1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bưu điện Nam Định (nơi nhắn tin, hẹn hò..............buôn các loại dưa mà không sợ ế :D ).Có tin nhắ

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi motthoang_hn02, 05/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Cái đêm ở ngoài Hà Nội hum đó chả nói. Đến đợt này, ngủ thân mật & ngủ giao lưu với pà chị Motthoang... 4 đêm. Mình phát hiện ra 1 số tật nhỏ của pà chị. Ngáy nhè nhẹ (Mọi người nhớ nói thầm với nhau không chị í ở trên tàu lại chửi Silv) . Chuyên nằm co mà hông nằm thẳng giống Silv. He he. . Chị í đi mua hàng thì biết trả giá giỏi hơn Silv và giả lả khéo hơn. Phải công nhận là khéo hơn rất nhiều.
    Đây là link ảnh toàn bộ chuyến đi của chị Motthoang. Silv để máy hình cho chị í đi chụp rồi sau đó chị về lại phải có nhiệm vụ up lên. Ặc. May mà picaweb hỗ trợ up khi down phần mềm này về để quản lý ảnh nên khá nhanh. Chị cứ bảo up lên photobucket. Trời ơi. Hơn 300 tấm hình mà up lên photobucket chắc đến 1 tuần chưa xong quá.
    http://picasaweb.google.com/saigonesen/SaiGonThuy#
    Toàn bộ link ảnh.
    Một số tấm với bọn trẻ theo mẹ đi bán hàng rong đêm ở chợ Bến Thành. Kỷ niệm là 2 chị em đã rửa ra và Silv có nhiệm vụ (lại có nhiệm vụ) lên chợ Bến Thành vào đêm và tìm mấy chị bán hàng rong đó, tìm mấy đứa trẻ đó để tặng hình. Cũng may là.... đã tìm ra. Ặc. Hổng hỉu nếu chả may không tìm ra, mà chả hỏi tên tuổi, địa chỉ của mấy đứa trẻ đó, mấy chị bán hàng rong đó thì sao nhỉ?
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. hoangtronghaivnm

    hoangtronghaivnm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ có cuộc gọi nhỡ mà chưa gọi lại được, lúc nhớ tới thì toàn vào những giờ tầm này
  3. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Có kẻ hứa đến khi vào sẽ gọi cho em mà cuối cùng lại ko gọi. Công nhận giỏi thiệt Hè năm nay em mà ra HN được em cho bà chị 1 trận vì tội để em leo cây, chờ dài cả cổ Số của bà chị em lưu rồi đấy nhé! Biết đâu đêm đêm em lại âm thầm nháy máy chị như nháy mấy ông anh của em
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Cô cứ nháy đê, thách đấy
    Đến lúc chị nháy lại đừng khóc, có van xin chị cũng không tha đâu Gì chứ nháy máy thì chị là trùm rồi, điện thoại bàn chị cũng chơi
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Giang hồ .
  6. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Vâng! Mời chị! Chắc chị chưa biết máy em luôn để chế độ silent vào ban đêm còn ban ngày thì để rung Máy bàn thì chị cứ việc nháy nhưng bị mama em gọi lại chửi cho 1 trận thì đừng kêu nhé! Mama em bình thường rất hiền nhưng khi bực lên thì mama em sẽ chửi cho ko ra cái gì đâu
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ghê gớm không kém chị Motthoang. Đúng là hậu sinh khả ý.
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Ối xời ghê nhề
    Nhưng cô hơi nhầm, chị biết nháy máy mà lại không biết giấu số của mình đi à? (hơn nữa chị chỉ nháy chính chủ thôi, chứ dại giề nháy thân chủ )
    Khôn hồn thì đầu hàng đi, không thì còn lâu mới nhận được quà (chị chỉ cần nói với cái Gà 1 câu thôi là cô nghỉ - quà hiện đang trong tay chị nhá )
  9. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Đầu hàng ko có trong từ điển của em đâu bà chị ạ! Thì chị cứ việc bảo với chị Gà đi, em cũng chẳng cần quà. Mấy ngày trước em có bảo với anh Noi qua YM là "em nói đùa thế thôi chứ em cũng ko cần quà cáp gì đâu" nhưng anh Noi bảo "em nhận cho anh vui" Còn cái câu "quà đang trong tay chị" thì em chỉ tin được ... 1% thôi bởi vì hôm trước chị Gà vừa PM bảo em là "Xin lỗi em, chị sẽ gửi quà cho em sau nhé! Chị lỡ để quên trong túi xách của anh Noi rồi"
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Cô cứ check lại đê, xem quà ở trong tay ai nhé
    Tóm lại là anh Noi sắp bay rồi, mà quà anh Noi tặng chị lại là cái túi xách
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này