1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bưu điện Nam Định (nơi nhắn tin, hẹn hò..............buôn các loại dưa mà không sợ ế :D ).Có tin nhắ

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi motthoang_hn02, 05/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DAVICA

    DAVICA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2007
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vào bưu điện nhắn tin cho các bạn.
    Nhân dịp đội tuyển bóng đá Nam Định vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng V - League 2009, các bạn đồng hương quan tâm và cổ vũ cho BĐ Nam Định có thể vào các địa chỉ sau :
    http://ttvnol.com/forum/sdnd.ttvn
    http://ttvnol.com/forum/vffc.ttvn
    http://www.namdinhonline.net/forum/forumdisplay.php?f=12
    ..................
    "Tuyệt vời các cầu thủ Nam Định. Ý chí và bản lĩnh của các chàng trai thành Nam đã được thể hiện đúng lúc. Nam Định cho thấy chúng ta vẫn là đội bóng không thể xem thường ở V-League một khi các cầu thủ, HLV đồng lòng đồng sức. Cứ tiến từng trận, Nam Định sẽ thành công! Cố lên anh em ơi! "
  2. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Mới được vài vòng đấu, chửa ăn thua. Tôi vẫn chỉ mong NĐ mùa nào cũng ...trụ hạng là được. Còn đâu như về được với thời kỳ đốt cháy được Chùa Cuối như những năm 96 97 của thế kỷ trước thì tôi mới tin là NĐ đang trở lại. Bình tĩnh đi ...
  3. gahanhkhat

    gahanhkhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Nhắn ai là Người Nam Định tham gia diễn đàn: http://nguoinamdinh.com nhá
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    ồ.áồz<ỗs"ọá?ọáêổ'ồƯạ
    Sơ Nhỏằ ặĂi. CĂi nơ là cĂi chi vỏưy?
  5. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
  6. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Tớ vừa đi Đà Nẵng-Lăng Cô-Huế viề, cố tý thì gặp được Silv. Về đến nhà thì cái đập vào mắt đầu tiên là thấy bác Nông bị nhốt.
    Òi ai đời lại vào chỗ lạ mắng tớ té tát. Tớ đi xin tha, nhưng người ta từ chối. Nếu người ta còn kém, thì bảo, nào tớ có phải là hông phục thiện đâu. TTVN là chỗ để trao đổi, sao lại cứ gia trưởng hông cho Nhọ phát biểu nhờ
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ủa. Bác Nông nào có bị nhốt Sì Nhọ nhỉ? Hay là Sì bị bác Nông nhốt?
    Tiếc nhỉ, Sì chả vào Sài Gòn để sil chỉ cho những con đường có nhiều cây tràm nở hoa rất thơm , y như hoa sữa của Hà Nội vào cuối thu đầu đông í. Tất nhiên mùi của nó không giống mùi hoa sữa, nhưng ý silver nói, chỉ cần 1 cây ở một góc đường thôi cũng ngan ngát của đoạn đường dài.
    Tuy nhiên SG bữa nay nóng lắm Sì Nhọ ạ.
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Hông bít lúc Sì Nhọ đi Lăng Cô và Sông Hương có như thế này không nhỉ? . Tự dưng thấy nhớ...
    [​IMG]
    Lăng Cô
    [​IMG]
    Cầu Trường Tiền
    [​IMG]
    Cầu Bạch Hổ.
    Đến Huế, nhớ nhất là Tuổi Thơ dữ dội của Phùng Quán. Qua con đường nào cũng mường tượng đến nó. Qua đoạn cầu nào cũng nghĩ đến nó. Khôgn biết ngày ấy và bây giờ khác nhau là bao
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Bây giờ vưỡn thế
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Haizz. Dạo này đầu óc đang có cảm giác tràn.
    Hôm qua điểm lại kệ sách của mình thì còn tới... trên dưới 30 cuốn chưa đọc. Sách của mình chủ yếu là, văn học, lịch sử, triết học, tâm lý.
    Khoảng 1 tháng nay đọc hình như là.. 6 cuốn.
    Nhưng tối hôm qua về nhà, tự dưng không biết bây giờ nên đọc gì để thấy mởi mẻ, khơi gợi, hay ho một tý.
    Em muốn đọc nhưng chưa biết nên đọc cái gì. Sì Nhọ, bác Nông, chị Motthoang... mọi người.... cho em 1 lời khuyên Vì tự dưng thấy cái gì cũng nhạt nhẽo nên không biết chọn cái gì.
     

    được silver_place sửa chữa / chuyển v&agrave;o 11:37 ng&agrave;y 25/03/2009
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này