài
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Bác Nông ạ. Ôi. Bác không thể tưởng tượng được cái niềm vui của những người ở VN hôm qua đâu. Em không phải là 1 tín đồ cuồng tín của môn tú cầu nhưng lúc ấy em nhảy lên ầm ầm, ôm chầm lấy chị bạn ngồi bên cạnh rồi nước mắt chảy ra vì quá sung sướng, quá xúc động. Đến khi ra về rồi, chứng kiến cả rừng cờ xuống phố, cái niềm xúc động ấy lại dâng lên.
    Thật là 1 đêm tuyệt vời bác Nông ạ.
    http://picasaweb.google.com/Lop12ANguyenHue.1988/VietnamVoDichAFFCup2008#
    Đây là những hình ảnh độc quyền tại TP.HCM mà báo chí ko có đâu
  10. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Mấy hôm nay đi làm cứ thấy máy môi máy mắt, ra là con bé Sil réo trên mạng. Hừm hừm. Quái lạ. Người iêu người đương thì nó không gọi lại gọi tên mình NÀ SAO?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này